Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ dự thi 20-11 của thành viên HHT năm 2005
oplariri510us
31-10-2005, 03:21 AM
Sắp đến ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam rồi, thay mặt cho BBT Nam Giao xin mở cuộc thi sáng tác thơ mừng ngày Hiến chương nhà giáo. Mỗi học sinh chúng ta ai mà ko được sự dạy bảo và chăm sóc của những thầy cô giáo đáng kính phải ko? Nhân dịp này chúng ta hãy cùng bày tỏ chút tấm lòng thành của mình dành cho những vị đáng kính này của chúng ta cái nhỉ
Mọi bài viết xin các bạn gửi vào link này
CLICK HERE (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=53629)
Mong các bạn ko tám chuyện trong topic này, chỉ post bài dự thi mà thôi.
Hạn cuối cùng nhận bài là ngày 15-11, và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 20-11
Ban Giám Khảo sẽ là toàn bộ BBT của HHT
3 bài hay nhất sẽ được đưa lên trang chủ của HHT, và đấy cũng chính là phần thưởng của chúng ta đấy :)
Chúc các bạn có 1 cuộc thi vui vẻ nhé
Thân
Nam Giao
Chanh Chua
01-11-2005, 02:10 AM
Đời Thầy
Khi con xa trường lớp
Đi gõ cữa cuộc đời
Được đôi lần bất chợt
Nghĩ về Thầy , Thầy ơi !
Thầy vi' như ngọn nên
Mỗi lúc càng vơi đi
Sức thân Thầy vắt kiệt
Bao lớp người mang đi
Thầy vi' như viên phấn
Mỗi lúc càng tiêu hao
Trên bảng đời đen thầm lặng
Ngữ âm vần xôn xao
Giữa hai bờ sáng tôi
Bao lơp người đã qua
Thầy làm chiếc cầu nối
Cầu mỗi lúc một già
Cuộc đời Thầy thầm lặng
Đưa chung con vào đời
Bóng thời gian đè nặng
Lên vai cầu, cầu ơi !
Ngày mai mưa thôi rơi
Cuộc đời Thầy vẫn thê
Thầy vẫn là cầu nối
Đưa đàn em vào đời
.....Chanh Chua........
Chanh Chua
01-11-2005, 02:11 AM
Bài Học Bàn Tay ..
Nhớ ngày con đến trường làng
Thầy dạy con tập xếp hàng thậy ngay
Ngập ngừng cuống quít ngô ngây
Bao bàn tay nắm bàn tay rụt rè
Ôi bao ánh mắt tròn xoa
Cùng ngay im lặng lắng nghe lời Thầy
'' Bàn tay nắm bắt tương lai
Các em gắng nhớ lời Thầy hôm nay ''
Thầy ơi bài học bàn tay
Con mang theo suốt tháng ngày tuổi thơ
'' Bẩn tay '' Thầy khẻ Thầy ơi
Như luôn nhắc nhở lời Thầy ngày xưa
Lợi danh thơm mấy cho vừa
Tình ngang nghĩa dọc vẫn thừa nỗi lo
Thương thay số kiếp học trò
Hai bàn tay trắng đi mò tương lai
Đường đời dẫu lắm chông gai
Bài học Thầy dạy theo hoài đời con.....
........Chanh Chua .....
Kitty
02-11-2005, 07:55 AM
Mẹ Và Cô
Con lại về đây với Huế thương !
Nơi mẹ hàng ngày trên giảng đường
Phấn trắng bụi bay loa tóc mẹ
Bạc mái đầu cho những yêu thương
Những ngày mưa dài nước ngập đường
Mẹ vẫn nhọc nhằn cho từng nét chữ
Hơn tất cả bao mùa mưa lũ
Mẹ - một trái tim - một người thầy.
Con lại về đây với Huế thương !
Hàng cây xanh lá những con đường
Ghé qua ngõ nhỏ tìm bóng mẹ
Nao nao lòng nỗi vấn vương.
Con lại trở về với Huế thương !
Bài học đầu đời mẹ dạy con từ đó
Trái tim của một cô gái nhỏ
Bồng bột mơ,bồng bột trước cuộc đời.
Cảm ơn mẹ ! mẹ của con ơi !
Con muốn tặng mẹ cả một trời hoa thắm
Cho một tấm lòng qua tháng ngày sâu lắng
Con muốn nói rất nhiều.Con yêu mẹ ! Mẹ ơi !
(Giải thưởng không quan trọng.Bài thơ này tôi viết chỉ để muốn tặng một người thầy cũng là một người mẹ của 1 người bạn cũ của tôi trong ngày lễ hiến trương.Đó là một người mà tôi rất yêu quí và kính trọng )
.............
bài thơ rất hay nhưng chủ đề là về ngày nhà giáo 20/11 .....
Nội dung bài thơi này thì đúng là về 20/11 á....Chỉ có điều cái tựa đề chưa hợp lý....Kt đã đổi lại rùi.Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.Tuy nhiên ,cấu trúc bài thơ,các đoạn cách dòng mong bạn đừng xửa.Thanks.
lợn_rừng83
02-11-2005, 09:16 PM
Thầy ơi!
Hôm qua em ghé qua nhà
Con đường nho nhỏ hương hoa ngạt ngào
Nhà thầy giản dị thanh tao
Nơi đây chấp cánh biết bao học trò
Thương thây ngày tháng âu lo
Soạn bao giáo án vẫn lo thiêu bài
Thầy lo xây dựng tương lai
Mấy khi để ý tóc phai đổi mầu
tom_my007
02-11-2005, 09:47 PM
thầy
thầy bước đến với lớp chúng em
như mùa xuân đẹp nhất
những ánh mắt trong thầy
như là một biển tình
để reo rắc tâm hồn con trẻ
thầy thường bảo với chúng em
sống sao cho chẳng thẹn với lòng mình
thầy đã nhắc đời nhiều sóng gió
phải vượt qua bằng mọi khả năng
không lùi bướn phải tiến lên phía trước
em đã thấy tấm lòng nhân hậu
trái tim thầy rất mực thương trò
thầy là người tỏa sáng niềm tin
niềm hy vọng thắp sáng tương lai của chúng em
cún con dễ thương
03-11-2005, 04:00 AM
thầy tôi
Thầy tôi tuy đã già rồi,
Nhưng vẫn giảng dạy làm cầu đưa thoi.
