PDA

Xem đầy đủ chức năng : người yêu trong mơ



because_ilove_em
30-10-2005, 02:45 AM
--------------------------------------------------------------------------------

hương lài thoang thoảng trong đêm

mùi hương gió thoảng hòa vào đâu đây

mùi hương thơm nồng ngất ngây

ru vào giấc mộng nào đâu có ngờ

vẫn như ngày xưa tình cờ

cho ta gặp được người tình trong mơ

bơ vơ lặng lẽ đợi chờ

ngập ngừng muốn nói những lời yêu thương

sợ rằng giấc mộng qua mau

khắt ghi ánh mắt nụ cười dễ thương

vương mình tỉnh giấc chim bao

lây hây tìm mãi bóng hình nơi đâu

hỏi rằng đang tỉnh hay mơ

mà sao vẫn cứ bơ vơ một mình

chia tay chưa kịp lời chào

còn vương nươc mắt nghẹn ngào chưa nguôi

ông trời xui khiến đôi ta

mà ngây cã giấc mơ cũng chia lìa

thà rằng đừng cho gặp nhau

để rồi phải mang nổi đau ngậm ngùi

because_ilove_em
05-04-2006, 05:15 AM
http://img92.imageshack.us/img92/8648/bi31pz.jpg (http://imageshack.us)

Đêm Trăng
05-04-2006, 07:04 AM
đây ko phải room để bạn post hình đâu ,bạn sửa lại đi nhé :)

shrek010sky
05-04-2006, 11:32 AM
Đã lỡ rồi .. . .đêm trăng ơi lượng thứ
Bởi vì sao, người có hiểu cho chăng
Hãy dành chút thời gian ít ỏi
Đọc ngay đi vần thơ đang nói
Ở trên kia, trên kia nữa đấy
Là trong mơ . . . một người đang ấp ủHichichiiiii

because_ilove_em
10-04-2006, 07:03 PM
đây ko phải room để bạn post hình đâu ,bạn sửa lại đi nhé :)

:huglove: mình biết điều đó,nhưng mà bây giờ cái gì cũng cần có người mẫu mà,vừa thơ có hình nó mới thể hiện hết tình cảm nhé,thông cảm đi <con gái đừng khó tính quá .....không khéo .....ấy nhen? >:huglove:

because_ilove_em
18-05-2006, 12:06 AM
http://img109.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img109%2F7605%2F1147932216h9d.smilht tp://img109.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img109%2F7605%2F1147932216h9d.smil

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 12:26 AM
hương lài thoang thoảng trong đêm
mùi hương gió thoảng hòa vào đâu đây
mùi hương thơm nồng ngất ngây
ru vào giấc mộng nào đâu có ngờ
vẫn như ngày xưa tình cờ
cho ta gặp được người tình trong mơ
bơ vơ lặng lẽ đợi chờ
ngập ngừng muốn nói những lời yêu thương
sợ rằng giấc mộng qua mau
khắt ghi ánh mắt nụ cười dễ thương
vương mình tỉnh giấc chim bao
lây hây tìm mãi bóng hình nơi đâu
hỏi rằng đang tỉnh hay mơ
mà sao vẫn cứ bơ vơ một mình
chia tay chưa kịp lời chào
còn vương nươc mắt nghẹn ngào chưa nguôi
ông trời xui khiến đôi ta
mà ngây cã giấc mơ cũng chia lìa
thà rằng đừng cho gặp nhau
để rồi phải mang nổi đau ngậm ngùi


Chẳng biết mình có gặp nhau
Thêm lần nữa đó gập ngừng mắt trao
Biết rằng mộng ảo ... vô hư
Mà tình trao nỡ ... bơ phờ làm sao

Ôi bao nhiêu mộng tưởng đã về
Rồi hồn nhỏ chìm vào .... kí ức
Người tôi yêu mãi chỉ là giấc mộng
Ảo tưởng cười ... rồi ảo tưởng qua

hình của bạn đẹp lắm đoá, cô gái xinh thật, mong là bạn sẽ gặp cô gái đó chứ ko phải trong mơ chúc hạnh phúc

because_ilove_em
10-06-2006, 07:16 PM
biết rằng mộng ảo hư vô
vẫn mong được một lần vẫn như mơ

