Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Riêng chỉ cho người dấu yêu thôi !



Sắc Thu Phong
29-10-2005, 07:45 PM
Anh chẳng còn chi! chút thu tàn...!
Chút hồn vương vấn lúc sương tan ,
Chút sắc vàng phơi trong lá úa,
Chút buồn nhè nhẹ buổi đông sang!

Một chút tình thôi chẳng đủ , đầy
Thì dâng sao đủ tới ai đây..!
Bởi em trong trắng thơ ngây quá!
Chẳng dám buồn vương xuống vai gầy!

Trọn mối tình thơ gửi riêng em,
Trọn đời thương nhớ chẳng hề quên.
Yêu em! Tim nhỏ riêng tôi để
Lưu lại tâm, tình, bóng, dáng, tên.

mây mơ êm
29-10-2005, 08:05 PM
Vắng có đôi giờ , thấy khác xa .
Lời lẻ trong thơ , vướng lệ nhoà .
Hỏi người lữ khách tình ai đó .
Niềm tin có còn , dành cho ta ?

Sắc Thu Phong
30-10-2005, 08:18 AM
Trăng xưa

Trăng xưa vành vạnh trên trời
Tình xưa còn đó, mà người xưa đâu!

Trăng sáng đềm nào, đêm trăng thanh,
Đêm nào xưa đó em gặp anh.
Ánh mắt, môi cười em rạng rỡ,
Trăng tròn! ngỡ tưởng trước mặt anh!

Mỗi độ trăng về, đêm sáng trăng
Muốn được cùng em bước bên mình
Trăng sáng rạng ngời bên anh đó
Sáng cả trong ta một mối tình.

Tình muốn sáng trong, mãi sáng trong
Ngây thơ, em ấp ủ trong lòng
Ngu ngơ, anh còn chưa dám nói
Đợi! gió đông về đậu trước song!

Rồi một đêm nào, đêm trăng khuyết
Xa em thật rồi, anh nào biết!
Em đi, theo những ước mơ hồng
Nhớ em ngập lòng anh, da riết!

Đêm nay ngồi ngắm trăng xưa
Hồn nghe lành lạnh tiếng mưa trong hồn!

mây mơ êm
30-10-2005, 09:57 PM
"Vầng trăng" ngự trị trên cao ,
Chỉ mỗi "trăng" biết thế nào tình ai !
Bởi "người" nhân chứng cả hai ,
Thì "người' sẽ rõ tình ai thế nào .
Bây giờ biết nói làm sao ,
Dẫu tròn hay khuyết thế nào ... cũng "trăng" !!!

mây mơ êm
30-10-2005, 11:24 PM
Ai có hiểu không nổi lòng này,
Ôm ấp trong tim , hình bóng ai .
Mong được gặp người , người nào gặp .
Hồn thơ người lẫn quẫn đâu đây .

Sắc Thu Phong
11-11-2005, 12:17 AM
Một chút ngây ngô, một chút tình,
Chút mây, chút gió, chút mơ xinh
Gửi riêng em nhé, riêng một chút
Chỉ chút ưu tư giữ cho mình!

Anh biết rằng anh rất dại khờ
Thật yêu nhưng chỉ dám vu vơ
Vu vơ gửi gắm bao niềm nhớ
Để chiếc hôn kia cũng chỉ mơ!

mây mơ êm
11-11-2005, 08:04 AM
Mỗi thứ một chút , cũng khá nhiều .
Một chút thôi sao , hở người yêu ?
Ta đem cộng tất nhiều lắm đó ,
Đâu phải một chút ... để ta yêu !!!

Sắc Thu Phong
13-11-2005, 02:56 AM
Chút hồn cuối thu

Như vẫn còn đây, chút thu tàn.
Chút buồn vương vấn buổi đông sang
Hồn thu còn gửi vào trong gió
Thoang thoảng đâu mùi hương ngọc lan.