Bóng hình ấy vẫn còn soi ,
Chỉ đường dẫn lối đưa tôi vào đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoathuytinh_tinhnghich
04-11-2005, 04:22 AM
:) Ngôi Sao Cuộc Đời (^_^) /) /)
Có ai biết giữa đêm khuya tĩnh nịch,
Ngôi sao hôm vẵn lặng lẽ giữa trời,
Âm thầm soi sáng qua từng khung cửa,
Và dẫn đường cho khách ở biển khơi.
Có ai biết hằng đêm nơi căn phòng nhỏ,
Một ngôi sao vẫn lặng lẽ giưa trời,
Ngôi sao sáng qua từng trang giáo án,
Ngôi sao hôm ơi! Cô giáo của em
Một ngôi sao sáng giữa bầu trời,
Một ngôi sao sáng giữa cuộc đời,
Hai ánh sao lung linh trong đêm tối,
Một ánh sao sáng mãi trong em....!
toi_yeumoinguoi
04-11-2005, 04:25 AM
thầy ơi
em nhớ những ngày đến trường quá
chắc giờ này thầy đang chấm bài thầy nhỉ
ơi thầy kính yêu của em
thầy còn nhớ em chứ
tóc thầy đã có những sợi trắng của năm tháng rồi phải không vậy
em nhớ những lời thầy là bảo chúng em
ranh chúng em phải cố gắn lên
nhưng chắc giờ nay em không còn nghe nữa
lời thầy hồi ấy sao nghe mạnh mẽ
em rất sợ khi thầy la bảo
nhưng giờ em thấy những lời ấy sao ngọt ngào quá
em muốn nghe lại mà dường như không được đâu thầy nhỉ
tiếng thầy giờ con đươc khong the thay
ôi...........thầy ơi
thầy còn nhớ đứa học trò lì lợm này nữa không hả thầy
thầy ơi !!!!!!!
thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha
thầy là một người thầy tốt
em sẽ luôn nhớ về thầy
ơi thầy yêu của em!!!!!!!
Mình sửa giùm bạn ha!Còn một số chỗ mình không biết ý của bạn là gì nên ko dám sửa,bạn xem rồi sửa lại ha
hoathuytinh_tinhnghich
04-11-2005, 04:30 AM
NHỚ BẾN (^_^) /) /)
Rồi có lúc tôi quay về chốn cũ,
Mái trường xưa vẫn đúng đó trầm tư,
Bườc ngẩn ngơ giật mình hồi chuông đổ,
Ngước mắt tìm quanh một bòng hiền từ.
Phải hình ảnh của ngày xưa yêu dấu?
Vết già nua in mái tóc pha mây,
Cho tôi ngăm chân dung người thất giáo,
Mấy năm qua con mới gặp lại thầy.
Giông bão cuộc đời cứ thế đẫy đưa,
Thương ông lái đò không hè rời bến,
BAo khách đi qua bao người khách đến,
Vẫn mong ngày về lại bến đò xưa... !
melody712
04-11-2005, 05:15 AM
TÓC THẦY
Buổi chiều vừa đến lớp,
Ánh nắng chiều chói chang
Rực lên trên ánh mắt
Xuyên qua mái tóc bạc ,
Pha bụi phấn , màu sương
Cũng vì luôn bận bịu ,
Vì lũ trò nhóc con
Ôi! Mái tóc màu sương
Theo em từng tiết hoc ,
Nhớ mãi ko giờ quên
thanh van@:angel1:
keo_ngot
04-11-2005, 10:15 PM
Tui cũng có một bài thơ, nhưng đó là bài thơ viết về trường lớp.........MỌI NGƯỜI NGHE THỬ NGHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
HOA BÂNG KHUÂNG
Ngày đi học áo vương màu tím
Tím xôn xao, tím gọi nụ cười
Chút nhí nhảnh trên tà áo mới
Buổi xuân sang lớp rộn nụ cười.
Em quên rồi màu tím buổi đầu
Chợt một ngày lạ lùng em tự hỏi
Nhành hoa nhỏ ép giữa trang vở mới
Hoa bâng khuâng màu tím mắt ai nhìn.
Lớp học ơi!, xin ở lại nơi này
Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé!
Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
Lá vẫy chào tạ từ nhé trường ơi !
Ngày xa trường cô bé đã cố cười
Sao nước mắt cứ lăn hoài trên má?
Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá !
Có lẽ nước mắt mình đã nói hộ niềm thương.....
swtlilaznchik88
04-11-2005, 10:40 PM
Quay về dây nơi trường xưa vết cũ
Sao lạ lùng bỡ ngỡ như lạ xa
Thầy cô dâu sao ghế vắng gót ngà
Dấu chân quen nghe ra im lìm dấy
Cảnh còn dây mà người xưa dâu thấy
Những người thầy suốt dời vì học sinh
Nghe dư âm còn dâu dó thình lình
Lời thầy giảng bài văn tình sông núi
Tôi cúi dầu bước chân như lầm lũi
Cố tìm về những kí ức thân quen
Của ngày xưa nơi ghế dá bên thềm
Lá vẫn rơi nghe thêm nhiều kỉ niệm
Bạn ngày xưa mù mịt nơi xa biến
Biết bao giờ ta chuyện trò cố nhân
Nghe quanh ta những câu nói ngại ngần
Thời mới yêu như dừng chân trở lại
Trường còn dây mà sao nghe tê tái
Làm sao về ngày thân ái xa xưa
Nghe rì rào bên cành lá ban trưa
Tiếng ve kêu lưa thưa gọi mùa tới...
HY
hoathuytinh21409
05-11-2005, 03:35 AM
thầy cô ơi!
Đêm nay ngồi ngắm sao trên trời,
Lòng em nhớ tới lời thầy năm xưa
Ngôi trường còn đó mà người đi đâu?
Chỉ để thầy cô lại chốn này!
Thầy ơi em nhớ lời giảng của thầy lắm
Nhớ từng kỉ niệm thân thương
Những kỉ niệm đó sau này khó phai.
rungnguoi
05-11-2005, 05:40 AM
Làm sao tôi quên được công ơn của những người đã dìu dắt tôi trưởng thành từng ngày Nên tôi viết nên bài thơ này để tặng những thầy cô đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người của mình . Em xin cám ơn các thầy cô đã tận tình dạy dỗ em nên người...
Gửi Thầy
Thầy ơi em vẫn nhớ hoài
Công ơn thầy đã miệt mài dạy em
Thấy em học yếu thầy kèm
Bài em thầy vẫn thưòng xem kỹ càng
Dù cho mệt nhọc chẳng màn
Giọng thầy vẫn cứ ngân vang trong trưòng
Tóc thầy giờ đã điểm sương
Nhưng thầy vẫn dạy chỉ đừơng chúng em
-----------------------------Rừng Cọ------------
Cô ơi!!!!!
