Xem đầy đủ chức năng : Dụ Dỗ
Boulevard
01-11-2005, 08:16 PM
Dụ Dỗ - Mạnh Thị Hải Thi
Anh sẽ ngỏ lời với em trước nhé !
Kẻo trái tim em mãi cứ lo âu...
Suốt cả ngày em bần thần tự hỏi :
Rằng : " Có thật chăng là anh ấy yêu mình? "
Anh sẽ ngỏ lời với em trước nhé !
Kẻo em học bài mà cứ nghĩ đến anh
Bài vở nhiều và kỳ thi kề cận
Mà sách mở hoài vẫn chẳng được sang trang !
Anh sẽ ngỏ lời với em trước nhé !
Kẻo lũ bạn thân chúng bảo em khùng
Trong lớp học tự dưng mày cười mỉm
Đi ngoài đường mày lại hát vu vơ
Anh sẽ ngỏ lời với em trước nhé !
Kẻo ô mai , xí muội chẳng ai mua
Kẻo em giận không có người năn nỉ...
Kẻo em cười sẽ chẳng có ai vui...
♥ PlanetVN ♥
02-11-2005, 12:02 AM
Bài này cũng hay... :)
Nhưng hình như cái tựa nó sao sao á...
Đọc cả bài thơ mà không thấy có ai dụ dỗ ai cả... :lol:
Cứ như cô gái mong chờ một tiếng yêu thì đúng hơn...
Ai dám ngỏ lời với em trước chứ
Cho mắt mơ buồn thoảng những đâu đâu
Trái tim người ...sợ lắm những nông sâu
Mà bé ơi , em còn hồn nhiên quá !
Em hãy đợi , hãy chờ nha cô bé
Cánh thư tình anh nắn nót câu yêu ...
Chẳng cần đâu anh chẳng nói trăm điều
Duy nhất thôi : " Nguyện thề yêu mãi mãi "
Và bé ơi , bé chớ hoài mơ mộng
Chẳng bao giờ anh nói với bé đâu ...
Hãy đợi chờ nha bé , chẳng lâu đâu
Nếu ngày mai , hai đứa vào đại học .....
Azudo_Hakaider
06-11-2005, 11:11 PM
"Anh sẽ ngỏ lời với em trước nhé ! "
Thì bé ơi , em có chắc gật đầu ?
Hay chỉ hoài lưỡng lự với mắt nâu ...
Đôi mắt ấy đã bao lần chờ đợi
Anh với bé - chúng mình xa vời vợi
Mà tháng năm theo đuổi mãi nơi xa
Còn nhớ chăng bao xúc cảm mượt mà
Ngày tháng ấy , lời thương chưa thổ lộ
Thì bé ơi , hãy cho anh được nợ
Lời yêu kia chắc sẽ có một ngày ...
Anh sẽ nói ...và anh sẽ tỏ bày
Và cô bé , hãy nhận lời em nhé !
tinhyeumangtheo
07-11-2005, 03:49 AM
honganh12a4[PHP]
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buỗi chiều
Anh và em ở trên cát
Anh hun em 1 phát . Thế là yêu:lol: [FLASH]
♥ PlanetVN ♥
10-11-2005, 02:49 AM
Àh,... àh,... PlanetVN hiểu rồi... :)
Ta đang bị dụ dỗ. :D
Fiu_dzu
21-12-2005, 11:05 PM
:D thơ hay quá , đối lại hem được :D hiiiiiiiiiiii`
Anh đã chờ , em có biết hay không ?
Vần thơ em , anh bắt đền đó nhé
Ai biểu em , cứ làm ai thương nhớ
Cánh thư tình , anh viết chẳng dám đưa
Chỉ tại em , người đâu mà khó ưa
Một cái tên cũng chẳng thèm " bật mí "
Chỉ vì em , với muôn ngàn " định lý "
Anh ngây khờ lạc lối giữa mê cung .
Là tại em , em có biết hay không ?
Vần thơ kia , chẳng nói giùm một tiếng
Trái tim anh , cứ thẫn thờ xao xuyến
Dòng thơ nào , lạc lối giữa tim em ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.