Vẫn sắc vàng phơi - chiều lá rơi,
Vẫn thơm trong gió - hoa sữa ơi,
Vẫn thấy miên man niềm thương nhớ,
Vẫn thấy..thu trong dáng một người.

Trăng của thu nào vẫn sáng trong,
Duyên ngộ thu sưa vẫn chờ mong,
Vẫn còn mơ ước, còn thương nhớ,
Vẫn để tình thu ấm trong lòng.

mây mơ êm
15-11-2005, 06:02 PM
Mây ...và mùa đông .
Khí trời bước nhẹ sang đông ,
Cái gió se lạnh trong lòng của ai .
Nơi đây trông ngóng qua ngày ,
Thu sau ... thu tới gặp ngài mùa thu .

Mùa đông trời đất âm u ,
Ngày mau tắt nắng , mây ... u ám còn ?
Ít hàng thi hứng bé con ,
Mấy ai hiểu được tâm hồn thi nhân .

Sắc Thu Phong
18-11-2005, 10:18 AM
Muốn!

Chỉ muốn, làm mây, đứng ngang trời
Muốn làm cơn gió, để dong chơi
Muốn làm sương trắng gieo sầu nhớ
Lại muốn làm mưa, khóc than đời!

Muốn được là ta để yêu người
Muốn người yêu dấu được vui tươi
Muốn tình yêu giống là hoa nắng
Muốn mộng chung đôi hé môi cười!

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 10:08 AM
Nhớ người xưa

Tình xưa giờ cũng qua rồi
Người xưa giờ cũng xa xôi vút ngàn
Đời còn ôm một tiếng than
Thé..t lên cho thỏa trăm ngàn nhớ thương!!!!!!!!!!!

Người ơi người ở nơi đâu
Để trăng xưa úa, héo sầu tim tôi
Người ơi sao chẳng một lời
Cho tôi, để khiến tim tôi .. vô tình
Người ơi sao chẳng bóng hình
Trao tôi, để khiến riêng mình lặng im
Người ơi sao chẳng kiếm tìm
Trong tôi trọn một niềm tin trao người
Người ơi, tình lỡ thật rồi
Người ơi, đêm lạnh, riêng tôi yêu người!

tieu_bao
24-11-2005, 11:39 PM
người ơi người ở nơi nào
sao không ngó thấy nỗi đau tim này
bao giờ mới được sum vầy
cho ta hỏi thẻ cái ngày bên nhau
giờ thì trăng cách ngàn sao
như đường thiên lý lao xao gió nồng
thôi người đừng có chờ trong
vì ta là kẻ cuồng ngong khinh trời
dù nàng có nói cạn lời
ta đây củng quyết đem đời thí thân
mạng đây ta cũng chẳng cần
ta đây không muốn nàng gấn với ta
dù cho nỗi nhớ chia xa
dù cho có lúc thăng hoa xuống trầm
ta đây không muốn ăn nằm
với người con gái yêu nhầm chính ta

mây mơ êm
25-11-2005, 07:34 AM
Vì đâu ... cố nhân !!!

Cố nhân thật nhớ cố nhân ,
Thâm tình , nơi đây ghi nhận ở người .
Lặng nghe tiếng thét vang trời ,
Tim như đau nhói rụng rời ... làm sao !!!!!!!!!!!!
Vì đâu cố nhân phải đau !
Vì đâu cố nhân héo sầu tim gan !
Vì đâu cố nhân thố..t than !
Vì đâu nổi nhớ trăm ngàn trào dâng !
Vì đâu tình chưa đặng gần !
Vì đâu tình còn ngại ngần yêu thương !
Vì đâu ta mãi vấn vương !
Vì đâu ta mãi nhớ thương thật nhiều !

Mong
Ta mong gặp người ngay lúc này ,
Kẻo không ngày mai ta sẽ say ,
Công việc đồng án không thể bỏ .
Bởi những ngày sau ta bận cày .

Ta muốn gặp người , người có hay ?
Trào dâng nổi lòng ... mong gặp ngài .
Hỏi người lữ khách , người lữ khách .
Có hiểu lòng ta trong cơn say !