Tóc cô nay đã bạc rồi
Nhìn cô em thấy bồi hồi nhớ thưong
Một thời quá khứ đến trường
Cô thưòng nhắc nhở vì tưong lai trò
Cô như người lái con đò
Giúp em vựơt mọi nỗi lo ra đời
Xa cô em thấy chơi vơi
Em luôn nhớ mãi những lời của cô
==============rừng cọ======
oplariri510us
05-11-2005, 08:42 AM
hic, bít ngày là sẽ có trường hợp như thế này mà
Nếu bạn lấy về có lẽ là tụi mình cũng chịu thôi, nhưng khi viết vào báo tường bạn nhớ ghi là sưu tầm nhé.
Pikachu1611
05-11-2005, 06:21 PM
MÌnh cũng lấy, xin được để lại dòng Sưu tầm từ Hoa Học Trò nhé!
hoathuytinh_tinhnghich
05-11-2005, 08:09 PM
Nếu bạn hỏi tôi ghét nhất điều gì?
Cũng như bạn tôi ghét phút chia ly,
Tôi ao ước mọi điều đèu tốt đẹp,
Để ta còn mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng tất cả đều là niềm hy vọng,
Và nó sẽ chôn vùi bởi thời gian.
Đời là thế nên đừng buồn đừng trách,
Chỉ mong rằng ta mãi mãi nhớ nhau,
Chẳng phai mờ những hình ảnh về nhau.
Trong kí ức của mỗi người chúng ta,
Mỗi thành viên tinh nghịch lớp 9/3
(Mình làm bài này để tặng tập thể lớp 9/3 Trường THSC Nguyễn Thái Bình, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, mong 20/11 này các bạn sẽ cố gắng dâng lên thầy cô thật nhiều bông hoa điểm tôt nha) kaka
ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Phượng hồng đầy trang lưu bút
Mùa hè ơi có trở lại bao giờ?
Ngồi bên nhau chuyền trang giấy trắng,
kỷ niệm ơi có lúc nào nhạt phai?
Tuổi học trò hồn nhiên đầy mơ ước,
Bao buồn vui lắng đọng lại nơi đây,
Mùa chia tay còn bao ký ức,
Khép lòng ai dâng mực tím ngây thơ?
Ơi trang lưu bút chôn vùi bao kỉ niệm..!
Nhớ làm sao một bóng dáng thân quen..
Ơi trang lưu bút chôn vùi bao buồn phiền,
Một thời mộng mơ áo trắng sân trường..!!!
nhóclỳ_4tuổi
06-11-2005, 04:04 AM
hì ! CŨng cho nhóc xin 1 bài nha ! Tại trường nhóc cũng làm báo tường mùh !
Nhóc cũng sáng tác nhưng ngang lám7 nên cũng chả dám gửi lên dăy và cũng chả dám viết vô báo tường !
Cho nhóc bạn phép hen !
Nhóc sẽ ghi là " Sưu tầm " to tướng lun ha ! ^^
meoconngoc
06-11-2005, 07:31 AM
mèo con đang rất cần một lời ngõ cho tập san ngày nhà giáo việt nam!!chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
...................
HI Bạn........đây là nơi gửi bài dự thi thơ tự sáng tác nếu bạn thấy thích thì cứ tự nhiên but khi muốn dùng bài thơ nào bạn nhớ ngõ lời cùng tác giả of bài thơ đó nha...
oplariri510us
06-11-2005, 03:54 PM
ặc ặc, mọi người có dzô lấy bài nhớ ghi tên tác giả đã sáng tác nhé, ví dụ như là: sưu tầm từ hoahoctro.com tg: Nam Giao chẳng hạn (mặc dù NG có làm bài nào đâu chứ :D)
Ai dzô lấy thì nhớ thế nhé, còn các bạn đừng post bài dzô nói là cho tui lấy với nghen,ở đây chỉ nhận bài dự thi mà thôi
Thân
Nam Giao
Chanh Chua
06-11-2005, 11:53 PM
Bài Học Làm Người
Con trở về thăm lại mái trường xưa
Thăm lớp học lợp lá dừa rách nát
Bàn ghế ướt mỗi khi trời mưa tạt
Nhưng ấm tình Thầy hòa với chung con
Buổi học đầu tiên con ghi nhớ mãi
Thầy dạy con bài học làm người
'' Văn học là nhân học các em ơi
Các em nhớ đừng bao giờ ruồng bỏ ''
Có những lúc con vô tâm không hiểu
Và nghĩ rằng bài học thật giản đơn
Theo dòng đời tâm trí con thêm lớn
Thắm lời Thầy bài học của ngày xưa
Ngày trở về vắng bóng Thầy còn đâu
Nhìn lớp học lòng xót xa quá đổi
Giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi
Khóc thương Thầy _ Người khai sáng đời con
Bài học cũ Thầy ơi _con đã thuộc
Con tìm về để trả bài cho Thầy
Kể Thầy nghe chuyện của con hôm nay
Nhưng Thầy ơi_ con trở về quá muộn ...
..........Chanh Chua.......
Nhớ Ơn Người
Trăm hoa đua nở bên đường
Gió thu nhè nhẹ chim nhường tiếng ca
Càng thêm yêu mến thiết tha
Mái trường ngày ấy chan hòa tình thương
Thầy _Cô ở khắp muôn phương
Cùng về giảng dạy trăm đường gian lao
Công Thầy sánh tợ núi cao
Ơn Cô gìn giữ ghi vào lòng ta
Đâu lời đạo lí thiết tha
Sao mà ấm cúng , sao mà thương yêu
Giáo án lên lớp sáng chiều
Tận tình truyền đạt bao điều thật hay
Gió mưa chẳng quản ngày ngày
Mưa bay chẳng sợ , bụi bay chẳng sờn
Tấm lòng sánh tợ Thái Sơn
Nợ tình _nợ chữ chớ sờn bạn ơi ..
..........Chanh Chua........
be oi
07-11-2005, 04:41 AM
TRI ÂN THẦY!!!!!!!!!!!!!
Giửa sóng biển ngập tràn
thầy là hòn đảo bình an
giửa sa mạc khô khan
thầy là suối nguồn trong mát
.......'' sưu tầm ''
NHÂN NGÀY 20/11 CON KÍNH CHÚC THẦY LUÔN LUÔN THÀNH CÔNG TRÊN TRANG GIÁO ÁN ,MÃI MÃI LÀ CON THUYỀN DẪN DẮT CHNUG1 CON VÀO ĐỜI................
....................