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 07:21 PM
Ôi kìa mộng ảo hư vô
Mà sao ai đó cứ mơ dài dài
Mơ thời thì có được chi
Vì khi tỉnh lại ngồi cười ...có đâu?

because_ilove_em
10-06-2006, 07:29 PM
thà là như thế còn hơn
để khi tỉnh mộng chẳng còn cô đơn


http://img213.imageshack.us/img213/4096/duybi1mo0js.gif (http://imageshack.us)

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 07:35 PM
Ô kìa bạn thật hay mơ
Đến khi tỉnh lại mất rồi có chi
Sao mà yêu chỉ như mơ
Cho thành đời thực ...cho người sướng vui

because_ilove_em
13-06-2006, 01:50 AM
nếu là giấc mộng chim bao
chỉ mong mãi mãi được ở bên người
niềm vui với những nụ cười
là niềm hạnh phúc là điều anh mơ

Trang_mylove
13-06-2006, 10:41 AM
Người yêu của bạn hay sao mà xinh thế,mình phê rồi đó,giới thiệu đê ^_-

because_ilove_em
24-06-2006, 10:11 PM
ôi kìa thằng nhóc nhà ai?
sao mà vào đây ăn nói lung tung
chỗ đây là chỗ làm thơ
ko phải chọc gái biết khôn thì về

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:29 AM
anh kia mới thật ngô nghê
nếu người yêu nó thì mê cái dzì
còn kiu nó dzới thiệu đi
bộ anh tưởng nó ... ngu dzì hay sao

dzui thui, đừng ai giận nha

saygoodbye
26-06-2006, 05:10 AM
tình yêu quả giống như mơ
tỉnh ra mới biết mình còn bơ vơ
trông mơ tui vẩn còn chờ
ngoài đời tui vẩn còn mơ đến người

because_ilove_em
30-06-2006, 06:56 AM
ai đời chỉ sống trong mơ
chỉ là giấc mộng là điều viễn vong
mong sao cuộc sống sau này
có niềm huy vọng có người mình yêu

vangemtrongdoi
30-06-2006, 11:50 PM
thà là như thế còn hơn
để khi tỉnh mộng chẳng còn cô đơn


http://img213.imageshack.us/img213/4096/duybi1mo0js.gif (http://imageshack.us)
xa người rồi mới hiểu mình
hiểu mình như hiểu cả tình mình xa
bấy lâu lòng ngỡ phôi pha
chợt dây tơ đứt - lòng ta hãi hùng
phím đàn năm ngón còn rung
người đi bỏ lại vô cùng tiếc thương

vangemtrongdoi
30-06-2006, 11:50 PM
thà là như thế còn hơn
để khi tỉnh mộng chẳng còn cô đơn


http://img213.imageshack.us/img213/4096/duybi1mo0js.gif (http://imageshack.us)
xa người rồi mới hiểu mình
hiểu mình như hiểu cả tình mình xa
bấy lâu lòng ngỡ phôi pha
chợt dây tơ đứt - lòng ta hãi hùng
phím đàn năm ngón còn rung
người đi bỏ lại vô cùng tiếc thương

S!lver [halo]
01-07-2006, 12:56 AM
Xa rồi có nhớ còn chi nữa
Sao lúc bên nhau ko mở lời
Giờ còn vãn than thêm thừa thãi
Quên sầu đau quyết lại từ đầu .....chẳng hơn sao ?

because_ilove_em
05-07-2006, 03:54 AM
xa nhau mới thấy vấn vương
bao nhiêu kĩ niệm yêu thương ngày nào
bao nhiêu giọt lệ tuôn trào
ngày xưa đã ngỏ tình đành quên sao?

because_ilove_em
08-07-2006, 07:05 AM
http://imageshack.us/img/iss1.png (http://imageshack.us)