PDA

Xem đầy đủ chức năng : KÝ Ức MÙa HẠ



philaoxao_tt
01-11-2005, 03:46 AM
Ừ thôi,xa cánh phượng hồng
Nắng đem cái thở tần ngần thắp lên
Đã đành rằng tiếng ve quen
Đánh rơi xuống bút cỏ mềm cầm tay
Thì ta cất giữ hạ này
Dệt âm thầm lẫn hao gầy thành thơ
Bỗng nghe gió hóa tướng tư
Thả yêu thương xuống hai bờ chia ly.

Mua Sao Bang
03-11-2005, 05:19 PM
Chạnh lòng ta nhớ con ve nhỏ
Rưng rức cung tơ gọi hè về!
Phút cuối ngập ngừng không dám tỏ.
Đêm về rưng rức một vần thơ.

Hoa Huệ Trắng
04-11-2005, 01:49 PM
Hạ Hồng ơi!
Em có về nghe tiếng thông reo ?
Ôm cặp sách mắt sầu nghiêng biển nhớ
Rừng cổ tích rắc hoa mùa phượng đỏ
Giấu miệng cười trong như tiếng mưa ...

Em có về ngang qua lối yêu xưa
Hoa Công Chúa Ngọc Lan thơm rưng rức
Em có bâng khuâng rong chơi miền ký ức
Thăm chú dế buồn trên đồi cỏ ngủ say!

Bầy kỷ niệm kéo về... ôi ...mười ngón tay
Em ban phát giận hờn anh thánh thiện
Em độ lượng một lần anh đưa tiễn
Em vội vàng trao vị mặn đầu môi ...

Anh dại khờ nghe hơi thở nín tinh khôi
Trên tóc búp bê trên vai hạ trắng
Em hiền như cỏ khô tình anh như nắng
Đốt cháy giọt buồn lăn trên má trinh nguyên...