Nơi đây dành cho bài dự thi nhé bạn.....4 câu thơ of bạn là thơ sưu tầm ...nếu muốn chúc Thầy Cô bạn nên qua bên '' Nhịp Cầu Cung Chúc '' nhé
Trần Lê Nam Khánh
07-11-2005, 05:01 PM
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Nếu gió về xin cho tôi nhắn gửi
Một lời thôi xin hãy chuyển giùm tôi
Tới thầy cô dạy tôi thủa nhỏ
Mái trường xưa in bóng dáng người.
Nếu nắng về lại nơi xưa ấy
Nhuộm phượng hồng như ai đỏ mắt trông
Vẫn còn nhớ màu khăn quàng thắm mãi
Trong vắt tiếng cười rộn tiếng ve ngân.
Nếu cơn mưa đầu mùa trở lại
Xin cho tôi được thấy khung trời xưa
Bao bước chân lúc tan trường chạy vội
Tóc ướt xòa trong trắng xóa màn mưa.
Cho tôi ước thời gian quay trở lại
Và tuổi thơ mãi mãi trong ta
Bên nhau giữa sân trường nơi ấy
Có lúc vui quên cả về nhà.
tsunamie
07-11-2005, 07:11 PM
Thây tôi
nguuoii thay kjfsjqokfjqsldkcsffcv fsqvf
THẦY ƠI:madsung: :guoc:
Đã hai năm trôi qua
Em vẫn nhớ về thầy,
Một khuôn mặt hao gầy
Với nụ cười rất tươi
Cả cặp mắt long lanh
Cho tất cả soi vào
Thầy ơi,em vẫn nhớ
Những bài giảng của thầy
Những câu chuyện thầy kể
Và tất cả kinh nghiệm
Thầy đã cho chúng em
Cả một tương lai sáng
Thầy đưa chúng em vào giảng đường
Góp hành trang cho chúng em
Là người bạn đồng hành
Suốt cuộc đời này
Thầy cho chùng em
Một niềm tin vững chắc
Đày niềm hy vọng
Nay về thâm lại thầy
Chỉ còn mái nhà không
Một căn phòng lạnh ngất
Người đã ra đi
Vì tương lai tuổi trẻ
Vì tương lai đất nước
Vì cuộc sống mai sau
VÀ vì tất cả
Kha .........Kha.........đọc vô ko hiểu gì hết đúng ko?
tomato123
07-11-2005, 11:37 PM
CÔ LÀ BÀ TIÊN
Đêm vọng về từ những ngày xưa
Tiếng ầu ơ của bà khe khẽ
Hãy nhắm mắt vào rồi con sẽ
Thấy các bà tiên ban điều ước diệu kỳ
Không nhắm mắt thì con vẫn thấy đó thôi
Một bà tiên với đôi mắt rạng ngời
Không xiêm áo , không đũa thần lộng lẫy
Chỉ có bước chân dịu dàng
Ánh mắt
Môi cười
Ấm hơn cả mùa xuân
Bà tiên vẽ trên chiếc bảng đen
Những chữ A, B, C ngã xổng xoài trên mặt sách
Chợt con trẻ mĩm cười khanh khách
Ồ! Thì ra... chữ cũng có râu
Bài học đầu cô dạy là quê hương
Quê hương là xanh xanh bãi mía
Ngút ngàn nương dâu
Là dòng sông con tắm mát những trưa hè nóng bổng
Là cách đồng vàng rộng cánh cò bay
Là nơi có trái tim in hình hạt lúa...
Ồ! Ra thế...Con đã yêu quê hương tự lâu rồi ...
Bà tiên mỉm cười kể truyện ngày xưa
Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra trăm trứng
Năm mươi đúa con theo cha lên núi
Năm mươi đứa con theo mẹ xuống biển
Thành nguồn gốc con Rồng cháu cháu tiên
Lời cô :
Đất nước trường tồn từ những chắt chiu hy vọng
Gậy tầm vong làm mòn lối Trường Sơn
Dòng sông lắng động từng hạt phù sa đo đỏ
Để điểm tô rực rở những ngày mùa
Còn các con hãy chắt chiu những ước mơ
Để một mai vươn mình dựng xây đất nước
Cô đã dạy cho con biết yêu biết giận
Biết mỉm cười trước những niềm vui
Biết sẽ chia , biết mở rộng vòng tay
Và biết khóc....vì yêu thương....
Văng vẳng đâu đây bài học cuối
Hãy yêu thương cuộc đời .... như cô đã yêu con
"Con bây giờ mới biết
Cô giáo là cô tiên " *
**************
* : lời một bài hát
tigon88
08-11-2005, 10:17 AM
Ngày xưa, xa lắm trong kí ức cuả con
Bóng thầy lặng lẽ đến trường,
Bóng thầy âm thầm bên từng trang giáo án,
Thầy còn nhớ không thầy?
Thầy nâng niu từng bàn tay của chúng con,
Những chữ viết đầu tiên sao khó quá!
Tay thầy to, trai cứng ,
Tay chúng con nhỏ xíu, mềm mỏng,
Những chữ viết yếu ớt, xiên vẹo,
Nhờ tay thầy chúng con viết những nét chữ cứng cáp
Ánh mắt thầy nhìn thật làm chúng con sợ
Nhưng chúng con lại cảm thấy ấm áp lạ thường,
Con nhớ quá!
Những lần thầy đánh chúng con,
Ánh mắt thầy đầy những nỗi buồn,
Thầy thương chúng con lắm,
Bao năm trôi qua,
Thầy nằm xuống cho chúng con bước lên,
Tay thâỳ bây giờ không thể dắt chúng con đi,
Tay thầy bây giờ không thể cầm roi dạy dỗ,
Thầy bây giờ yên nghỉ........
Thầy ơi, cám ơn thầy
Nét chữ của chúng con hôm nay,
Đang viết lên những danh vọng tương lai,
Cho thầy , cho chúng con,
Nét chữ yêu khắc ghi bao kỉ niệm,
Của thầy, của con, của những tháng năm kỉ niệm.
Thầy ơi!!!!!!Thầy co nghe tiếng con,
Cô học trò nhỏ ghé thăm thầy đây,
Nằm mộ xanh im lìm, thầy vẫn nghe,
Con tin thế,
Kỉ niệm uà đến thật nhanh,
Con nghẹn ngào quay đi,
Nước mắt đọng nỗi buồn sâu lắng,
Yên nghỉ thầy nhé,
Tiếng lá bay tiễn con thay thầy ........
lovelysweet
10-11-2005, 01:26 AM
CON ĐÒ THẦY LÁI
Bên ánh đèn thầy mãi chấm bài khuya
Nghĩ đến thầy chợt lòng em tự hỏi
Tình yêu nào khiến thầy không mệt mỏi
Cần mẫn , tận tâm dạy dỗ học trò
Ơi thầy ơi gần nửa cuộc đời
Thầy gắn bó với bảng đen, phấn trắng
Con đò thầy qua sông lặng lẽ
Biết người khách nào còn nhớ......
