651
31-10-2005, 01:34 AM
xót thân trót cảnh tủi sầu
mênh mông trời rộng về đâu dêm này
mưa nhòa mắt lệ hoen cay
khóc mình phận mỏng kiếp này vô duyên
màn đêm tăm tối buồn tênh
lao đao phận số lênh đênh thăng trầm
gió lùa từng đợi lạnh căm
xa hương nay đã tám năm vừa tròn
khóc mình chưa trọn đạo con
dưỡng sinh chưa báo nước non chưa đền
ngàn sau ai rõ họ tên
nghệ danh quỳnh tuấn có nên thi hào?
công danh mù mịt chốn nao?
tìm đâu dất thấp trời cao chử thời
thương mình xót phận chơi vơi
thiếu duyên may mắn như đời bõ đi
xót mình vô dụng mà chi
đêm trường lạnh buốt ước gì ngày mai
đêm đêm bút mực miệt mài
gởi dòng thơ nhỏ ngắn dài vu vơ
xót mình ngày ấy ngu ngơ
hôm này có viết nhiều thơ ích gì
nhưng ngoài cô ng việc chép ghi
thì đời ta biết làm gì cho vui
"""""dòng thơ tôi gởi tình thơ
mong sao người cũ bây giờ đươc vui"""""
quỳnh tuấn 31/10/2005
mênh mông trời rộng về đâu dêm này
mưa nhòa mắt lệ hoen cay
khóc mình phận mỏng kiếp này vô duyên
màn đêm tăm tối buồn tênh
lao đao phận số lênh đênh thăng trầm
gió lùa từng đợi lạnh căm
xa hương nay đã tám năm vừa tròn
khóc mình chưa trọn đạo con
dưỡng sinh chưa báo nước non chưa đền
ngàn sau ai rõ họ tên
nghệ danh quỳnh tuấn có nên thi hào?
công danh mù mịt chốn nao?
tìm đâu dất thấp trời cao chử thời
thương mình xót phận chơi vơi
thiếu duyên may mắn như đời bõ đi
xót mình vô dụng mà chi
đêm trường lạnh buốt ước gì ngày mai
đêm đêm bút mực miệt mài
gởi dòng thơ nhỏ ngắn dài vu vơ
xót mình ngày ấy ngu ngơ
hôm này có viết nhiều thơ ích gì
nhưng ngoài cô ng việc chép ghi
thì đời ta biết làm gì cho vui
"""""dòng thơ tôi gởi tình thơ
mong sao người cũ bây giờ đươc vui"""""
quỳnh tuấn 31/10/2005