PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hận....



Cloudy_Rain83
02-11-2005, 01:20 PM
Ko phải nó hận ai , người mà nó hận chính là bản thân nó , bởi vì chính nó đa hành hạ trái tim nó ko biết bao nhiêu lần...vì cái tính dê tin dê yêu và thiếu trách nhiệm với bản thân của nó !
Tình yêu của nó bao giờ cung bắt đầu vào mùa hè và kết thúc vào mùa thu...., rồi mưa....nó đi đâu cung thấy một màu ảm đạm...rồi nhưng hạt nước mua quấn theo nó...mưa vào tận nơi nó ngủ để? rớt môi đêm !
Bi kịch vừa tới cung la lúc anh rơi` xa nó vinh viên...

jupiter_htp
02-11-2005, 05:09 PM
đừng hận đòi như vậy bạn à đời ko có gì đáng như vậy đâu nha

†º°¨ђm_q§¨°º†
02-12-2005, 12:24 PM
bạn không yêu bạn ai yêu bạn hơn bây giờ?????

Black & White
02-12-2005, 12:32 PM
làm sao bi giờ??

NhanhXuongRong
02-12-2005, 01:41 PM
Dời chỉ dể mà buồn sao em?

hoa cúc trắng
02-12-2005, 08:30 PM
bạn biết hận bản thân mình như thế mà chỉ để ca thán than phiền thì ko thể giải quyết được một cái gì hết. Hãy nhìn lại bản thân mình và cố gắng cho một tương lai mới tươi sáng hơn thành thật với bản thân mình để tìm niềm vui cho cuộc sống này.
"muốn sống hạnh phúc suốt đời hãy làm một người trung thực"

NhanhXuongRong
03-12-2005, 12:08 AM
Nghịch cảnh là nấc thang cho người manh mẽ , là diều kiện dể nuôi sống ước mơ , là vực thẵm cho những kẻ yếu duối.

doyouloveme
03-12-2005, 12:49 AM
Ko phải nó hận ai , người mà nó hận chính là bản thân nó , bởi vì chính nó đa hành hạ trái tim nó ko biết bao nhiêu lần...vì cái tính dê tin dê yêu và thiếu trách nhiệm với bản thân của nó !
Tình yêu của nó bao giờ cung bắt đầu vào mùa hè và kết thúc vào mùa thu...., rồi mưa....nó đi đâu cung thấy một màu ảm đạm...rồi nhưng hạt nước mua quấn theo nó...mưa vào tận nơi nó ngủ để? rớt môi đêm !
Bi kịch vừa tới cung la lúc anh rơi` xa nó vinh viên...
làm gì mà nghe như thảm họa vạy bạn ơi
cuộc đời vạn còn đẹp lắm bạn à
sống vui vẻ lên

♥ NieNie ♥
03-12-2005, 01:26 AM
đời còn nhìu thứ để yêu lắm cơ mà .làm gì đến nổi bi wan dữ dzây bạn ^_^

doyouloveme
05-12-2005, 12:45 AM
thế thì mới nói chứ , bi quan vậy thì chỉ khổ mình mà thôi

Seafoam
06-12-2005, 03:31 PM
Honey...
Don't know what to say....
I just feel so sad...everynight....just rain again again.....

sẹo
08-03-2006, 12:14 AM
Hận mà làm chi cho đời thêm khổ ban nhỉ...
Hãy cứ tươi cười lên vì cuộc đời này cờn dài ban haaaaaaaaaaaa
Đừng đánh mất chính mình ban haaa
Bà con ơi...............ơi ra mà khuyên răn người ta này... một con người chỉ biết hận mà thôi sẽ ko làm dc gì nên hồn cả đúng ko bà con heeeeeeee`,,,

tieuthu_xinhxinh_di_sh
08-03-2006, 05:02 AM
oài, nghe ban, noái vậy mà mình cũng bùn lây đóa ta, hixxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~_~