PDA

Xem đầy đủ chức năng : phút điên đầu



rong xanh 676
31-10-2005, 04:50 AM
:madsung: sao em lại nở lãng quên
khi tình tôi đã khắc bền hôm nao
hỏi trời hỏi đất hỏi sao
có người nào tới xà vào lòng tôi ?

Lost.
31-10-2005, 09:24 PM
Thời gian còn lắm đổi thay
Anh đừng gặng hỏi em nay thay lòng ?
Trăng sao trời đất mênh mông
Mai này người ấy trong vòng tay anh

rong xanh 676
07-11-2005, 06:10 AM
vậy là em đã biết yêu ?
vậy là em đã ít nhiều sầu vương ?
vậy là em đã nhớ thương ?
vậy là em đã đêm trường thức thâu ?

hoa cong chua
07-11-2005, 06:27 AM
vậy là em đã biết yêu ?
vậy là em đã ít nhiều sầu vương ?
vậy là em đã nhớ thương ?
vậy là em đã đêm trường thức thâu ?
em đã yêu anh tự rất lâu
ngay từ anh mắt buổi lần đầu
nhìn anh say đắm em thầm hỏi
"yêu người" có được hỡi trái tim


vậy là em đã biết yêu ?
vậy là em đã ít nhiều sầu vương ?
vậy là em đã nhớ thương ?
vậy là em đã đêm trường thức thâu ?
mộng say đắm nơi tình ta chớm nở
như Hoa mùa thoạt nở vào xuân


Thời gian còn lắm đổi thay
Anh đừng gặng hỏi em nay thay lòng ?
Trăng sao trời đất mênh mông
Mai này người ấy trong vòng tay anh
Sao trời trong sáng
Sao người mơ màng
Sao người lỡ làng
Sao người vội vàng
Sao đời phũ phàng
Sao tình lang thang
Sao ta là vàng
Sao sáng nhất làng
Sao Hoa này đó

Chuyện tình lắm vị nhiều mùi
lúc chua khi chát
đắng cay ngọt bùi
tình yêu như củ sắn lùi
lăn qua lăn lại chín rùi hết lăn

rong xanh 676
08-12-2005, 09:07 PM
vì trời mênh mông
vì người đợi trông
vì người sang sông
vì người cảm thông
vì đời lắm chông
vì tình đi rông
vì ta thành công
...vì ta võ mộng

rong xanh 676
02-09-2006, 01:38 AM
tình này như chỉ mộng thôi
đắng cay rồi cũng bồi hồi sẽ xa
tình này như giói thoảng qua
chợt đi chợt đến sẽ nhòa vì ta