PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều Anh Chưa Nói



căn gác nhỏ
31-10-2005, 07:01 AM
Em có biết điều sâu kín nhất
Cũng là điều sâu thẳm tận lòng tôi
Mong môi em nở thắm nụ cười
Sao em nỡ cúi đầu, ngoảnh mặt

Hay em nghĩ cái điều bí mật
Sẽ đem nhiều vương vấn, lụy đời em
Để môi em nặng nỗi ưu phiền
Cơn giận dỗi hay điều chi nghi ngại

Thì tôi sẽ cất đi điều chưa nói
Giữ làm kỷ niệm một mình tôi
Những khi buồn sẽ giở ra coi
Để nuối tiếc một niềm vui sớm tắt

Cái mất mát, hơn những gì đã mất
Là cơn đau, dập tắt một niềm mơ
Tôi ngậm ngùi nhìn những giọt mưa
Điều chưa nói, không bao giờ nói nữa

Những ai chưa một lần vấp ngã
Thì làm sao dầy dạn với phong trần
Biết nâng niu nên biết ngại ngần
Lòng thành thực chính là khi bối rối

Cất tất cả những điều nên nói
Với em và chỉ với riêng em
Còn bây giờ là lúc lặng im
Để chờ đợi điều gì tôi không biết ?

Khi trái tim cháy bùng lên ngọn lửa
Tôi chỉ còn tâm sự với riêng tôi
Viết những gì chưa kịp nói nên lời
Và lặng lẽ nuôi niềm tin không tắt ./.
--------
Căn gác nhỏ

tieuthukhocnhe
31-10-2005, 07:20 AM
điều ko nói làm sao em hiểu được
thương lặng im rồi mơ ước viển vông
nhớ bao nhiêu anh cất giấu trong lòng
thầm trách em vô tình nào hay biết

dòng đời kia vẫn chảy hoài chảy miết
sao anh buông ko xiết lấy chặt em?
để mai kia khi nắng ấm vương thềm
ai sang sông.... ai 1 mình nhơ nhớ

swtlilaznchik88
31-10-2005, 08:20 PM
to tieuthu: dáp hay quá, tình yêu kô nói thì dau khổ lắm =( làm mình cảm dộng theo.

Có vạn diều trong tâm tư thổn thức
Lời tình yêu cháy rực bởi thương ai
Ngấn lệ sầu trong dêm buồn mi cay
Tình nồng say phải chăng là cay dắng

Có vạn diều sâu tận trong tâm cảm
Dã từ lâu dấu kín chẳng nói ra
Nên một mình ôm nỗi buồn xót xa
Còn người ta vô tâm nào hay biết

Có vạn diều cô dơn theo ta miết
Chờ ân tình tha thiết dến giải khuây
Vậy tại sao chờ mãi theo tháng ngày
Mà ân tình chạy di hoài di mãi

Có vạn diều làm người ta ngây dại
Bởi tình yêu làm say dắm ngu ngơ
Khi yêu ai nào dâu biết dại khờ
Chỉ có yêu và yêu trong thương nhớ

HY

phonglantim
01-11-2005, 06:12 AM
Anh không nói....ai mà hiểu được chứ
hãy cứng rắn lên...ráng thử một lần
Để mai này khỏi phải phân vân
Chuyện tình duyên...hãy nên quyết đoán

Cố lên anh...hãy một lần can đảm
Một lần thôi...một thử trong đời
Có biết đâu duyên phận đã định rồi
sẽ cho anh...được như mình mong muốn

Nếu như anh...lời kia ko dám ngỏ
Thì bao người trai...sẽ chẳng hạnh phúc đâu
sẽ sầu khổ...sẽ giữ lấy thương đau
Cả hai bên....sẽ dằn vặt lắm đó

Giá như anh...dám một lần thổ lộ
Sẽ chẳng thế đâu...anh hãy thử đi mà
Em cũng biết...bây giờ đã quá xa
Nhưng hãy nói...cho dù là đã muộn

chuot dong danh
01-11-2005, 06:15 AM
Trách
Sao anh cứ mãi lặng im
Sao anh cứ mãi im lìm thế kia
Sao anh không nói năng chi
Sao anh giữ mãi chuyện tình trong tim :(

điệp_viên_0_0_thấy
01-11-2005, 06:59 AM
anh không hề nói tiếng yêu em
đối mặt nhau anh chỉ lặng im
con người anh luôn luôn thầm kín
nói làm chi hai chữ tâm tình

yêu em , anh mãi mãi yêu em
từng đêm anh thơ thẩn đi tìm
dáng người yêu dấu trong giấc mộng
bết mình cô lẽ giữa đêm đen

phonglantim
03-11-2005, 04:41 AM
anh không hề nói tiếng yêu em
đối mặt nhau anh chỉ lặng im
con người anh luôn luôn thầm kín
nói làm chi hai chữ tâm tình
yêu em , anh mãi mãi yêu em
từng đêm anh thơ thẩn đi tìm
dáng người yêu dấu trong giấc mộng
bết mình cô lẽ giữa đêm đen
Tại sao cứ mãi lặng im
Tại sao anh mãi im lìm thế kia
Để cho tình ấy phân chia
Giờ đây tiếc nhớ...đã chia lìa rồi

hoang hon mau tim
03-11-2005, 06:46 PM
tình em như thể con trăng
lúc buồn dỗi giận ko tròn được đâu
tính em thì giống nàng nga
em hay làm ẻo giả vờ chọc anh
mà sao anh lại làm thinh
em đây bất mãng thất tình ...vì anh
nè anh con gái phải khiêu
anh ko hiểu thấu anh phiền lòng em
tình em nói đến thế thôi
anh mà ko biết thì thôi xinh chào