Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Việt Nam! Trong bạn, trong tôi, trong mỗi con người ?



Sắc Thu Phong
30-10-2005, 10:32 AM
Việt Nam trong trái tim hồng!


Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam ơi..!
Vang vọng trong tim triệu triệu người.
Trong bạn, trong tôi và ai đó...
Âm vang sông núi gọi tên người.

Việt Nam, quê mẹ, tổ quốc ơi!
Ngân nga trong tiếng mẹ ru hời
Ầu ơ con ngủ, con yêu dấu
Quê hương! con nhớ cả một đời.

Việt Nam, ơi tổ quốc của ta!
Mượt mà trong bao câu dân ca
Thắm hồng trong khu vườn cổ tích
Trầm hùng trong câu hát của cha.


Việt Nam, sông núi, tổ quốc mình
Trùng trùng điệp điệp, những đoàn binh
Thanh xuân dâng trọn hồn sông núi
Dâng máu sương cho đất nước mình.

Việt Nam trong bạn và trong tôi.
Trong trái tim yêu mỗi con người !?!

mây mơ êm
31-10-2005, 08:01 AM
Việt Nam ! đất nuớc quê tôi ,
Mênh mông biển lúa đất trời tôi yêu .
Tôi yêu tất cả những chiều ,
Hồn thơ bay bỗng , người yêu của mình .
Nói sao cho hết tâm tình ,
Trao trên trang net tình mình hôm nao .
Việt nam ! ôi nhớ làm sao ,
Tình người , tình bạn , ... tình cao vô cùng .
Để cho ai đó tận cùng ,
Không sao quên được nhớ nhung đợi chờ .
Tình cờ ta dệt nên thơ
Việt nam đất nước trời mơ của mình !
Xa quê , ngoảng mặt lặng thing ,
Nhưng lòng ai đó , chữ tình nặng trao ,
Quê hương đất nước đẹp sao .
Ân tình sao gởi hết nào trong đây .