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 10:53 AM
Thời gian lặng lẽ qua mau
Rồi thời gian cũng phai màu yêu xưa...!

Chót yêu người ấy thật rồi!
Để quên người ấy, một đời quên chưa?
Lặng ngồi nghe những giọt mưa
Hồn lành lạnh thế, tình xưa ùa về.
Tình còn ướt bóng trăng thề
Người xa, lỗi cũ ta về đơn côi
Trăng còn nửa bóng mà thôi
Người đi còn lại riêng tôi một mình.
Đơn côi giữ nửa cuộc tình
Mong thời gian xóa bóng hình yêu xưa!
Giọt buồn hòa với giọt mưa,
Một đời liệu đủ quên chưa, một người!

tieu_bao
10-12-2005, 01:26 PM
giọt buồn cộng với giọt mưa
liệu mà có đủ để đưa người về
nếu mà người chẳng muốn về
thì thôi xin bỏ đam mê tình nồng

prettyanhthu
10-12-2005, 01:56 PM
giọt mưa nhoà với giọt lệ
ước đẫm đường tôi bước vê
mưa rơi ước đẫm mi em
mưa ngọt sao lệ đắng thế

rongconpm
10-12-2005, 11:52 PM
có chú chim non nho nhỏ
một phát cao su dzô mỏ

mây mơ êm
12-12-2005, 12:47 PM
Thời gian cứ mãi trôi nhanh ,
Thời gian chẳng nỡ đoạn đành nhạt phai !

Biết yêu là nhận đớn đau ,
Ngày đêm trăn trở , nghẹn ngào , đắng cay .
Lỡ yêu sao lấy lại đây !
Hồn hoang lây lất hình hài mòn hao .
Muốn quên người , quên được sao !
Tình xưa nghĩa cũ - " trăng sao mượn thề "
Nơi đây nặng mối trở về ,
Quê hương xứ sở - ngày về không xa .
Bấy giờ mới nói tình ta ,
Một đời chẳng đủ phôi pha được người !
Huống chi ánh mắt nụ cười ,
Đã trao người giữ hình người từ lâu .

bến không thuyền
13-12-2005, 08:19 AM
có chú chim non nho nhỏ
một phát cao su dzô mỏ
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
o0o_____ngồi trong tolet ngào thét tên em____o0o
Văn minh - lịch sự để ở đâu ?
Độc giả xem qua thấy mà rầu
Lối thơ người dùng , không chọn lọc
Vậy chứ tưởng mình rất là ngầu .

Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:41 AM
Ấy ơi! sao lại đễ nặng lòng
Thơi thời thơ thẩn có gì đâu
Lâu lâu làm lạ cho người thấy
Chắc ý sâu xa khó mà lường

Sắc Thu Phong
14-12-2005, 08:41 AM
Đời, một lần yêu cứ yêu hoài
Ngờ quên, sao còn nhớ tình ai
Cách xa đâu đủ vơi niềm nhớ
Thời gian nào bôi xóa hình hài!

mây mơ êm
14-12-2005, 08:56 AM
Một lần yêu mãi yêu hoài !
Người nghe cảm nhận êm tai quá chừng .
Người ơi ... ngỡ quên nên ngừng .
Bóng hình người ấy đã từng yêu thương !

Sắc Thu Phong
19-12-2005, 08:26 AM
Cuối cùng .. lại nhớ về người!
Cuối cùng .. ta lại thầm cười chê ta.
Cuối cùng .. người vẫn cứ là
Nỗi niềm..nhung nhớ..hay là nỗi đau.
Cuối cùng.. sau mối duyên đầu,
Cuối cùng.. riêng chỉ ta sầu, riêng ta.
Cuối cùng.. tình vẫn cứ là
Tình đơn phương- chỉ mình ta yêu người!
Cuối cùng người đã xa rồi
Cuối cùng thôi chỉ vậy thôi..cuối cùng..!

mây mơ êm
19-12-2005, 08:54 AM
Cuối cùng nhiều chấm là sao !
Cuối cùng nhiều chấm ngọt ngào phải không !
Cuối cùng là mối tình hồng ,
Cuối cùng vẫn mãi tình nồng đó thôi !
Cuối cùng mình vẫn một đôi
Cuối cùng không thể đơn côi một chiều
Cuối cùng không thể tiêu điều .
Cuối cùng vẫn mãi sớm chiều có nhau
Cuối cùng có trước có sau ,
Duyên trời hai đứa yêu nhau bạc đầu !