...... con đò xưa.
lợn_rừng83
10-11-2005, 01:26 AM
Ba năm ở trọ mái trường
Bao nhiêu thương nhớ nhớ thương thật nhiều
Vui đùa cùng bạn thân yêu
Say xưa trong những buổi chiều học thêm.
Thương thầy vất vả đêm đêm
Chấm bài,soạn thảo viết thêm giáo trình
Thương yêu chăm sóc tận tình
Cho đàn trò nhỏ vô tình ngây thơ.
Thầy cô chắp cánh ước mơ
Đưa ta đi đến bến bờ tương lai
Chỉ thương chẳng ghét một ai
Mai đây xa cách mấy ai nhớ thầy.
Thầy vẫn lặng lẽ nơi đây
Quanh năm vất vả tóc mây bạc mâu
Đời thầy không hết lo âu
Ba năm rồi lại ba năm từ đầu.
quyên tàn
10-11-2005, 05:03 PM
mấy anh chị làm thơ hay quạ!!!
nhân ngày 20-11. em kính gở đến các thầy cô trường THPT Phan Đang Lưu.(thừa thiên huế)1 ngày 20-11 tràn đầy hạnh phúc,vui vẻ, luôn là những người đào tạo các thế hệ cho tương lai.
HỌC SINH LỚP 12A4
NIÊN KHÓA 2002-2005.
nơi đây dành cho những bài dự thi thơ về 20/11....nếu bạn có muốn chúc mừng hay gửi nhắn gì thì qua bên box '' Nhịp cầu Cung Chúc '' và '' Nhắn Tin '' nhé
noiaycobu
10-11-2005, 05:37 PM
Câu hỏi
Lại một lần nữa con nghe tiếng chia tay
Ngày xưa ấy là vì sức khoẻ
Còn hôm nay là tiếng chia tay
Cho sự nghiệp dài dài phía trước
Cô ơi ! lúc đó thất vọng tràn trề
Vì chứng tỏ lớp con là số không
Và không là một phần của hạt bụi
Khi xưa con có phần dễ hiểu
Còn hôm nay con chẳng hiểu gì đâu
hãy lắng nghe con nói một câu
cô có biết chúng con cần cô lắm
Hãy quay lại cho dù là không muốn
Vì lớp này rất cần có Cô
Không Đề
Một năm rồi con không còn học nữa
Những câu thơ những tác phẩm để đời
Con bây giờ sống khô khan kỳ lắm
Ít nói cười và cũng chẳng lang thang
Bỗng hôm nay Thầy trả con bài
Bên lề giấy là một câu sáo rỗng
Con giật mình môn khô khan sao giám
Viết văn thơ để chọc tức Người
con lại nhới hai năm về trước
Khi con đang chạy trốn văn chương
Cô vào lớp và con bị cuốn hút
Giọng văn cô một cách lạ kỳ
Nhưng từ thích đến hiểu được xa lắm
Và con thì tìm đúng bước con đi
Con đã quên môn học trìu tượng ấy
Để hôm nay Thầy nhắc lại ngày xưa
Tay con run xiêu nghiêng từng nét chữ
Nhớ đến Cô lòng con ấm dần hơn
Vở ngày xưa con lần xem lại
Con hy vọng không bao giờ con lại
Khô khan như môn học mình theo
Dù không theo nghiệp văn chương
Nhưng con hiểu nó là cuộc sống./.
tieu_bao
10-11-2005, 08:31 PM
LỜI THUYỀN NHÂN
bao ngày bão giông
những chiếc thuyền nhân
đưa người vượt biển
tìm bến bờ riêng
để rùi một đêm
vượt ngàn giông bão
con thuyền chở đạo
cập vào bến đảo
nghe sóng lao xao
tiếng nấc nghẹn ngào
kẻ bước xuống thuyền
người đi một lối
thuyền nhân đưa người
chỉ đưa đến đây
tương lai của người
tự người tìm lấy
đừng như cỏ mây
rơi tong đấm lầy
công này chở nặng
giữ gìn tấm thân
*
thuyền ra biển đông
biền đời thật rộng
sống đời mênh mông
biết đâu là dòng
*
nhớ trong những ngày
long đong trên biển
chỉ thấy sương đêm
trăng liềm trong tối
sao chỉ vài ngôi
biển hùng hục sôi
nhưng thuyền cười nói
chỉ là bão thôi
không gì đáng sợ
có thuyền che chở
đưa người tới bờ
chấp cánh ước mơ
nhớ trong nhửng ngày
trên biển long đong
gặp trận cuồng phong
vài cái vòi rồng
thuyền như lật gọng
tan theo thanh sóng
nhưng thyền cười nói
mấy chốc là xong
không gì đáng sợ
có thuyền che chở
đưa người tới bớ
chấp cánh ước mơ
tokyo
10-11-2005, 09:57 PM
THẦY!
Hôm nay trở lại trường xưa
Bước vào cổng trước thầy vừa bước ra
Chào thầy!thầy nhớ con không?
Mỉm cười thầy bảo : "sao không nhớ mày!"
"Cái thằng nhóc nhỏ tinh ranh
Suốt ngày quậy phá lanh quanh bên thầy!"
Ôi! con nhớ:
Ngôi trường xưa...
Những mái ngói phai màu
Những mảng tường xanh rêu nắng cháy
Những quãng thời gian không quay lại
Và cả dòng người cứ đi đi mãi
Một thời thầy con!...
Cây cổ thụ trong mưa to gió lớn
Vẫn đứng yên xây dựng mầm non
Ký ức ngày xanh ấy!
Con nhớ những buổi học trong mùa mưa lũ
Lớp học nghèo
Sao che nổi cơn mưa gió đầu mùa
Con nhớ những ngày lũ dữ
Cả sân trường đầy những cánh lục bình trôi
Thầy vẫn dạy
Ngày ngày vẫn thế
Và chúng con lớn lên từ đó
Từ tình thương ấm áp của thầy
Từ những trang giáo án bên ngọn đèn leo lét phố khuya
Ôi! sao quên được những ngày thân thương ấy?
