651
31-10-2005, 01:02 AM
MỸ KHÊ CHIỀU CÔ ĐƠN
trong mêng mông biễn hởi có cô đơn
hoàng hôn buông mặt biễn sóng dổi hờn
sự lẻ loi một bóng thuyền cô lẻ
nổi chơi vơi trên bễ rộng chờn vờn
MỸ KHÊ chiều lòng đầy nổi cô đơn
thương cho biển như ta đồng cảnh ngộ
tựa đời ta yeu6 trắc trở phong ba
yêu ko duyên tình ấy là bão tố
biển hiểu ko có một người đau khổ
nổi cô đơn chiều đến bũa vây lòng
mãi nhớ thương mãi trông mong hơn giận
biễn một đời ôm hận kiếp cua còng
ta hào hoa , ta là khách lưu phong
trong lòng biển hởi giai nhân kiều diểm
ko phải tiên em có thực trên đời
trong tim tôi bao la mầu nhiệm
MỸ KHÊ hởi má hồng chưa trang điểm
đẹp lạ lùng chút thơ dại hồn nhiên
em tôi đó trên cát mềm khẽ bước
trong tim tôi em đẹp tựa nàng tiên
lòng trống vắng sự cô đơn trổi dậy
nhìn biễn chiều xa tít chốn hư vô
chiều trên biển nhớ em anh bổng thấy
trái tim mình nằng nặng sóng cuốn xô
QUỲNH TUẤN 31/10/2005
trong mêng mông biễn hởi có cô đơn
hoàng hôn buông mặt biễn sóng dổi hờn
sự lẻ loi một bóng thuyền cô lẻ
nổi chơi vơi trên bễ rộng chờn vờn
MỸ KHÊ chiều lòng đầy nổi cô đơn
thương cho biển như ta đồng cảnh ngộ
tựa đời ta yeu6 trắc trở phong ba
yêu ko duyên tình ấy là bão tố
biển hiểu ko có một người đau khổ
nổi cô đơn chiều đến bũa vây lòng
mãi nhớ thương mãi trông mong hơn giận
biễn một đời ôm hận kiếp cua còng
ta hào hoa , ta là khách lưu phong
trong lòng biển hởi giai nhân kiều diểm
ko phải tiên em có thực trên đời
trong tim tôi bao la mầu nhiệm
MỸ KHÊ hởi má hồng chưa trang điểm
đẹp lạ lùng chút thơ dại hồn nhiên
em tôi đó trên cát mềm khẽ bước
trong tim tôi em đẹp tựa nàng tiên
lòng trống vắng sự cô đơn trổi dậy
nhìn biễn chiều xa tít chốn hư vô
chiều trên biển nhớ em anh bổng thấy
trái tim mình nằng nặng sóng cuốn xô
QUỲNH TUẤN 31/10/2005