Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hai miền băng giá.



Lost.
01-11-2005, 04:12 AM
Trời trở lạnh gió mùa đông bắc
Sáng hôm nay đông bắt đầu về
Anh bên ấy xứ người quê lạ
Có hay chăng chút lạnh đầu mùa

Tuyết phủ kín con đường mầu trắng
Đông quê người lạnh lắm em ơi
Giá như có em tôi bên cạnh
Đông quê người chẳng lạnh con tim

Đông hà nội vẫn buồn như thế
Đêm noel gió kể điều gì
Em gói tặng món quà nho nhỏ
Đợi ngày về anh mở ra xem

Em tôi vẫn mong nhìn thấy tuyết
Thích được bay và thích mộng mơ
Anh sẽ gõi tặng em...bông tuyết
Đợi giáng sinh anh gửi tặng người

Hai phương trời hai miền băng giá
Hai con tim như đã hẹn nhau
Em sẽ đợi qua mau mùa lạnh
Anh trở về ấm lại tay em

vua_cua_gai_la_anh_ok
01-11-2005, 05:23 PM
ngặt một nổi tình yeu^ nhiều trắc trở
thương yeu kia tan vở bọt tuyết tan
người xin nhớ tình dẹp tình tan vở
dừng vụng về dể mất kiếp lảng du

thuonghoai_ngannam413
15-11-2005, 08:11 PM
Chậm bước chờ em cổng giáo đường
Giáng sinh chào đón những người thương
Sao tôi lại thế sao lại thế
Âm thầm lặng lẽ bước cô đơn

Lost.
15-11-2005, 08:18 PM
Giáng sinh nay lại vắng rồi anh ạ
Vắng em vắng anh vắng cả một mối tình
Đừng buồn nhé anh dẫu là chỉ một mình
Gắng vui nhé giáng sinh về rồi đó

Giọt_Mưa_Buồn
15-11-2005, 10:22 PM
Trời trở lạnh gió mùa đông bắc
Sáng hôm nay đông bắt đầu về
Anh bên ấy xứ người quê lạ
Có hay chăng chút lạnh đầu mùa
Tuyết phủ kín con đường mầu trắng
Đông quê người lạnh lắm em ơi
Giá như có em tôi bên cạnh
Đông quê người chẳng lạnh con tim
Đông hà nội vẫn buồn như thế
Đêm noel gió kể điều gì
Em gói tặng món quà nho nhỏ
Đợi ngày về anh mở ra xem
Em tôi vẫn mong nhìn thấy tuyết
Thích được bay và thích mộng mơ
Anh sẽ gõi tặng em...bông tuyết
Đợi giáng sinh anh gửi tặng người
Hai phương trời hai miền băng giá
Hai con tim như đã hẹn nhau
Em sẽ đợi qua mau mùa lạnh
Anh trở về ấm lại tay em
Em biết không, hỡi người yêu dấu
Ở nơi dây đất phương nam buồn tủi
Góc trời nam mưa nắng thay phiến
Anh vẫn nhớ giá lạnh trời Hà Nội
Vẫn nhớ em người con gái anh yêu
Trong cơn mưa bầu trời chuyển gió
Trong chiều buồn anh thầm gọi tên em
Trong đau thương anh tìm về dĩ vãng
Trong cô dơn anh tìm bóng hình em.

Lost.
16-11-2005, 10:01 PM
Xa cách ấy em nào có muốn
Hai phương trời hai lối chia đôi
Gió đông về từng đêm vẫn thổi
Nhớ về anh tiếng nấc thành lời

tokyo
16-11-2005, 10:35 PM
Nô-en sắp đến rồi
Ai ơi đừng buồn nữa
Hãy cố cùng nhau vui
Cho Nô-en vui nhé
Hãy cố quên hết sầu
Để nhà thờ rộn vang
Nhưng tiếng lòng thổn thức...

Lost.
16-11-2005, 10:53 PM
Chúc cho nhau một lời hạnh phúc
Dẫu chỉ tạm nguôi phút lạnh lòng
Giáng sinh về dấu nỗi nhớ bên trong
Gió khẽ hát bên giáo đường hạnh phúc

tokyo
16-11-2005, 11:18 PM
Gió khẽ hát bên giáo đường hạnh phúc
Một khúc nô-en hay khúc tình sầu
Sao ai không về mang hơi ấm
Để cho lòng ai khỏi lạnh lùng ...

Lost.
16-11-2005, 11:32 PM
Mùa đông rồi sẽ đi qua
Mang về hơi ấm của ta với người
Noel sẽ lạnh người ơi
Thôi thì gắng ấm đợi mùa năm sau

nhoc_nhoc
16-11-2005, 11:35 PM
no-en lạnh lắm ai ơi
người đang nơi ấy có chơi vơi buồn
tuyét rơi gió lạnh mưa phùn
noen vắng bóng bơ vơ nỗi buồn

x2uz21.o2O5
17-11-2005, 12:36 AM
Mùa đông trời se lạnh
Lòng bồi hồi nhớ người xa...

Giọt_Mưa_Buồn
17-11-2005, 09:28 PM
Người đi để nhớ cho đời
Để người ở lại thảnh thơi chút nào ??
Khung trời hạnh phúc ngọt ngào
Đất trời xụp đổ mà đau đớn Lòng
Người đi người có nhớ không ???
Phương này có kẻ ngày trông đêm chờ ..
Người Thương kẻ nhớ duyên tơ
Hận người bạc bẻo thờ ơ đoạn đành
Một nữa tim khóc hận tình
Một nữa còn lại nhớ hình bóng anh