Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiêu tài ... đồng án ruộng nương !!!!



bến không thuyền
31-10-2005, 01:46 PM
Mãi lo việc nước việc nhà ,
Câu thơ bỏ lỡ , đời ta thấy buồn .
Bây giờ trở lại đồng nương .
Cuốc , cày có đấy , đào mương thế nào ?
Ai người tài giỏi mời vào ,
Đào mương , cuốc đất ... thế nào giúp ta .
Nếu ai tài giỏi thật thà ,
Ta xin kết mối thông gia cùng người !:)

Sắc Thu Phong
01-11-2005, 04:13 AM
Mãi lo việc nước việc nhà ,
Câu thơ bỏ lỡ , đời ta thấy buồn .
Bây giờ trở lại đồng nương .
Cuốc , cày có đấy , đào mương thế nào ?
Ai người tài giỏi mời vào ,
Đào mương , cuốc đất ... thế nào giúp ta .
Nếu ai tài giỏi thật thà ,
Ta xin kết mối thông gia cùng người !:)

Giúp người - đào lấy cái mương

Biết người lo nước, quên nhà
Không người trồng cấy thế là bỏ hoang
Trơ vơ một mảnh ..đời tàn
Khô khăn nẻ nứt tan hoang .. thật sầu!
Người buồn ta có vui đâu!
Sẵn đây cày, quốc, gáo, gầu
Sắn tay giúp sức ngại đâu chuyện gì
Đào mương, cuốc đất khó chi
Dẫn nguồn nước mát, xành rì cỏ cây,
Mong rồi có được một ngày
Hoa thơm, trái ngọt ắp đầy .. vườn thơ.
Bạn hiền đây sẽ đợi chờ
Cùng ngồi đàm đạo văn thơ cùng người./.

thotinh_online
01-11-2005, 05:10 AM
Bỏ dở vần thơ vì việc nước
Chăm lo đồng áng vì việc dân
Đó là ý nghĩa rất cần
Tớ đây cậu đấy nhanh chân lên làm

Thơ có dở cũng chỉ coi là có
Thơ có hay cần một chút lời khen
Thơ hay thơ dở thấp heng
Dở hay hay dở bỏ bèn chi nhau

bến không thuyền
01-11-2005, 07:18 PM
Giúp người - đào lấy cái mương
Biết người lo nước, quên nhà
Không người trồng cấy thế là bỏ hoang
Trơ vơ một mảnh ..đời tàn
Khô khăn nẻ nứt tan hoang .. thật sầu!
Người buồn ta có vui đâu!
Sẵn đây cày, quốc, gáo, gầu
Sắn tay giúp sức ngại đâu chuyện gì
Đào mương, cuốc đất khó chi
Dẫn nguồn nước mát, xành rì cỏ cây,
Mong rồi có được một ngày
Hoa thơm, trái ngọt ắp đầy .. vườn thơ.
Bạn hiền đây sẽ đợi chờ
Cùng ngồi đàm đạo văn thơ cùng người./.

Ai' ... chà ... hay lắm bạn hiền ,
Được người giúp sức , làm phiền bạn nha !
Cảm ơn , người đã giúp ta ,
Cuốc cày miếng đất , mà ta bỏ lâu .
Tưởng chẳng có ai giúp đâu ,
Nào ngờ gặp được "mày râu" giúp mình .
Cảm ơn người tấm chân tình ,
Hết mình giúp sức tận tình quá ha .:)

bến không thuyền
01-11-2005, 07:34 PM
Bỏ dở vần thơ vì việc nước
Chăm lo đồng áng vì việc dân
Đó là ý nghĩa rất cần
Tớ đây cậu đấy nhanh chân lên làm
Thơ có dở cũng chỉ coi là có
Thơ có hay cần một chút lời khen
Thơ hay thơ dở thấp heng
Dở hay hay dở bỏ bèn chi nhau


"Việc nước , việc dân" biết tính sao ?
Khi mà cạnh ta chẳng anh hào .
Nào đem tài sức so cao ,
"Sao ta biết chọn người nào phụ ta ..."
*********
Nay ta gác chuyện buồn so ,
Thật tình ai đó chịu lo giúp mình .
Thì người hãy phụ nhiệt tình ,
Chớ nên "ương dở" nói tình với ta .

