PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...........



thirteen
20-03-2005, 11:38 PM
Tôi lê gót trên bước đường mòn mỏi
Còn đường nào còn hằn vết chân xưa
Viên sỏi ấy còn chờ nhau chốn cũ
Mà người kia đã vội xoá câu thề

Meodzo
21-03-2005, 02:21 AM
Thề với hẹn để rồi xa nhau mãi
Anh vô tình _ mình em mãi ngóng trông
Mộng uyên ương , giờ đã vỡ tan tành
Anh nơi đó _ có còn nhớ ngày xưa ???

tttk_65
21-03-2005, 06:57 AM
Nơi ấy bây giờ anh có nhớ
Khung trời kỉ niệm của hai ta
Anh giờ đã xa, xa thật rồi
Bỏ lại em với khung trời xa xưa

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:54 AM
anh bước ra đi lòng đau đớn
bỏ lại em thơ với cô đơn
chỉ vì hoàn cảnh anh đâu muốn
mong em hạnh phúc (bên) cỏ xanh ngờn

hoa đào năm nay đã nỡ rộ
thế là 5 năm anh đã đi
trở về còn một mối sầu lụy
tìm kiếm ngày nào mộng tình si

Red Rose
22-03-2005, 09:10 PM
cái này chắc posst lộn chỗ roài tình thơ đối đáp mới đúng mùh

nangchanhche
23-03-2005, 02:54 AM
5 năm trời ít lắm sao
Anh đã đi đi mãi rồi
Chẳng nhớ gì về cô bé
Đã chờ anh từ thuở ấy

Giờ anh đã về nơi chốn ấy
Chẳng còn cô bé thuở nào
Bởi giờ em không phải bé....
Như ngày xưa anh nghĩ đâu
matbuon

phonglantim
24-03-2005, 12:56 AM
Chảnh ơi so buồn vậy?
Lại nghĩ chuyện ngày xưa?
Ngày xưa ai liều mạng
Yêu chảnh vậy? chảnh ơi?

nangchanhche
24-03-2005, 03:07 AM
hì hì PL hỏi kì we' :D
Chảnh đâu bưồn đâu Lan
Vì thấy mọi người bưồn
Nên chảnh cũng bưồn theo
Chớ chuyện ngày xưa ấy
Chảnh đâu có yêu ai
Mà cũng chẳng có ai
Yêu chảnh tí nào đâu
Chỉ coi nhau là bạn
Bây giờ thì đã khác
Người ấy sắp đi xa (lên xe hoa í ;) )
Bỏ chảnh lại một mình
Bưồn quá nên chảnh hét
Cả nhà la quá la :D
matbuon

phonglantim
25-03-2005, 01:27 AM
À như vậy hóa ra
Người buồn nên chảnh cũng
Chẳng được vui tẹo nào
Chảnh ơi không buồn sao?
Kiếm một tên xem nào
Để mà còn sai vặt

Kiếm một tên đi mà sai vặt chứ chảnh ơi!

hoabantrang
27-03-2005, 02:35 AM
Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng
Ba Năm Thề Hẹn Thế Là Xong
Tập Thư Ngày Trước Xin Trao Lại
để Kẻ Sang Ngang Khỏi Bận Lòng

phonglantim
28-03-2005, 02:37 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Cố níu kéo nữa cũng chẳng xong
Bao nhiêu ân ái thành kỉ niệm
Nhuộm kín trong ta một nỗi buồn

nangchanhche
28-03-2005, 09:00 AM
À như vậy hóa ra
Người buồn nên chảnh cũng
Chẳng được vui tẹo nào
Chảnh ơi không buồn sao?
Kiếm một tên xem nào
Để mà còn sai vặt