Sắc Thu Phong
20-12-2005, 08:17 AM
Cuối cùng.. là dấu chấm tròn
Cuối cùng.. chấm hết chẳng còn có chi.
Cuối cùng.. kẻ ở người đi,
Cuối cùng.. thôi. hết. vậy thì chấm câu.

mây mơ êm
20-12-2005, 09:14 AM
Giận em chuyện gì rồi phải không ?
Im lặng hoài cả hai đau lòng .
Ậm ừ , qua chuyện để anh nói ...
Nói chia lìa anh đau lòng không ?
Em vốn vụng về đánh mất anh
Mà em chẳng biết , do đâu đành ...
Sao anh lại muốn tình gãy gánh
Anh ơi ! xin anh rút lời nhanh
Ong bướm ngày xưa đã một thời
Anh và em đó đã một đôi .
Này anh ! đừng mãi giận hờn nhé !
Hãy để tình ta đẹp một đời .

Cuối cùng là dấu chấm tròn
Tình yêu mình mãi sắt son nhá chàng .

tieu_bao
20-12-2005, 09:31 AM
giận nhau đó hả? cũng lẽ thường
tỷ à như vậy mới là thương
luôn mồm bảo miệng phải giận luôn
rồi thì trong lòng lại vấn vương

Sắc Thu Phong
23-01-2006, 06:36 AM
Một lần xuân
Xuân về, cô lẻ chốn phòng côi
Lẻ bóng, xuân xưa, đã xa rồi
Vắng người, xuân tới như chẳng tới
Thây kệ cuộc đời hoa xuân tươi!

Ta chẳng mong người, chẳng nhớ xuân
Chẳng còn vương vấn bóng cố nhân
Chẳng thương, yêu, quý ai thêm nữa
Ta kệ thây đời vui đón xuân!

Ta sống như ta chẳng quen người
Chăng màng nhớ đến có ai vui
Có ai cười nói, hay rơi lệ
Khi biết ta quên mất một người!

Rồi đến một ngày xuân sẽ qua
Với ta rồi cũng thấy như là
Xuân chưa từng tới từ xuân ấy
Hay mãi một lần, xuân đã qua.

*Mãi Xa*
23-01-2006, 07:05 AM
Chỉ cho người dấu yêu? Có ai hiểu chăng?

Em lặng yên, trong dáng sầu muôn thuở,
Đôi mắt buồn khép kín những đam mê,
Chân nào quên từng lối nhỏ đi về !
Một chút nhớ cũng thành cơn biển động !

Mây còn bay, trong lòng còn khát vọng,
Mơ dừng chân một bờ bến nơi nao !
Em mưa chiều, gió lay động xôn xao !
Nơi chốn củ, hồn thẩn thờ một bóng !

*******

Em !!! Thân lục bình mang đoá hoa màu tím,
Chảy trôi xuôi theo dòng nước vô tình,
Bền bờ nao ? Dành riêng để cho mình ?
Hay chĩ mãi lênh đênh đời viễn xứ ???