Thầy đã dạy chúng con từng câu từng chữ
Dạy chúng con biết vâng lời cha mẹ
Dạy chúng con có đạo đức ở đời
Bằng cả tình thương thầy dành tặng chúng con
Rồi hôm nay!
Vẫn mái ngói phai,
Vẫn mãng tường xanh rêu ấy!
Bụt giảng xưa , thầy vẫn đứng miệt mài..
Ôi! giọng cười vẫn trẻ như ngày ấy
Nhưng tóc thầy đã điểm những sợi mây
Rồi cứ thế ...
Bao nhiêu mầm non nhỏ
Đã lớn lên
Xanh mãi một màu xanh
Thầy cứ đứng
Cả cuộc đời
Ương mầm cho giới trẻ ngày nay
Gặp lại thầy con, mắt lệ nhòa!
Nghẹn ngào con đáp:" con đây ạ!"
... Phút chốc con về với tuổi thơ
Với những tình thương,tuổi học trò...!
TOKYO
____ Thầy ơi! con mơ sẽ được gặp lại thầy một lần , dẫu chỉ một lần thôi!....
noiaycobu
10-11-2005, 10:42 PM
Cô ơi!!!!!!!!!!!!
Ngày đầu tiên của năm đầu cấp
con lơ ngơ chưa biết phòng nào
Vào lớp muộn , cô thì đứng sẵn
Ngại ngùng thưa "xin phép vào"
Cô tỏ vẻ không hài lòng lắm
Con gái mà dậy muộn ghê chưa
" Không cô ơi " con đâu có thế
Nhà con xa cô chưa biết mà
Con vào muộn là người có lỗi
Nhưng mà cô cũng "sắt đá "ghê cưa
Học vài buổi cô ghét con "ra mặt"
Cho dù con không biết lỗi từ đâu
Và từ đó con hay run kỳ lắm
Bởi vì cô không "đồng cảm"cho con
Bạn con đấy cô "quý ngang, quý dọc"
Cho dù cô biết nó sẵn hư
Chỉ đến khi niên học kết thúc
Cô mới " ngập ngừng " hiểu hết phải không cô????????????????
horohoro
10-11-2005, 11:41 PM
Hôm nay nhà giáo hiến chương ,
Em mang một đóa hướng dương tặng thầy.
Trước là đền đáp ơn đầy,
Sau là thể hiện lòng này ước mơ.
Ước rằng khi đã trưởng thành,
Mang sức học hành này để giúp cho.
Giúp ông cùng với giúp bà,
Giúp cho tổ quốc nước nhà đẹp hơn.
Hướng dương là ánh mặt trời,
Cũng như mơ ước cã đời cũa em.
Xin bà con bình loạn dụm cãm ơn nhiêu...............
Con trở lại một chiều đông lạnh giá
mái trường xưa giờ đã bạc mầu
Thầy cô đâu? Có còn ai không nhỉ
Lớp học trò này.. đã lớn nhờ thầy cô
Con nới đây...giữa cuộc sống xô bồ
Vẫn mong đợi được một ngày thanh thản
Trở lại bên thầy...cùng mảnh trời dĩ vãng
Cùng với tuổi thơ....con khờ dại này nào
Công ơn thầy to lớn làm sao
Con chẳng biết nói sao cho đủ
Lớp lớp học trò trở về thăm trường cũ
Có còn ai mang buồn bã như con?
Ngày con đi mang theo niềm tâm sự
mang trong lòng nỗi day dứt không tên
Chẳng làm sao để có thể nói lên
Lời xin lỗi mà con luôn ấp ủ
nay trở về...ôi bao hoài niệm cũ
ồ ạt trào về trong kí ức của con
Thầy ơi!Liệu bay giờ có còn
gặp lại thầy để nói lời xin lỗi?
Thời gian ơi!Xin đừng đi vội
hãy cho con được nói một lời
Xin lõi thầy!thầy nhé thầy ơi
Con xin lỗi vì chuyện xưa nông nổi
Chanh Chua
12-11-2005, 12:27 AM
Một lần nữa Chanh xin lập nội qui of cuộc thi này :
Tham gia thi vào topic này thì tất cả những bài thơ là chính các bạn sáng tác...khi podt bài bạn phải post luôn cả tên của bạn ( nếu bài thơ đó là of các ban ...)......trong quá trình kiểm tra BGK phát hiện bạn nào dùng thơ of người khác.....hoặc of nhà thơ khác post vào đây......thì BGK sẽ del bài đó mà kg cần thông báo.........
Theo tình hình hiện nay Chanh phát hiện ra 1 số bài Chanh đã đọc ở trên báo và 1 số bài Chanh đã đọc được ở những tập thơ đã xuất bản ....trong những năm qua......bạn nào post thơ dự thi mà kg phải chính sức lực of mình thì tự động del bài post ...
......Những bài thơ sưu tập of các bạn Chanh sẽ để trong vòng 48 h nữa...sau 48h nếu kg ai tự động del thì BGK sẽ del thay các bạn
Thân
chimbocau50
12-11-2005, 03:04 AM
Sân trường hoa phượng mãi rơi nhanh
Những phút tàn đưa thoát về cành
Ơn nghĩa cao sâu nào có hỏi
Thầy ơi thầy hỡi có bao lâu ?
Những tháng trưa hè oi bức quá
Năm tháng mười thầy quảng công
Dắt mỗi đàn em vào cõi ước
Ước sao ngày tháng chậm từng khâu
Em nhớ bài giảng thấm trong tim
Lời giảng ngày xưa ngớt môi em
Giọng thầy ôi mãi như vầng sáng
Tỏa mãi trời khuya mãi về khuya
Cắp sách buổi học, giờ tan lớp
Trước ngõ trường sau bóng dáng ai
Người thầy vẫn đợi đàn em nhỏ
Lẻn vẻn bước chân ngậm ngùi đau
Nghỉ rằng:"mai này em thế đó
Người thầy ghi nhớ mãi về sau
Bóng thầy em thầm ghi sắc đá
Sắc đá con tim trọn nỗi đau.
Mai này có rủi thầy không gặp
Ghi nhớ trong tim mãi cao sâu
Thầy ơi thầy hỡi thầy ơi hỡi
Chúng em mãi nhớ bóng hình thầy
Tay cầm bức thư gửi thầy mến
Lệ trào tuôn chảy giọt mến yêu
Người thầy sao mà quá đáng yêu
Mãi mãi không bao giờ quên hết.
