PDA

Xem đầy đủ chức năng : lột xác



kannan
01-11-2005, 12:39 AM
Nhỏ đỗ đại học. Cái tin ấy khiến ba mẹ và bà con họ hàng nhỏ hết sức vui mừng phấn khởi. Cũng phải thôi. Mấy năm nay, cả đám tú tài làng sơn cước, nào có ai được bước chân vào cổng trường đại học! Còn nhỏ thi đỗ đại học mà lại là trường đại học danh tiếng, không nói ra nhưng nhỏ rất hãnh diện, tự hào.

Hành trang nhỏ mang theo vào đất Sài thành hoa lệ là bao ước mơ hoài bão lớn lao của một cô gái tỉnh lẻ đang chập chững bước đi trên con đường đời rộng mở thênh thang. Nhưng môi trường sống đã làm cho bao mơ ước hoài bão lớn lao của nhỏ cứ tàn lụi dần theo thời gian. Bởi nhỏ không muốn mang tiếng với bạn bè mình là dân tỉnh lẻ. Và vì thế, bây giờ ước mơ cháy bỏng được lột xác.

Để chứng tỏ mình cũng là “dân sành điệu”, nhỏ siêng đi shopping mua sắm giày nọ váy kia và tích cực tham gia những cuộc vui do bạn bè là con nhà giàu tổ chức.

Nguồn lực tài chính cung cấp cho nhỏ trang trải cho những khoản chi tiêu để tập tành làm “dân sành điệu” là gia đình ở quê. Ngoài số tiền nhận đều đặn hằng tháng, nhỏ còn thường xuyên viết thư cho ba mẹ, bịa ra hằng hà sa số những khoản chi cần thiết phục vụ cho việc học tập để “móc hầu bao cụ Khốt”, nói theo cách nói của nhỏ với bạn bè.

Nghỉ hè, nhỏ rời chốn Sài thành hoa lệ về quê. Một hôm, mẹ bảo nhỏ chở đi dự đám cưới con gái đầu lòng của một người bạn ở làng bên. Nhỏ rất vui. Bởi đây là dịp nhỏ diện “bộ cánh đẹp tuyệt vời” mua ở một cửa hiệu “có đẳng cấp cao" trước lúc lên tàu về quê. Với bộ cánh hợp mốt, trông nhỏ hoàn toàn lột xác, không còn là một cô gái quê tỉnh lẻ. Nhỏ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, nhưng vẫn chưa thấy mẹ bước ra. Chạy vào phòng. Mẹ nhỏ đang ở trần, người gầy rạc xác ve, cứ đứng mân mê chiếc áo dài cũ kỹ, nhàu nát và bị gián nhấm thủng nhiều chỗ…

Đứng chết lặng người như trời trồng. Nhỏ không ngờ sự lột xác của nhỏ đã khiến cho người mẹ vô cùng yêu quý của mình... gầy rạc, nhưng với một ý nghĩa khác! Tự dưng nhỏ thấy mắt cay xè. Nhỏ lắp bắp không thành tiếng: “Mẹ, mẹ ơi! …”.

Lạnh Lùng
01-11-2005, 01:40 AM
Nhỏ đang bóc lột sức lao động của chính .. ba mẹ nhỏ mà nhỏ nào hay ? Nhỏ có thể gọi là bất hiếu ko?

Biển đợi
01-11-2005, 06:01 AM
có người con như vậy sao ........ :(

Red Rose
01-11-2005, 11:06 PM
dân thành phố và dân tỉnh lẻ khác nhau thế nào? ăn chơi là có tương lai sao? đung là con gái ai mà ko muốn đẹpp và kiêu hãnh nhưng quá kiêu hãnh sẽ ko có kết quả tôt đâu thậm chí là sa đoạ đây cũng là bài học cho cac \1 bạn có ước mơ coi mình như dân thành thị

hi vọng bạn nào nhứ thế thì sẽ sớm tỉnh ngộ

loinoihaybatdaututraitim
03-11-2005, 10:27 PM
chán... nếu như vậy thì giọt nước mắt chảy ngược rồi đó...