Những kỷ niệm dần đi vào quá khứ !
Sắc bóng hình trở thành dấu thương đau !
Thu xa nhau ! Thôi đành phải xa nhau !
Phong cúi mặt, cho lòng lên tiếng khóc !

mây mơ êm
23-01-2006, 05:39 PM
Xuân và thời gian
Ai ... như đang đếm thời gian !
Đem lòng phủ nhận chẳng màng tới xuân .
Dẫu cho xuân có tới gần
Người chẳng có chút đôi phần vấn vương !
Ngoài miệng bảo chẳng còn thương ,
Chẳng mong , chẳng nhớ , chẳng vương vấn gì !
Mặc kệ tất ... vui xuân đi ,
Xuân qua , xuân tới ... tới thì đón xuân .
Thời gian sao chẳng thấy gần ...
Càng đếm ... ngao ngán , muôn phần nản không !
Người yêu , yêu người cảm thông !
Nhật nguyệt , sơn thủy , vân phong giao hòa .

mây mơ êm
14-02-2006, 08:40 AM
Và hôm nay ngày lễ tình nhân
Anh và em đó , chưa đặng gần
Lời yêu muốn nói không thành tiếng
E thẹn bởi còn đang phân vân

Nhưng không nói ra , ấm ức mà
Thế nhưng cất tiếng , nói chẳng ra
Im lặng thôi đành im lặng vậy
Nghĩ người yêu ta sẽ hiểu ta .

Em nói đúng không , người em yêu
Dừng chân dạo bước ... một buổi chiều
Anh đã trao lời yêu ngày ấy !
Yêu cả ngày sau ... lúc về chiều

bến không thuyền
24-04-2006, 12:59 PM
Nơi này có dành cho "dân mơ"
Hay chỉ dành cho những "kẻ khờ..." !
Ôm cuộc tình đi vào giấc mộng
Viết thành thơ tặng người trong mơ !

Toivanmainho
24-04-2006, 01:23 PM
Riêng chỉ cho người dấu yêu thôi !
Những tháng ngày qua dẫu xa rồi ,
Tất cả giờ đây là dĩ vãng ...
Suốt đời mãi mãi đem bên tôi .

Ấn tượng hôm nào.. buổi giao bôi ,
Ánh mắt nụ cười , chẳng xa rời
Anh yêu em thật ... phút bối rối
Em khẽ gật đầu , nói xa xôi ...

Một ngày hai đứa đẹp duyên rồi .
Chớ nên hờ hững tình chia phôi ,
Chớ nên giả vờ yêu lừa dối ,
Chớ để bẽ bàng , duyên lẻ đôi .

Anh đã gật đầu nói với em ,
Người yêu nhỏ bé , chớ nói dèm .
Chớ nên buồn lo chuyện không đẹp
Suốt đời anh mãi yêu mình em !

thi sĩ tình yêu
24-04-2006, 08:50 PM
lặng lẽ mình anh trong bóng đêm
Sương tan buông xuống lê rơi dần
Mong được có em lòng bớt lạnh
để ấm tim anh ấm lòng anh

bạn làm thơ tuyệt vời lắm mong được học hỏi

Sắc Thu Phong
27-04-2006, 05:55 AM
Em ạ, mùa xuân cũng qua rồi
Từng ngày, từng tháng vẫn lặng trôi
Anh ngồi đếm đợi ngày qua tới
Đợi dáng em về trong thu tôi.

Khắc khoải đợi mong, khắc khoải chờ
Ngày qua tháng lại cứ thờ ơ
Năm canh thấp thỏm mong người nhớ
Rệu rã tâm hồn rệu rã thơ!

halfblood_prince88
27-04-2006, 07:16 AM
Sự thật
Anh lặng lẽ kiếm tìm sự thật
Giữa dòng đời sao quá dối gian
Giữa tình yêu ôi cứ phũ phàng
Chỉ với chút niềm tin , hy vọng

kst.ts
27-04-2006, 08:51 AM
yêu người ta chăng thể thêm ai
cứ mãi theo duổi một bòng hình
xuân dến xuân di mình chẳng biết
khi mất người rồi ta còn chi

mây mơ êm
27-04-2006, 11:22 AM
Em ạ, mùa xuân cũng qua rồi
Từng ngày, từng tháng vẫn lặng trôi
Anh ngồi đếm đợi ngày qua tới
Đợi dáng em về trong thu tôi.

