Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tan vỡ ....



congiobuon
30-10-2005, 06:31 PM
Ta yêu nhau khi tuổi còn thơ dại
Nên vụng về trao khổ ải cho nhau
Bước vào yêu ai nghĩ đến mai sau
Đời suôn sẻ hay nhận phần đen bạc ?

Nhớ hôm nào dưới trăng thanh gió mát
Ta ngất ngây say khúc hát ,hôn môi
Hẹn thề nhau đời sẽ mãi chung đôi
Tương lai ấy em cùng người chung bước

Oan trái thay, ta nào đâu biết trước
Thuyền bỏ đi không nhớ đến ven bờ
Ŀêm đêm buồn trăn trở giữa cơn mơ
Em nức nở khóc cho tình tan vỡ

Chắc người đi sẽ không còn nhung nhớ
Tình yêu đâù ta một thuở bên nhau
Nên vội vàng, người quay gót cho mau
Em ở lại... ôm nỗi sâù tuyệt vọng

Gió_Lốc
31-10-2005, 08:56 PM
Nặn một dòng thơ, để biết em đang thì con gái
Tình yêu sẽ qua đi,bao điều còn ở lại
trước mắt anh, em nhỏ bé như hạt cát
Chợt nhận ra mình đã mất anh rồi .

Đông lại đến, mang theo hồn băng giá,
Ở bên em, sao vẫn quá xa xôi.
Ước mơ đơn sơ, nhưng sao xa vời vợi
Khản gọi tên nhau, trên đường về lạc lối .....

Lost.
31-10-2005, 09:56 PM
Tan vỡ từ đây một khối tình
Người về nơi ấy lắm phồn vinh
Người quên tất cả, và như thể
Chạy trốn cơn mơ chỉ một mình

Giọt_Mưa_Buồn
10-11-2005, 07:52 PM
Cuộc tình kia đã dở dang
Cho đêm thầm khóc hai hàng lệ rơi
Lòng tôi chỉ muốn cho vơi
Tình buồn và những dòng đời đắng cay