PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tra lời: Nếu ngày mai anh không còn làm thơ.



Akite_for_you
30-04-2005, 08:53 PM
Vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
Nên em đành ngậm ngùi cất bài thơ viết cho anh vào torngnỗi nớ
Cuộc đời nào cũng là những chuỗi ngày đi chợ
Thơ cho anh em xếp lại giữ cho riêng mình
Em biết
Nếu tặng anh, anh chỉ đón nhận rồi lặng thinh
Rồi lại để mình em với bao niềm khắc khoải
Những câu thơ thì cứ lăn xa mãi dài ngắn khôn cùng
Anh cũng chắng thể đọc thành câu
Và em cũng không trách anh đâu
Khi với anh thời gian dành cho anh vẫn còn là chưa đủ
Nói chi đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
Em sẽ đợi chờ
Chỉ để anh kiên nhẫn đọc một câu thơ.

:tim: :rain:

venhvenhcongtu
30-04-2005, 10:32 PM
Bởi vì...chỉ là giấc mơ thôi...

Anh sẽ nhớ về em như một giấc mơ
Một kỉ niệm ngọt ngào không bao giờ quên được
Tình yêu đầu đời mong manh hư thực
Giấc mơ đầu đời trong kí ức vẹn nguyên

Anh sẽ nhớ về những ánh mắt không tên
Gửi gắm điều gì cho lòng em mơ mộng
Anh sẽ nhớ về một phút giây xao động
Em ngập ngừng nửa muốn nói nửa không

Anh sẽ nhớ về những khoảnh khắc yêu thương
Như tình cờ trên con đường chung bước
Mỗi câu nói giản đơn đầy ắp niềm hạnh phúc
Anh giấu lòng mình...
Không giấu nổi nhịp đập con tim!

Anh sẽ nhớ về em như giấc mơ thủy tinh
Để trân trọng không bao giờ đánh mất
Để trong mơ, dù có rơi nước mắt
Nhìn lại tháng năm xưa, vẫn có thể mỉm cười

Bởi vì ... chỉ là giấc mơ thôi...

venhvenhcongtu
30-04-2005, 10:49 PM
là wo ai ni
còn tạm biệt la zaijian
hehe
bài này hay hả em ????????
có phần nào ko hay thì góp ý nhé

Bài thơ thú mười chín...

Tôi đã viết mười tám bài thơ
Mừng sinh nhật một người mười tám tuổi
Những vần thơ vụng về, sôi nổi
Như lần đầu ai gặp ánh mắt ai

Những bài thơ, vần luật hãy còn sai
Bởi đơn giản tôi đâu là thi sĩ
Chỉ biết viết những thi từ như thế
Rất ngô nghê nhưng cũng rất thật lòng

Mười tám bài thơ, mười tám tuổi hồng
Tôi gửi gắm niềm rụt rè thầm kín
Cho một người chẳng bao giờ biết đến
Bài thơ mười chín này, tôi giữ lại riêng tôi

uocnguyen
02-05-2005, 07:28 AM
Một vần thơ ko thể hiểu nủi giữa 2 người
Coi đây là bài thơ nói về nhau
Hay chỉ là lời đùa cợt bông đùa
Giữa 2 thái cực của 1 miền đất lạ

sau bao ngày đêm ta biết tên nhau
Hỏi làm sao mà có thể đc
Ôm lấy mơ mộng 1 chút đắng cay
Phải chăng tình là lời cay đắng

Trong cuộc sống khó khăng thời nay
Hôm nay đây tôi lại ko biết
Có 1 gã ko biết đến tên ai
Ai hay chăng đó phải chăng ai hỡi

Nói dùm tui 1 kẻ ko đâu ????