PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký cho riêng ông_Nicky!!!!!!!!!!



4ever_1_love_ĐT
30-10-2005, 12:20 AM
Một ngày thật dài...........Từ ngày ông rời bỏ nơi này, ngày nào với tôi cũng dài như vậy!!!!!!!!!!!!!!! Nicky ah, nhớ ông, nhớ những ngày được cùng ông ăn kem và cãi nhau, nhớ quá.............
Nicky ah, nhớ, nhớ lắm........Cả tuần nay ngồi nhớ lạ những kỷ niệm cùng nhau mà không cách nào ngừng khóc..........Ông đi rồi, ông đã không giữ lời hứa....Tôi ghét ông, ghét con người không biết giữ lời hứa như ông, ghét ông!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng.............Tôi nhớ ông lắm......Ông biết đã hứa gì với tôi không, ông hứa sẽ mãi ở bên tôi, không như nhóc Dancy đã xa tôi, vậy mà đến cả ông cũng chẳng thèm ở lại bên tôi...................
Giờ ông và nhóc đã gặp nhau, chỉ còn lại mình tôi, một mình tôi thì biết làm gì đây?????????????? Một mình tôi thì làm sao thực hiện được lời hứa của cả 3??????????????
Nicky và Dancy ah`Cheryl nhớ cả 2 lắm......................cả 2 có biết không vậy???????????