Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đời vạn nẽo biết đi về đâu



651
31-10-2005, 01:19 AM
thoáng mưa ngâu ta đi chênh vênh
tim ta lạnh đời ta thác ghềnh
tháng ngày sầu tủi tim hóa đá
sự đời oan trái quá mông mênh

gặp gở tình cờ hay định mệnh
để nhớ vu vơ nủa mảnh hồn
để tim thêm lạnh khi khuya vắng
quay quắt mong chờ bóng hoàng hôn

ngu ngơ tìm đến những bồn chồn
ru tinh bằng mộng bằng mơ tưỡng
đốt cháy cuộc đời với men cay
lạ lùng tim chết hồn vẫn vương


khóc chi duyên số cũng đôi đường
hướng bắc chỉ anh ôm nổi nhớ
phương nam em dấu chút vô tình
chử yêu em bảo thôi HUYNH MUỘI


tan nát tim đau tinh thư cuối
ngàn đời anh nguyện kiếp chờ mong
dẩu tình ta sớm vướng long đong
ta vẩn yêu người tình song song

tình ko giao điểm tim ta lạnh
phương sai lạc hướng chết tim anh
em ơi chút nghĩa duyên dẫu lở
anh vẩn ngàn năm kiếp đợi chờ

tieuthukhocnhe
31-10-2005, 07:24 AM
cuộc đời cuốn mãi anh ơi
thời gian đâu có ai chờ đợi ai
chuyện đời sao nói ngày mai
biết đâu li biệt 2 nơi..cũng đành...

cuộc tình đó dẫu mong manh
cũng xin 1 chút xanh xanh trong lòng
kí ức biết đâu quay vòng
em và cô ấy trong lòng ai hơn????