Sắc Thu Phong
02-11-2005, 09:19 PM
Ai' ... chà ... hay lắm bạn hiền ,
Được người giúp sức , làm phiền bạn nha !
Cảm ơn , người đã giúp ta ,
Cuốc cày miếng đất , mà ta bỏ lâu .
Tưởng chẳng có ai giúp đâu ,
Nào ngờ gặp được "mày râu" giúp mình .
Cảm ơn người tấm chân tình ,
Hết mình giúp sức tận tình quá ha .:)
Bởi ai lo việc nước nhà
Ta đây chút sức gọi là góp công
Người ta lo việc quên chồng
Ta đây chỉ sợ người trông lại.. thèm
Tinh mây gió vốn êm đềm
Nhớ đâu sóng gió liệu bền chặt không?
Nghe rằng kết mối thông gia
Vậy nên mới đến để mà giúp thôi!
Dám mong việc giúp song rồi
Kết tình hữu hảo để tôi yên lòng!

hainguyen
03-11-2005, 05:18 AM
Ruộng đồng đang đợi anh về
Cớ chi anh lại mê đề bỏ em
vẫn thua anh thấy bao phen
làm em vất vả lem nhem suốt ngày
Xin anh anh hãy dừng tay
các con đợi bố, em đây đợi chồng
việc đồng mình lại gánh gồng
còn hơn thấy cảnh có chồng như không

mây mơ êm
03-11-2005, 07:55 AM
Đâu biết chị em cần đào mương ,
Biết tin này , cũng nhờ chồng thương .
Không muốn em buồn , ngồi nhà đó ,
Chồng thương chồng rũ đi đào mương .

Trước là giúp chị , em đào mương ,
Sau thì em muốn được tỏ tường ,
"Tình duyên vợ chồng em đằm thắm" .
Không muốn mình chồng đào cái mương .

Không màn , gian khổ giúp chồng thương ,
"Đồng vợ , đồng chồng" rất bình thường ,
"Tát biển Đông cạn" không phải dễ ,
'Biển kia giờ cạn" .... chồng càng thương .

bến không thuyền
04-11-2005, 10:11 AM
Bởi ai lo việc nước nhà
Ta đây chút sức gọi là góp công
Người ta lo việc quên chồng
Ta đây chỉ sợ người trông lại.. thèm
Tinh mây gió vốn êm đềm
Nhớ đâu sóng gió liệu bền chặt không?
Nghe rằng kết mối thông gia
Vậy nên mới đến để mà giúp thôi!
Dám mong việc giúp song rồi
Kết tình hữu hảo để tôi yên lòng!

Khá khen anh bạn chung tình ,
Mà ta cứ ngỡ chuyện tình dỡ dang .
Buồn tình anh bạn mới sang ,
Đào mương , cuốc đất ... người đặng hàn uyên .
Nay thì đã rõ cớ duyên ,
Ta đây cũng muốn hữu duyên kết tình .
Bạn tình , tình bạn chúng mình ,
Sắc son vẹn giữ bóng hình , trong mơ .

bến không thuyền
04-11-2005, 10:21 AM
Đâu biết chị em cần đào mương ,
Biết tin này , cũng nhờ chồng thương .
Không muốn em buồn , ngồi nhà đó ,
Chồng thương chồng rũ đi đào mương .
Trước là giúp chị , em đào mương ,
Sau thì em muốn được tỏ tường ,
"Tình duyên vợ chồng em đằm thắm" .
Không muốn mình chồng đào cái mương .
Không màn , gian khổ giúp chồng thương ,
"Đồng vợ , đồng chồng" rất bình thường ,
"Tát biển Đông cạn" không phải dễ ,
'Biển kia giờ cạn" .... chồng càng thương .


Oh hay ! em cũng sang đây ,
Một tay giúp chị , thật hay quá chừng .
Khiến cho chị đây khá mừng ,
Bởi em sang nữa , việc chừng nhanh hơn .
Em nha , em mai phước hơn ,
Có chồng giỏi giắng , đã còn tình chung .
Mấy khi ai có được cùng ,
Tình duyên hai đứa đi chung con đường .
"Đồng lòng đào chung đường mương ,
Đồng lòng nói tiếng yêu thương một đời" .

bến không thuyền
04-11-2005, 10:30 AM
Ruộng đồng đang đợi anh về
Cớ chi anh lại mê đề bỏ em
vẫn thua anh thấy bao phen
làm em vất vả lem nhem suốt ngày
Xin anh anh hãy dừng tay
các con đợi bố, em đây đợi chồng
việc đồng mình lại gánh gồng
còn hơn thấy cảnh có chồng như không

"Hai-nguyen" vợ của "thơ tình" ?
Hay là vợ của ....., "tâm tình chẳng vui" ?
Sao không nói rõ cùng tui ,
Việc gì lại phải chẳng vui thế này ?
Ai chồng cô , bỏ bê đây ?
Vợ thì chẳng nghĩ , con cái chẳng màn ?
Để cho đời sống lầm than ,
Một mình vợ gánh , thiệt "chồng" ... chẳng ham .

