congiobuon
30-10-2005, 06:14 PM
Anh ạ ! Mùa Thu lá vàng bay
Lòng em nhung nhớ suốt bao ngày
Không biết tình anh còn ươm nắng
Hay đã nhẹ hờ tựa lá bay ?
Anh ạ ! Thu về đếm lá rơi
Bao nhiêu thương nhớ gởi cho người
Chiêù buồn hiu hắt vờn lên lá
Chẳng biết khi nào nhớ mới vơi ?
Anh ạ ! Thu này thâý cô đơn
Ước có anh bên để giận hờn
Để đôi ta mãi vui tình thắm
Cho trời thêm nắng ,lá xanh hơn
Anh ạ ! Thu đến thật xót xa
Lác đác mưa rơi ..mắt lệ nhoà
Nhớ sao nhớ quá người yêu dâú
Không phút giây nào nhớ phôi pha
Anh ạ !Thu đến ,Thu sẽ qua
Nhưng tình em đó chẳng nhạt nhòa
Không biết lòng anh thì sao nhỉ
Có được chung tình khi cách xa ?!
Lòng em nhung nhớ suốt bao ngày
Không biết tình anh còn ươm nắng
Hay đã nhẹ hờ tựa lá bay ?
Anh ạ ! Thu về đếm lá rơi
Bao nhiêu thương nhớ gởi cho người
Chiêù buồn hiu hắt vờn lên lá
Chẳng biết khi nào nhớ mới vơi ?
Anh ạ ! Thu này thâý cô đơn
Ước có anh bên để giận hờn
Để đôi ta mãi vui tình thắm
Cho trời thêm nắng ,lá xanh hơn
Anh ạ ! Thu đến thật xót xa
Lác đác mưa rơi ..mắt lệ nhoà
Nhớ sao nhớ quá người yêu dâú
Không phút giây nào nhớ phôi pha
Anh ạ !Thu đến ,Thu sẽ qua
Nhưng tình em đó chẳng nhạt nhòa
Không biết lòng anh thì sao nhỉ
Có được chung tình khi cách xa ?!