Khắc khoải đợi mong, khắc khoải chờ
Ngày qua tháng lại cứ thờ ơ
Năm canh thấp thỏm mong người nhớ
Rệu rã tâm hồn rệu rã thơ!



Xuân của năm nay đã đi qua ,
Xuân của năm tới vẫn còn xa .
Thu của năm nay... vẫn chưa tới ,
Rệu rã tâm hồn - ngộ vậy cà !

Có khác gì đâu , cũng như người ,
Hồn thơ rệu rã , lẫn chơi vơi
Thôi thì Thu tới , mùa Thu tới
Ta lại cùng nhau nở nụ cười !

Thienmy
27-04-2006, 08:55 PM
yêu người ta chăng thể thêm ai
cứ mãi theo duổi một bòng hình
xuân dến xuân di mình chẳng biết
khi mất người rồi ta còn chi



Đã biết rằng yêu - chỉ một người
Nhưng không nên mãi mộng tương tư
Xuân đến xuân đi không trở lại
Giật mình tỉnh giấc đã ngàn năm!

kst.ts
29-04-2006, 02:01 AM
Đã biết rằng yêu - chỉ một người
Nhưng không nên mãi mộng tương tư
Xuân đến xuân đi không trở lại
Giật mình tỉnh giấc đã ngàn năm!
xuân dến xuân di không trở lại
người di rồi có trở lại nữa không
ta tương tư một mối tình trong mộng
dể mãi giũa bóng hình người mà thôi

mây mơ êm
10-05-2006, 09:29 AM
Gặp gỡ mà chi , rồi lặng thinh !
Ngày xưa đôi ta bóng với hình .
Hôm nay gặp lại ai ngăn cách
Như trời chẳng có chút bình minh .

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 09:35 AM
Gặp gỡ làm chi, mộng vỡ rồi
Mơ gì đâu nữa, mộng chung đôi
Thực đời ngăn cách sao còn mộng
Thêm mộng mà gì, chỉ mộng thôi!

mây mơ êm
10-05-2006, 09:42 AM
Mộng mãi mộng hoài một giấc mơ ,
Tình kia trải dài trên trang thơ .
Ngày xưa vẫn thế nay vẫn thế
Mong tình ai đó chớ nghi ngờ !

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 10:40 AM
Mơ mộng mãi là mộng mơ thôi
Thơ thật là thơ, đời thật đời
Tình còn xin giữ trong mộng đẹp
Mộng đẹp nên là mộng mơ thôi

mây mơ êm
10-05-2006, 10:46 AM
Ta hiểu được mà ý người trao !
Từ lâu vẫn thế ... đâu khác nào .
Mộng mơ mãi mãi mơ mộng đẹp
Từ trước , bây giờ và ngày sau .

Thienmy
11-05-2006, 11:45 PM
Mơ làm chi mộng cũng làm chi
Mộng mơ, mơ mộng có được gì
Tình yêu đời thực muôn vàn lối
Biết lối nào trong để đứng chờ

Người Điên Yêu Thơ
14-05-2006, 11:13 PM
Bởi vì đời thực quá phũ phàng
Nên ta nên thả hồn lang thang
Cùng mây mơ, mộng cùng với gió
Dạo bước đùa chơi với nắng vàng.

lanhuynh
15-05-2006, 09:21 PM
Mưa xuân
Mưa xuân nhẹ vương trên tóc
Gió se se lạnh má hồng
Tiễn em về trong giá rét
Một mình một bóng cô đơn...

mây mơ êm
30-09-2006, 07:29 AM
Đã lâu lắm rồi ... xa cách xa ,
Kỷ niệm ngày xưa ... có mặn mà !
Đủ để ai nhớ , tình ai đó
Dẫu chỉ mộng thôi phải không nà ?

Mr.Ngọc
30-09-2006, 10:24 PM
những đám mây đen trong chiều hò hẹn
u tối tâm hồn kiếm chút nắng mỏng manh
vì sao lại chẳng là màu xanh
cua