Sắc Thu Phong
05-11-2005, 12:23 AM
Mương giờ đào giúp song rồi.
Đây còn nguyên một mảnh đời hoang sơ.
Bởi người có chút tình thơ
Cũng đành giúp sức, thờ ơ sao đành!

bến không thuyền
09-11-2005, 06:02 AM
Mương giờ đào giúp song rồi.
Đây còn nguyên một mảnh đời hoang sơ.
Bởi người có chút tình thơ
Cũng đành giúp sức, thờ ơ sao đành!

Hay quá mương đào xong rồi ,
Cám ơn người đã giúp tôi khá nhiều .
Sẳn đây cho hỏi đôi điều ,
Sao "còn nguyên một mảnh đời hoang sơ" ?
Ý thành người tỏ trong thơ ,
Bỏ công ra giúp bởi mơ , điều gì ?
Tôi đây vốn chẳng hiểu gì .
Khờ khạo , lại vốn đa nghi đủ điều .

mây mơ êm
10-11-2005, 07:53 AM
Oh hay ! em cũng sang đây ,
Một tay giúp chị , thật hay quá chừng .
Khiến cho chị đây khá mừng ,
Bởi em sang nữa , việc chừng nhanh hơn .
Em nha , em mai phước hơn ,
Có chồng giỏi giắng , đã còn tình chung .
Mấy khi ai có được cùng ,
Tình duyên hai đứa đi chung con đường .
"Đồng lòng đào chung đường mương ,
Đồng lòng nói tiếng yêu thương một đời" .

Cám ơn chị đã có lời ,
Ca ngợi hai đứa tuyệt vời thật sao ?
Chẳng qua thiên ý trời cao ,
Cho hai đứa gặp đặng nhau thôi hà .
Nên chị chớ có buồn mà ,
Mai này đâu biết ... chị à cứ vui .
Biết đâu ông trời khiến xui ,
Chị cũng sẽ giống như tụi em mà .

Sắc Thu Phong
11-11-2005, 02:19 AM
Hay quá mương đào xong rồi ,
Cám ơn người đã giúp tôi khá nhiều .
Sẳn đây cho hỏi đôi điều ,
Sao "còn nguyên một mảnh đời hoang sơ" ?
Ý thành người tỏ trong thơ ,
Bỏ công ra giúp bởi mơ , điều gì ?
Tôi đây vốn chẳng hiểu gì .
Khờ khạo , lại vốn đa nghi đủ điều .

Mơ thì chẳng có gì đâu
Mơ sao bến có vài tầu thả neo!

bến không thuyền
15-11-2005, 09:39 PM
Mơ thì chẳng có gì đâu
Mơ sao bến có vài tầu thả neo!

Mơ,thật chẳng có gì sao?
Thành tâm chỉ muốn vài tàu theo tôi?
Có thật anh mơ thế thôi?
Vậy thì tôi đã rõ rồi ... lòng anh!
Cám ơn tình ý chân thành,
Nhưng mà khỗ nổi chẳng thành đâu anh.
Tôi vốn chẳng mong có anh...
Chàng nào để ý mắt xanh của mình.
Để không vướng phải cuộc tình,
Yêu thương gì đó,mỗi mình khỗ thân.


Cám ơn chị đã có lời ,
Ca ngợi hai đứa tuyệt vời thật sao ?
Chẳng qua thiên ý trời cao ,
Cho hai đứa gặp đặng nhau thôi hà .
Nên chị chớ có buồn mà ,
Mai này đâu biết ... chị à cứ vui .
Biết đâu ông trời khiến xui ,
Chị cũng sẽ giống như tụi em mà .

Đường tình khó nói lắm em,
Đâu phải mình muốn,tình đem gửi trao.
Ý trời mấy ai có nào,
Chuyện chị ,chị biết thế nào chớ lo .

mây mơ êm
17-11-2005, 08:07 AM
Đường tình khó nói lắm em,
Đâu phải mình muốn,tình đem gửi trao.
Ý trời mấy ai có nào,
Chuyện chị ,chị biết thế nào chớ lo .

Ý chị đã nói thế rồi ,
Thì em chẳng dám lôi thôi chuyện người .
Tình đời chị muốn lặng trôi ,
Em đây chỉ biết lặng thôi chị à