( Bai viet nay la hoan toan tu sang tac, chua duoc dang tai o dia chi nao het )
embichvan9a
12-11-2005, 07:11 AM
bài bạn viết rất hay dó mình vo cùng khâm phục:madsung:
noiaycobu
12-11-2005, 09:18 AM
Vô Đề
Mực cử long im dòng chữ thắm
Bút hồng hà ghi tạc lờ ca
Hôm nay ngày của thầy cô
Con xin có mấy vần thơ dâng người
Ngày con bước vào lớp 10
Bao nỗi tủi hổ vì không đậu vào........
Trường con " tư thục " mà cô
Mọi công thức đều được" đong đo điếm"
Chúng con học như một sự mua bán
Chẳng quen câu" tiên học............"
Cô tìm ra một "công thức "quan trọng lắm
" Dạy hết mình ắt các con phải nghe"
Lời tiên tri cô tham luận trước toàn trường
làm chúng con những học trò "mua bán"
Tự thấy mình " phải cố gắng thôi"
Con đã học bao bài học trên đời
Nhưng bài học " uống nước........"
Hình như chưa thuộc hết
Và cô ơi những đứa học trò ấy
Đã hiểu rằng cô đến trường con để truyền tri thức
Chứ không phải công thức thưa cô./.
chimbocau50
12-11-2005, 02:34 PM
Áo trắng ngày xưa thoảng ở đâu
Lẻ vẻ đêm hè có biết sầu
Ai mà đâu thấy hình bóng cũ
Vắng tanh sao thế bóng trường ơi
Hình bóng thầy xưa mãi không vơi
Cái dáng lom khom bước ngang đời
Dạy lũ học trò hay chốc phá
Mỉm cười cầm bút ngớt không ngơi
Thắm thoát thời gian đã mấy năm
Trở về trường xưa nhớ đăm đăm
Hình bóng người thầy, ôi nhớ quá
Nhớ mãi ngàn năm bóng dáng thầy
Lối ngõ trường xưa vẫn như xưa
Hình bóng ! Thầy ơi vẫn sầu đưa
Song thưa cửa lớp hình ai đó
Giấc mộng ngàn thu mãi nhớ thầy
trangdinh
12-11-2005, 06:19 PM
cac ban oi co the nao cho minh 1 bai tho noi ve co giao dươc ko tai minh dang mướn tang co giao minh o vn ,nhung ma minh ko biet lam tho,nho cac ban lam gium nhe thanks very much ,gui dum qua email
[email protected] nhe
okanobee
12-11-2005, 07:27 PM
Con đang bước trên đường đời tấp nập
Bao bộn bề , chen lấn , những nổi trôi
Đời màu hồng như bỗng hóa phai phôi
Cơn lốc xoáy - cuộc đời thôi phẳng lặng
Con chợt nhớ những lời thầy đã dặn
" Rằng ngày mai đâu biết , chẳng nào hay
Có cuộc đời như một cánh bèo mây
Trôi bồng bềnh , đời lắt lay nhiều ngã
Và cũng có cuộc đời đầy hối hả
Đầy lo toan , lắm vất vả , ngược xuôi
Có cuộc đời hạnh phúc những ngày vui
Bao nhung gấm dệt nụ cười , con ạ !
Đời dìu dặt , mà đôi khi vội vã
Cứ trôi qua mang theo cả ngày xanh
Đừng chần chừ bởi giờ phút qua nhanh
Trong chốc lát , " hôm nay " _ thành " xưa cũ "
Có cả điều nếu ta không níu giữ
Sẽ qua đi _ một " quá khứ " muộn màng
Tiếc nuối chi , ân hận cũng lỡ làng
Con nhớ nhé , câu " thời gian hờ hững "
Vẫn vang vọng trong tim con , ôi , những ......
Lời dặn dò và cả những âu lo
Nhưng cuộc đời con đong đếm cân đo
Hai mươi tuổi , vẫn lần mò , con bước
Tất cả những gì ... diễn ra phía trước
Con ngập ngừng , từng nhịp bước hoang mang
Đoạn đường này sao lắm nỗi gian nan
Khiến đôi khi con ngỡ ngàng , thầy hỡi
Nhưng thầy ơi , nếu nước mắt chẳng rơi
Thì có lẽ còn xa vời hạnh phúc
Con sẽ lớn , sẽ trưởng thành ....... dù đôi lúc
Trước mặt thầy , con - đứa trẻ lu loa
Hiến chương về , con xin gửi muôn hoa
Lòng thành kính không phai nhòa năm tháng
Hình ảnh thầy trở trăn bên giáo án
Con nguyện lòng xin nhớ mãi không quên .
yuui_shinzo
12-11-2005, 10:29 PM
Tình thầy
Ơn thầy nghĩa nặng tình sâu
Vi ai mái tóc bạc màu thầy ơi
Ân cần từng chữ từng lời
Dắt con đến với bến bờ tương lai
ĐỐ AI
Đố ai đếm được ơn thầy
Ngày ngày giáo án đông đầy ước mơ
Mong muốn được giúp trẻ thơ
hành trang kiến thức từng giờ nhiều hơn
Trằn trọc thao thức đêm đêm
Tay cầm bút đỏ nghe êm tấm lòng
Ơn thầy sẽ mãi mênh mông
Ai ơi hãy nhớ trong lòng khắc ghi
kotoko
13-11-2005, 01:47 AM
Vẫn biết thầy rất thương chúng em
Mái tóc thầy bạc dần theo từng năm tháng
Vẫn biết thầy vẫn luôn lo lắng
Cho chúng em thật nhiều
Chúng em có làm gì, có giúp thầy được bao nhiêu
Ngoài những trò nghịch trẻ ranh đã làm thầy buồn không ít
Tuổi học trò vô tư nông nổi
Thầy vẫn rộng lòng tha thứ cho chúng em
Thầy vẫn thêm tuổi, và chúng em lớn lên
Mái tóc thầy dần bạc, tóc em vẫn còn xanh
Năm tháng in hằn trong dáng thầy khắc khổ
Chỉ lòng nhiệt tình còn cháy mãi trong tim
Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao
Trái tim thầy cô mênh mông như thế
Bao lớp học trò đi qua, nhưng thầy cô vẫn nhớ
Thời gian trôi vô tình, và chúng em đành quên
Có bao giờ, có ai nhớ về một thuở hồn nhiên
Một thuở cắp sách đến trường, được thầy cô nâng niu chăm sóc
Cho dù bây giờ bốn bề đầy nước mắt
Cũng không tạ hết nỗi lòng của chúng em đối với thầy, thầy ơi
chimbocau50
13-11-2005, 06:36 AM
Hay qua, cac bai viet ma cac ban cung nhu minh sang tac deu hay, ai cung giong thi si ca, dươc nhu vay that la hay qua chung, nươc Viet Nam ta tu hao khi co nhung thi si tre tươi nhu cac ban va minh, cac ban co gang sang tac nhieu tho nha
long cún con
13-11-2005, 04:29 PM
[QUOTE=^_*rang_khenh*_^]Đêm khuya rồi sao thầy chưa đi ngủ ,
Vẫn miệt mài bên giáo án thâu đêm ,
Đêm khuya rồi ... thầy ơi !Sao không ngủ ,
Chắc là thầy đang nghĩ đến chúng con ,
Luc học trò nghịch ngợm hay phá phách ,
Gieo rắc rối rồi giả vờ không biết ,
Làm cho thầy bao lần phải lo âu ,
Đêm khuya rồi .. sao thầy chưa yên giấc[/QU
pe_iu_ruby
13-11-2005, 06:40 PM
trong đây ai cũng làm thơ hay hít. Đáng khen !
