Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có một Loài Hoa



căn gác nhỏ
31-10-2005, 04:59 AM
Loài hoa ấy ở miệt sông
Cái tên không phải là hồng là lan
Cái tên giản dị vô ngần
Mà sao hương sắc bội phần chứa chan
Để anh phút chốc ngỡ ngàng
Đôi chân cất bước lòng còn ngẩn ngơ
Nhắn nhe qua mấy vần thơ
Là anh gói trọn ước mơ một đời
Giá em hứa một đôi lời
Để đời viễn xứ còn nơi hẹn hò
Nắng hồng nhuộm thắm dây tơ
Từ nay đôi cánh ước mơ vẹn đầy
Cùng em bay khắp đó đây
Nối liền biển nước trời mây xa gần
Mang theo giai điệu trong ngần
Ngọt lành hạnh phúc trong tầm tay ta ./.
-----------------------------------------
Căn gác nhỏ :)

bến không thuyền
31-10-2005, 01:26 PM
Tôi đây vốn sống miệt sông
Sao tôi chẳng biết loại bông này cà ?
Lục Bình có phải không ta ,
Nó mang sắc tím mặn mà thuỷ chung .
Còn ai đó nghĩ lung tung ,
Mộng mơ , mơ mộng mong lung quá chừng .:)

kiếm sầu vương
31-10-2005, 07:05 PM
tôi đây chưa đến miệt sông
nhưng tôi trộm đoán phải chăng hoa này
hoa súng có phải không ta
trông nó màu tím chắc là thủy chung

swtlilaznchik88
31-10-2005, 08:05 PM
Nghe lời ai nhắn thoảng qua
Mình dây chắc nghĩ là loài hoa sen
Trong bùn mà chẳng lấm lem
Dẹp trong tinh khiết êm dềm bên sông

Một mai con nước ngược dòng
Hoa sen còn dó trong ngần không phai
Cho dù hoa có nhiều loài
Nhưng sen vẫn giữ nét ngài trong hoa

Hy

vua_cua_gai_la_anh_ok
31-10-2005, 08:20 PM
hồng ,lan chẳng ở ven sông
lục bình thì trôi nổi dâu là thủy chung
hoa súng diểm sắc hương bay
hoa sen tươi thắm dậm tình non sông
nhưng mà dó chỉ là hoa
làm sao in dậm trong lòng của anh
hoa nở rồi hoa lại tàn
giống tình lảng tử dùng chân bên dường
vô tình ngắt cánh hoa thơm
dể rồi chẳng nhớ mối tình hương hoa
uhm!
loài hoa anh nói ở dây
chính là hoa vải em ngồi em thêu
rồi mổi chiều em giặt áo bến sông
hương hoa phấn vải thấm sâu ân tình
nhuộm thêm nua? mối an tình
tình người xa xứ và nàng thêu hoa.
< cốc vũ>

Lost.
31-10-2005, 10:16 PM
Theo thời gian phù dung thay mầu sắc
Theo thời gian anh đã khác xưa rồi
Một chiều tàn phù dung héo tả tơi
Tình yêu cũng vì đâu nay thay đổi

chuot dong danh
01-11-2005, 04:43 AM
Hoa miệt sông biết bao kể xiết
Lẫn trong đó có mưôn ngàn hoa dại
Có loài hoa không sắc không hương
Biết có phải loài hoa người nhắc?

Đời viễn xứ xa quê bưồn lắm
Biết ngày nào người trở về thăm
Hoa vẫn mọc , vương mình trong nắng
Mong có ngày người ghé đến thăm

Nơi xa kia người ơi hãy gắng
Bao ưu tư phiền mưộn cưu mang
Hãy sẽ chia cho ai kia gánh giúp
Xin chớ đừng giữ mãi trong tâm .....

phonglantim
01-11-2005, 05:57 AM
Tình yêu giờ đã Nhạt Phai
Chỉ còn Tim Lạnh biết ngày nào quên
Tình duyên có thể nên
Nhưng người hãy nhớ...đừng quên chốn này
Người ơi hãy trở lại đây
Còn người vẫn nhớ dáng gầy thuở xưa

vua_cua_gai_la_anh_ok
01-11-2005, 04:50 PM
Hoa miệt sông biết bao kể xiết
Lẫn trong đó có mưôn ngàn hoa dại
Có loài hoa không sắc không hương
Biết có phải loài hoa người nhắc?

Đời viễn xứ xa quê bưồn lắm
Biết ngày nào người trở về thăm
Hoa vẫn mọc , vương mình trong nắng
Mong có ngày người ghé đến thăm

Nơi xa kia người ơi hãy gắng
Bao ưu tư phiền mưộn cưu mang
Hãy sẽ chia cho ai kia gánh giúp
Xin chớ đừng giữ mãi trong tâm .....
__________________

loài hoa kia ấy chính loài hoa em nghĩ
loài hoa tình loài hoa của trái tim
anh khắc mãi hài hoa trong tim dỏ
dể mổi dêm về thổn thức tập làm thơ
tình viển sứ gửi theo ngàn mây gió
dưa phấn hương tỏa rộng ánh nắng vàng
tình hoa dó một dời anh khắt khoải
chỉ dể trong lòng chẳng dám phân bua
giử cho hoa mãi thắm tươi8 hồng
quyết ko dể bụi trần phai hương sắc
my love is only one<cốc vũ>