PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Trách Tôi



venhvenhcongtu
30-04-2005, 07:03 PM
Đừng Trách Tôi
Đừng trách tôi khi từ chối tình yêu
Bởi tình yêu đâu giản đơn như thế
Bởi tình yêu đâu chỉ là có thể
Người trao lời người đón nhận dửng dưng

Đừng trách tôi khi chỉ có lạnh lùng
Đừng trách tôi người ơi xin đừng trách
Bởi trong tôi trái tim luôn thầm nhắc
Tình yêu nào và dành trọn cho ai

Đừng trách tôi xin dừng trách người ơi
Bởi trong tôi tình yêu chưa kịp đến
Bởi trong tôi chỉ có lòng quý mến
Dẫu đôi lần không khỏi thoáng bâng khuâng

Vì tình yêu tôi không hề đón nhận
Vẫn mong người xin đừng trách người ơi :lol:

venhvenhcongtu
30-04-2005, 10:18 PM
anh nào đâu có dám trách em
nếu có trách anh trách mình ngu dại
tình yêu đầu ôi sao mà khờ dại
Trói yêu người rồi lại để người đi

venhvenhcongtu
30-04-2005, 10:51 PM
Tiễn nhau một ly rượu này,
Cớ gì đến lúc thật say mới buồn
Trăm năm đá cũng phải mòn
Ngàn năm sóng vỗ mà còn rong rêu…

Huống gì chỉ một lời yêu
Mỏng manh như khói lam chiều thoảng qua
Trao nhau một chút thật thà
Yêu thương đến đó cũng là keo sơn

Chia tay sao lại không buồn
Quay đi, và khóc ngút ngàn chân mây ?

Chanh Chua
01-05-2005, 07:08 AM
nhìn nhau là tín hiệu tình yêu
càng nhìn ta càng hiểu nhau nhiều

venhvenhcongtu
02-05-2005, 03:00 AM
tình anh chẳng để tặng ai
tặng nàng nàng chớ lạnh lung vứt đi

toiyeuem
02-05-2005, 08:04 PM
hai đứa lại giận nhau
em quay mặt ứa hai dòng lệ
em có hiểu là anh ko muốn thế
thấy em buồn anh giận anh hơn

thach_anh_tim
03-05-2005, 07:23 AM
giữa sân trường tôi bỏ lại tất cả
bỏ bạn bè theo tiếng gọi tình yêu

venhvenhcongtu
04-05-2005, 12:21 AM
em biết ko anh có lần tự tử
dùng dao lam (cạo râu)tự cắt đứt gân tay
Nhìn máu đỏ như dòng thác trào tuôn .....
anh hi vọng hồn anh mau lìa xác

Nhưng

Khi anh nhắm mắt .......anh thấy mình cô độc
Lạc giữa ko gian chẳng tìm thấy lối ra
anh bay bay..... bay mãi ...mãi đến khi
Có một vách ngăn 2 miền thế giới..........

Bỗng

anh thấy một bóng kiều xa thẳm
gọi anh ơi anh chớ có đi mà ...................
mẹ cha anh đang ngóng ở nhà
đang khóc hận xót xa anh lắm đó.....................
anh hối hận anh xót xa anh khóc..
em ơi em ,sao lại nỡ xa anh ...
để đến khi anh tự vẫn mới hay
tình yêu chúng ta ko thể nào hàn gắn....

Và sau đó anh rất ân hân
sau vụ đó anh thật lòng ân hận
thà mất em chứ ko thể buông lơi
mạng sống mình đâu phải quả bóng hơi
để bay mất ko co ai cầm nắm

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:27 AM
tôi biết tôi là vầng trăng nhỏ
đâu dám đối trọi với trăng rằm
nhưng trăng rằm có ngày có tháng
còn trăng nhỏ sống mãi với thời gian

Chanh Chua
04-05-2005, 02:45 AM
người ơi buồn lắm mà không nói
cố nén đau thương sống qua ngày
mùa thu nào mùa thu không đổ lá
tình yêu nào không mang nhiều xót xa

thach_anh_tim
04-05-2005, 11:54 PM
nước đổi dòng còn để lại phù sa
cây đổi lá cho màu xanh trở lại
sao đổi ngôi cho bầu trời mau sáng
người đổi lòng cho tê tái tim em