phonglantim
14-11-2005, 12:00 AM
Chẳng biết mùa hè có tự bao giờ
Để hoa phượng khóc thương dòng lệ đỏ
bản nhạc lòng ve sầu ngân da diết
Tiễn nhau đi lưu luyến bạn và tôi
Dẫu biết rằng mình sẽ chia tay
Sao vẫn thấy ngỡ ngàng quá đỗi
Bụi thời gian có dễ gì xóa nổi
Những tiếng cười trong sáng vô tư
Dù xa nhau nhưng nỗi nhớ vẫn đầy
Nhớ nhiều lắm những buồn vui ngày ấy
Rồi mai này trên đường đời sẽ thấy
A5 mình nơi ấy chứa yêu thương
Biết buồn vui biết chia sẻ nhịn nhường
Có những lúc hờn nhau giận dỗi
Nhưng tình yêu muôn đời không đổi
Trong trái tim 44 con người
Mai xa trường mỗi đứa mỗi nơi
Mỗi đứa một tương lai phía trước
Ai dám tin rằng sau này mình sẽ gặp
Đủ những tiếng cười đã hóa dư âm
fullmoon_lf_dcm
14-11-2005, 04:01 AM
tình thầy trò
Nếu bạn hỏi tôi tình thầy trò là gì vậy
thì bạn ơi! bạn chưa từng đi học hay sao
Vì nếu đi bạn sẽ biết thế nào
tình thầy trò là sự ngọt ngào lắng đọng
Là kết tinh những tình thương hy vọng
Là những trái tim luôn hướng tới tương lai
Là niềm tin đi học mỗi sớm mai
Là nụ cười in vào trang giấy nhỏ
Nếu bạn hỏi tôi tình thầy trò từ đâu mà có
Tôi xin trả lời từ tín hiệu trái tim
Từ người cô với ánh mắt dịu hiền
Từ người thầy với tấm lòng rộng mở
Từ vòng tay ấm êm che chở
Từ con tim những đứa trẻ dại khờ
Từ niềm thương thầy trò không đổi dời
Thì bạn ơi chắc bạn sẽ hiểu nổi
Tình thầy trò sâu lắng ra sao
Không có thước nào đo được chiều cao
Vì tình yêu thầy cô luôn dạt dào
Chưa bao giờ tôi quên ơn truyền đạt
Của thầy cô trong những tiết học hay
Tôi nhớ mãi cho đến hôm nay
Quên sao được những ngày tháng dại dột
Để thầy phải nhằc nhở hồi lâu
Để cô phải muộn phiền nhiều
Khiến mái tóc ngày càng thêm bạc trắng
Có phải không cô ơi vì bụi phấn?
Hay vì em vì các bạn hả cô
Có phải không thầy ơi vì sương gió
Mà mắt thầy thêm vẻ suy tư.............
lợn_rừng83
14-11-2005, 07:24 PM
Nếu lấy thơ tôi viết báo tường
Chỉ cần ghi dưới "ht" thôi
Boulevard
14-11-2005, 11:08 PM
Hồi Tưởng ...
Những tháng năm trên dòng đời mải miết...
Đã đôi lần con những tưởng đã quên !
Lời thầy xưa, con bỗng muốn đi tìm...
Để nhận ra mình còn thơ dại lắm...
Tháng năm ơi , cứ hoài xa đằng đẵng?
Biết bao giờ con tìm lại ngày xưa
Của tháng ngày bao mơ ước trẻ thơ
Con đã lớn trong lời xưa thầy dạy...
Và Thầy ơi , lòng con thương biết mấy !
Những tháng ngày bao vất vả lo toan
Suốt cuộc đời vì hai chữ " chúng con "
Nên thầy mãi tảo tần trong mưa nắng...
Con lặng nghe trong muôn vàn sâu lắng
Vẫn âm vang bao tiếng nói cuả thầy...
Mong đời con bao yên ấm đủ đầy
Mà ai biết đời thầy bao lối nhỏ ...
Và Thầy ơi , có bao điều muốn ngỏ ...
Trước ngôn từ con chẳng thể thốt ra ...
Trái tim này ngân mãi nhịp thiết tha
Con mãi nhớ những ngày thiêng liêng ấy !
Để hôm nay trong cuộc sống đủ đầy ...
Thầy biết không ? Con còn thơ dại lắm ...
nounou
15-11-2005, 12:37 AM
thầy ơi lời thầy xưa đã dạy
văng vẳng bên những lúc con lặng yên
nay giờ đây nơi giảng đường xưa đó
cảnh còn đây mà bóng thầy nơi nao
hoamoclan_30053005
15-11-2005, 03:23 AM
Cô tôi đó,
người mẹ hiền phúc hậu
suốt ba nâm tần tảo suốtt đêm trường
giọt mồ hôi sau mi giờ lên lớp
nước mắt đầy khi hay được hạng cao
học tập tốt , là điều cô mong đợi
trong tim cô mãi mãi yêu chúng em:oh: :oh:
Xa cô rồi em mi thương mới nhớ
Nhớ người cô tần tảo ngày xưa kia
Bây giờ lớn giảng đường ngày đến lớp
Chẩng còn cô đứng ngóng đón tôi sang
oplariri510us
20-11-2005, 08:13 AM
2 bài thơ của oka và boulevard được chọn đưa lên trang chủ của HHT, chúc mừng 2 bạn nhé
Lost.
28-10-2008, 11:02 PM
Những bài thơ dự thi 20-11 của thành viên HHT từ những năm trước - nay dán lên cho các bạn cùng tham khảo !
Nếu có ý sử dụng bài viết - yêu cầu hãy ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.