Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người .... !!!



mây mơ êm
31-10-2005, 08:20 AM
Hai đứa cách xa một phương trời ,
Chữ tình hai đứa đã trao rồi ,
Biết nói làm sao ân tình ấy !
Bến bờ xa thẳm về một nơi .

Quê hương xứ sở của ta ơi !
Tháng ngày cách trở đã mấy rồi ?
Mong được gặp người , người ấy lắm !
Người có mong ta tìm đến nơi ?

Dẫu biết xa xôi tình vẫn gởi ,
Để hồn thơ đó mãi mong tôi .
Chân tình xin hãy luôn gìn giữ .
Tuy xa , nhưng tình chẳng pha phôi !

hoa cong chua
01-11-2005, 02:54 AM
Trời xe đuyên kết bạn thành đôi
Thu Phong _ Mơ êm thật tuyệt vời
mây bay_ gió thổi đưa cành lá
xào xac gọn cây buổi chiều tà

Muốn tìm tri kỉ sao khó quá
mãi chẳng hợp duyên với cả nhà
đợi mãi người ấy sao chẳng đến
hay người vô tình phụ tình xưa

còn đâu nữa buổi chiều hè thơ mộng
vòng tay êm ấm áp của người
ôm thật chặt _níu thật chặt
giữ làm sao khỏi tuột bàn tay
nhưng tôi đau hay
bàn tay ấy đã xa tôi từ trước
bởi vì người thầm ước hẹn người ta
bỏ mặc tôi với bể đời hiu quạnh
không chốn dung thân, chẳng bạn bè
đau xót làm sao cuộc đời tôi bé bỏng
đã dại khờ khi quyết định yêu
biết làm sao cuộc đời thật chớ trêu
'yêu rồi bỏ '- là khái niệm " yêu'

hoa cong chua
01-11-2005, 02:56 AM
xa cách muôn trùng tận biển khơi
đẫu mưa dẫu gió vẫn đẹp ngời
đôi mắt trong như hai viên ngọc
da dẻ mịn mà Mây mơ êm

vua_cua_gai_la_anh_ok
01-11-2005, 05:17 PM
thời gian khoảng cách dường xa we
uhm! dó chẳng là gì dối với lảng tử phong xương
thân anh dây dã mang danh ngươi8` tình phụ
cho ngươi8` dời bỉu cợt dèm pha
nhưng chỉ mong em thấu cho lòng anh nhé
tình vẩn còn dầy,còn chan chứa nha em
trời xa dó anh dây luôn khắc khoải
mong nhớ vai gầy nhó ánh mắt làm môi
tình thơ êm vương8 vấn nhẹ tâm hồn
rồi lẳng lặng dìu nh vào giav61 ngủ
hichichic kho``` kho``````` kho```````
<

ốc vũ>

mây mơ êm
03-11-2005, 09:47 AM
Trời xe đuyên kết bạn thành đôi
Thu Phong _ Mơ êm thật tuyệt vời
mây bay_ gió thổi đưa cành lá
xào xac gọn cây buổi chiều tà

Muốn tìm tri kỉ sao khó quá
mãi chẳng hợp duyên với cả nhà
đợi mãi người ấy sao chẳng đến
hay người vô tình phụ tình xưa

Hỡi nàng hoa công chúa kia ơi !
Chớ để dạ kia phải rối bời ,
Hãy xem tất cả chiêm bao nhé !
Thì lòng của nàng sẽ thảnh thơi .

mây mơ êm
03-11-2005, 09:56 AM
xa cách muôn trùng tận biển khơi
đẫu mưa dẫu gió vẫn đẹp ngời
đôi mắt trong như hai viên ngọc
da dẻ mịn mà Mây mơ êm

Cám ơn nhã ý nàng gởi tôi ,
Lời khen kia hiếm có quá trời .
Nên tôi không nghĩ mình như thế .
Y lời của nàng đã khen tôi .