Kiếm một tên đi mà sai vặt chứ chảnh ơi!
Chảnh đây cũng mưốn lắm
Nhưng mà đâu có được
Duyên phận bởi do trời
Đâu phải ước là có
Với lại chảnh chưa mưốn
Có người yêu bây giờ
Bởi vì còn quá sớm
Chảnh không mưốn ràng bưộc
Bởi cái tính ham chơi
Lại thêm tính thờ ơ
Chàng nào dại nhào vô
Chỉ có nước tiêu đời :D
matbuon

như thế thì ai còn dám nhào vô nữa chứ PL ....choa nên vẫn vậy hà :sing:

phonglantim
29-03-2005, 03:14 AM
Chảnh muốn cứ kiếm đi
Tội gì phải nghĩ suy
Cứ kiếm đại một nhóc
Nhưng mà hổng phải yêu
Chỉ sai một vài điều
Như vậy chẳng sướng sao
Chàng nào thích thì vào
vào xong ráng mà chịu

nangchanhche
29-03-2005, 03:29 AM
Kiềm hoài đã mỏi mắt
Nhưng mà chẳng được ai
Vì khi chảnh vừa nói
Là các chàng chại thôi
Không còn một ai đâu
Thế nên chảnh chẳng cần
Giờ chỉ mưốn ngồi im
Chờ chàng nào tới rước
Là chành ...đi theo liền :D

phonglantim
29-03-2005, 03:32 AM
Chảnh vẫn cứ ngồi im
Đợi một người đến tìm?
Nhưng mà chảnh chanh vậy
Ai dám tìm chảnh đây
Phonglan cũng dzô đây
Coi chảnh tìm người nhé

nangchanhche
29-03-2005, 03:52 AM
Phong lan cứ thoải mái
Như là nhà mình đây
Chẳng có gì phải ngại
CHo phonglan ngồi chơi
Khi nào chán thì thôi
Còn chảnh tuy tên chảnh
Nhưng mà chẳng chảnh đâu
Bởi vì người không biết
Nên cứ tưởng thế thôi
Khi đã hiểu nhau rồi
Thì người sẽ biết rõ
Ta chẳng chảnh tí nào :)

phonglantim
29-03-2005, 03:55 AM
Chảnh mà nói như vậy
Khối kẻ sẽ mừng thầm
lân la đến hỏi thăm
Nhằm kưa nàng chảnh đó
hi hi

nangchanhche
29-03-2005, 06:00 AM
hì hì
Mặc các chàng cứ kưa
Chảnh vẫn không đổ đâu
Vì trái tim âu sầu
Đã không còn rung động
Chảnh không muốn một ai
Lại vì mình mà khổ
Như người ấy vì ta .....
:( hit hit nói thế chứ lòng chảnh bối rối vô bờ bến ah1 phonglan <-- khó hiểu chảnh thật nhỉ

phonglantim
30-03-2005, 12:37 AM
Tất nhiên là khó hiểu
Bởi chảnh hổng giống ai
Chảnh có một không hai
Và có tài chọc ghẹo
Chảnh ơi hãy nghĩ lại
Cuộc sống chẳng màu đen
yêu thật lòng chẳng khổ
Khổ khi lừa dối thôi
Chảnh nghĩ lại đi!Mong chảnh sớm tìm được đức lang quân như ý

nangchanhche
30-03-2005, 03:31 AM
Chảnh chẳng hiểu nỗi mình
Thì còn ai hiểu được
Cho nên chảnh mới ước
Ước gì có ai hiểu
Con người thật chảnh đây
Nhưng tìm hoài không thấy
Nên chảnh cũng chán rồi
Chẳng mưốn thêm đau đâu
Vì chuyện tình không đâu.....

thanks lan nhìu nhưng chuyện đó chắc là phải còn lâu lắm :(
ps: còn lan thì sao hen??? chắc là đã có ngừi iu rùi hỹ :)

phonglantim
01-04-2005, 01:07 AM
Phonglan cũng chẳng có ai
Một mình một cõi chẳng ai dám phiền
Làm phiền Lan cho chít liền
Thế nên họ sợ biến đâu mất rùi

Hổng có ai hết chảnh à!

hoabantrang
01-04-2005, 03:44 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về uống can nước dòng sông
thuê xe máy ủi san bằng đất
để khỏi bơ vơ khỏi thất tình

phonglantim
02-04-2005, 02:14 AM
Đã biết ngày mai anh cưới rồi
Nhưng mà sao cứ mãi lôi thôi
Tình xưa còn đó quên sao nổi
Thôi thì chấp nhận số kiếp trời