PDA

Xem đầy đủ chức năng : từ biệt



Dung_Thao_Nguyên
02-11-2005, 11:59 AM
Gặp gỡ làm chi dễ nghẹn ngào
dễ hồn vương mãi nỗi niềm đâu
sầu vương ánh mắt buồn tê tái
gặp gỡ làm chi để khổ đau
.............................

Nếu lúc trước ta đừng quen đừng biết
đừng yêu nhau thì đâu phải đau buồn
buồn vì một mối tình vừa chốm nỡ
đã vội tan vì nghịch cảnh trái ngang
............................................

Xin anh hãy đừng thương đừng nhớ
hay quên em như kĩ niệm đã qua
dẫu em đây thật lòng ko muốn
nhưng định số an bày thế anh ơi!!!

vua_cua_gai_la_anh_ok
02-11-2005, 09:26 PM
nghẹn ngào làm chi thêm sầu khổ
chi bằng em hãy giả làm ngơ
dừng vương dừng vấn dừng nhung nhớ
kỉ niệm kia xin em hãy lang quyên
rồi tháng năm qua tình sẻ mất
chắc rồi ngươi8` mới khá hơn tôi
có thể dìu em vào hạnh phúc
còn tôi sẽ mãi kiếp lãng du
lang thang khắp chốn tìm danh lợi
tìm mãi vẩn ko thấy bến bờ
rồi mai kia dầu tôi trắng xóa
ngoảnh dầu quay lại chẳng thấy ai
lợi danh dã chẳng tìm dâu thấy
còn mất cả người dã thũy chung
thề non hen nước tình quyên lãng
giờ em hạnh phúc bên tình dó
tôi ngồi lặng lẻ bóng dìu hiu