philaoxao_tt
01-11-2005, 02:37 AM
Tháng sáu buồn phượng chẳng muốn làm thơ
Mưa mùa hạ trút đầy vào vũng nhớ
Giọt nắng nào lơ ngơ giữa trang vở
Thời gian buồn nhịp võng đong đưa
Phượng mùa này phượng của những mùa xưa
Vẫn đỏ thế ngàn năm còn đỏ thế
Nắng già quá cổ tích vẫn thầm kể
Phượng không ướt cánh cũng chẳng biết bay
Tháng sáu buồn xao xác cỏ bông may
Khâu vụng về những giọt loang mùa hạ
Gió không se chỉ cỏ chẳng còn gì để may cả
Đâm thẳng lên làm rách áo trời chiều
Nước mắt ve sầu đọng nỗi nhớ được bao nhiêu
Mà vắt kiệt những giọt đời để sống
Lần đầu tiên ta biết ve rất thực
Và bạn bè ơi nỗi nhớ có chia đều.
Mưa mùa hạ trút đầy vào vũng nhớ
Giọt nắng nào lơ ngơ giữa trang vở
Thời gian buồn nhịp võng đong đưa
Phượng mùa này phượng của những mùa xưa
Vẫn đỏ thế ngàn năm còn đỏ thế
Nắng già quá cổ tích vẫn thầm kể
Phượng không ướt cánh cũng chẳng biết bay
Tháng sáu buồn xao xác cỏ bông may
Khâu vụng về những giọt loang mùa hạ
Gió không se chỉ cỏ chẳng còn gì để may cả
Đâm thẳng lên làm rách áo trời chiều
Nước mắt ve sầu đọng nỗi nhớ được bao nhiêu
Mà vắt kiệt những giọt đời để sống
Lần đầu tiên ta biết ve rất thực
Và bạn bè ơi nỗi nhớ có chia đều.