Azudo_Hakaider
29-10-2005, 09:45 PM
Hãy trở lại đi em ...
Về bên anh - vòng tay yêu thương vẫn ngày đêm chờ đợi
Mà tại sao , em cứ xa vời vợi
Trái tim này vẫn mòn mỏi cô đơn ...
Hãy trở lại đi em ...
Hãy để trái tim anh được sưởi ấm sau bao ngày lạnh lẽo
Trái tim em cứ hoài đi muôn nẻo
Biết đến bao giờ anh tìm thấy em đây ?
Đã bao lần anh gánh chịu đắng cay
Nhưng chưa bao giờ anh khổ đau như thế ...
Và em biết không ? Hình như anh ...rơi lệ ...
Những giọt nước mắt lạnh lùng anh chẳng hiểu vì sao ?
Hãy trở lại đi em
Cuộc sống kia không giản đơn như em nghĩ ...
Đừng nha em , đừng bảo anh ích kỷ
Anh chẳng bao giờ muốn chiếm giữ em đâu ...
Hãy trở lại đi em
Em sẽ thấy chưa có ai yêu em nhiều như anh cả ...
Về đi em , giữa dòng đời hối hả ...
Em sẽ cần một vòng ấm tay anh !
Về bên anh - vòng tay yêu thương vẫn ngày đêm chờ đợi
Mà tại sao , em cứ xa vời vợi
Trái tim này vẫn mòn mỏi cô đơn ...
Hãy trở lại đi em ...
Hãy để trái tim anh được sưởi ấm sau bao ngày lạnh lẽo
Trái tim em cứ hoài đi muôn nẻo
Biết đến bao giờ anh tìm thấy em đây ?
Đã bao lần anh gánh chịu đắng cay
Nhưng chưa bao giờ anh khổ đau như thế ...
Và em biết không ? Hình như anh ...rơi lệ ...
Những giọt nước mắt lạnh lùng anh chẳng hiểu vì sao ?
Hãy trở lại đi em
Cuộc sống kia không giản đơn như em nghĩ ...
Đừng nha em , đừng bảo anh ích kỷ
Anh chẳng bao giờ muốn chiếm giữ em đâu ...
Hãy trở lại đi em
Em sẽ thấy chưa có ai yêu em nhiều như anh cả ...
Về đi em , giữa dòng đời hối hả ...
Em sẽ cần một vòng ấm tay anh !