PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho người ta yêu



venhvenhcongtu
30-04-2005, 06:47 PM
Dành cho người ta yêu

Em có bao giờ nghĩ thế không em
Mắt là thứ không thể nào nói dối
Một thoáng ưu tư , một giây bối rối
Có lẽ nào thề, hẹn đã quên mau!
Có lẽ nào vơ vẩn nghĩ đâu đâu
Người ta yêu đang thuộc về ai đó!...
Trong phút chốc đừng để mình bé nhỏ
Mắt có bao giờ nói dối được đâu!

venhvenhcongtu
30-04-2005, 10:27 PM
ở trên đời tôi chỉ có mình em
vậy cớ sao em lạnh lùng đi mất
để tui buồn tui cô đơn tui khóc
khóc thật nhiều rùi bứt dứt làm thơ

Thơ anh đỏ một màu máu người ơi
Ướt đẫm lệ nhoè nhoè màu mực tím
môi anh thâm dáng anh gầy rệu rã
vì thức ngồi uống rượu suốt đêm thâu

Chanh Chua
01-05-2005, 07:06 AM
nước sông vẫn chảy hai chiều
tình yêu là thế đừng buồn bạn ơi

Akite_for_you
01-05-2005, 07:54 PM
Anh chỉ có mình em sao đi cùng người khác
Bỏ mặc em cùng với nắng và mưa
Anh chỉ có mình em sao chẳng chở về trong mùa đông năm ấy
Bỏ quên em với hẹn ước năm nào?

thach_anh_tim
01-05-2005, 11:26 PM
tôi sẽ biến trái tim tôi thành viên đạn
để bắn nát trái tim kẻ phụ tình

Chanh Chua
01-05-2005, 11:51 PM
ớt nào mà ớt chẳng cay
tinhy2 nào mà chẳng chia hai đoạn đường..................

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:30 AM
ớt nào mà ớt chẳng cay
gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng

ăn chanh mới biết chanh chua
yêu anh mới bít anh là sở khanh
( đồ sở khanh đáng ghét )

nguyenanhsang
02-05-2005, 05:09 AM
em chợt đến rồi em đi vội vã
để hồn anh như tan biến thành mây
phút ban đầu bao nhiêu đắm say
rồi kết thúc là men cay của rượu

venhvenhcongtu
02-05-2005, 11:02 PM
Biết lỡ rồi sao tôi cứ yêu em
Biết lỡ rồi sao anh cứ yêu em
Bóp chặt trái tim anh mỉn cười hạnh phúc
Miệng ngậm ngừng.... chúc em yêu hạnh phúc
Chúc vậy mà lòng đau nhói em ơi......

Em ơi em có biết rõ không???????
Anh đã nhận vào anh mọi nỗi đau thầm kín
Một phút yêu em ,anh cầu rằng mãi mãi
Mãi mãi bên em dù bão cát mưa sa...

Em bận lòng sao hỡi cô bé Lọ Lem
Anh biết mình chẳng xứng làm Hoàng Tử
Anh nhếch nhác ngây ngô và yếu đuối
Em tuyệt vời như một đóa hồng nhung.........

Thời gian dần qua anh đã tự nhủ mình
Quên em đi đừng có mà luyến tiếc
Nhưng không thể quên,tình đã thành ngọn lửa
Đốt cháy anh hằng tồi em ơi

Không xóa nổi em trong sâu thẳm lòng anh
Anh cầu chúc cho mình biến mất
Biến mất cả những tháng năm chân thật
Của tình yêu nồng cháy năm xưa

Cứ hằng đêm anh lại ngắm đêm sao
Mơ về xa xa nơi em anh ở đó
Câu thơ cũ như một niềm mong đợi
Nhưng anh hiểu rằng mong ước cũng vậy thôi............

thach_anh_tim
02-05-2005, 11:34 PM
nếu một mai anh đi cùng kẻ khác
là âm thầm dẫm nát trái tim em
nếu một mai em đi cùng kẻ khác
em mỉm cười định mệnh phải không anh

venhvenhcongtu
02-05-2005, 11:41 PM
nếu một mai anh đi cùng kẻ khác
là âm thầm dẫm nát trái tim em
nếu một mai em đi cùng kẻ khác
em mỉm cười định mệnh phải không anh
Sao em lại nói lời bất công đến thế
Thế gian này nam nữ đã bằng phân
Anh đi rồi đâu phải quá vô tâm
Dẫm nát tim em anh nào dám

Nếu em nói em đi là định mệnh
Vậy mệnh của anh em để cả cho ai
Tình của anh em cho chó nó ăn
Còn tình của em em mong anh trân trọng

Chẳng phải là quá đáng sao em.............