PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 câu chuyện ngắn



Bell
29-10-2005, 01:51 PM
Một người con trai và một người con gái chạy xe motor với tốc độ 100 miles/giờ.
Người con gái: Anh chạy chậm lại đi. Em sợ!
Người con trai: Không đựơc. Chạy như thế này vui hơn em ạ.
Người con gái: Chẳng vui gì cả. Em sợ!
Người con trai: Vậy thì em hãy nói rằng em yêu anh.
Người con gái: Được rồi. Em yêu anh.
Người con trai: Bây giờ hãy ôm anh đi.
Người con gái chồm đến phía trước để ôm ngừơi con trai.
Người con trai: Em mở nón bảo hộ của anh ra được không? Nó làm anh cảm thấy nóng và khó chịu quá. Em lấy nón đó đội vào cho em.

Trong tờ báo ngày hôm sau: 1 tai nạn xe motor đã xảy ra tối hôm qua. Có 2 người trên xe, nhưng chỉ duy nhất 1 người sống sót. Lý do của vụ tai nạn là vì thắng của xe bị hư.

Sự thật là đi đến giữa đường thì người con trai nhận ra rằng thắng của xe đã bị hư, nhưng anh đã không muốn người con gái biết. Thay vào đó, anh bảo người con gái nói yêu anh và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của cô ay lần cuối cùng. Sau đó người con trai bảo người con gái đội nón bảo hộ của anh ấy vào chỉ ngay trước lúc chiếc xe đâm thẳng vào tòa nhà. Người con trai đã có ý để người con gái sống, mặc dù điều đó có nghĩa là anh ta phải mất mạng. :(

Nếu bạn yêu ai thật lòng như vậy, hãy để cho người ấy biết trước khi quá muộn. :)

(st)

Bell
29-10-2005, 02:13 PM
Một người bạn thân của Bell đã gửi câu chuyện này cho bell qua yahoo. Bell đem vào đây để mọi người cùng đọc, và cùng suy ngẫm.
Khi đọc những dòng đầu tiên, Bell cứ nghĩ đây chỉ là 1 câu chuyện ty nào đó, và cái anh chàng đó thật ko tốt vì đã bắt cô gái í ôm và nói iu mình. Nhưng khi đọc đoạn sau, Bell thật bất ngờ và cảm động. Anh chàng ấy thà hy sinh mình, để bảo vệ người mình yêu nhất. Anh đã ko nói ra sự thật, vì ko mún cô gái phải lo lắng. Đọc tin trên báo, có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là tai nạn, và anh chàng kia thật xấu số. Có ai hiểu được tấm lòng của người con trai ấy? Cô gái kia, có hiểu được tấm lòng của chàng trai dành cho mình hay ko? Có lẽ suốt cuộc đời còn lại, cô gái ấy sẽ ko thể nào quên được chàng trai ấy! :(

Lilycat
29-10-2005, 02:39 PM
yeah, đọc mấy dòng đầu thấy người con trai khó ưa thật bell ạ, đến phần cuối cùng mới vỡ lẽ ra và thật sự là xúc động wa' . Hix, sao chàng trai kô chịu lâu lâu đi bảo trì xe minh đi vậy, tội người con gái wa' , suốt đời nì cô ấy mãi mãi và mãi mãi cảm thấy ..........^ . ^

maylangthang06
29-10-2005, 06:34 PM
Nếu như mình là cô gái đó thì sẽ chẳng bao giờ mình yêu ai nữa.
Sao tình yêu lại có thể cao cả như vậy nhỉ.

tiểu bối
29-10-2005, 07:53 PM
ui thi` chuyện gì phải chạy xe nhanh vậy chứ ? nếu như chàng trai ấy chạy xe chậm hơn thì thắng có bị gì thì cũng ko đến mức độ như vậy

Biển Hát
29-10-2005, 10:22 PM
thật cảm động.. nhưng... hơi... lãng nhách.. :( đã biết trước thắng xe bị hư tại sao còn cố chạy.. sao ko dừng lại...

bigbangs
31-10-2005, 03:55 AM
một câu chuyện buồn nhưng đầy ý nghĩa cho những ai đã yêu đang yêu và sẽ yêu

tiểu tiên nữ là tui
31-10-2005, 04:15 AM
iu phải thèng này thì cũng hơi ghê
mà sao đi kiểu gì mà lại bị đâm ???????sao ko chọn cai' gì mà đâm vào hixxxxxxxxxxxxxxx

shansongvn
31-10-2005, 05:31 AM
hiccccc.cái này hơi không tưởng nhưng mà cũng lãng mạng đấy và xúc động nữa.

chickenrun1984
31-10-2005, 09:40 AM
tình yêu là thứ tình cảm cao cả và thiêng liêng nhất trong mỗi con người.Vì vậy bạn hãy trân trọng và gìn giữ nọ

forever love
31-10-2005, 04:54 PM
anh ta thiệt là tốt với người mình thương đó chnih là tình yêu thực sự

Bell
31-10-2005, 06:28 PM
câu truyện đã nói rõ là thắng xe bị hư giữa đường, vì thế mới có kết cuộc như vậy. níu đã bít là thắng hư, ai dại gì mà lại chạy nhanh như thế chứ?

câu truyện chỉ muốn nói lên tình yêu của người con trai ấy, hic, hy sinh bản thân vì người mình yêu. ko bít chuyện như thế này có thể xảy ra ngoài đời thật ko nhỉ?!?

o0_CaoGia_o0
31-10-2005, 07:01 PM
Có ai yêu như vậy không nhỉ? chác là có nhiều các ban nhỉ? thảm cho anh ta quá :(

Biển đợi
01-11-2005, 06:15 AM
câu truyện đã nói rõ là thắng xe bị hư giữa đường, vì thế mới có kết cuộc như vậy. níu đã bít là thắng hư, ai dại gì mà lại chạy nhanh như thế chứ?
câu truyện chỉ muốn nói lên tình yêu của người con trai ấy, hic, hy sinh bản thân vì người mình yêu. ko bít chuyện như thế này có thể xảy ra ngoài đời thật ko nhỉ?!?

tất nhiên ocean hiểu ý nghĩa câu chuyện ... nhưng chẳng nói anh ta biết trước thắng hư nên mới nhường nón cho cô bạn sao .. thắng hư giữ đường giảm ga dần, dùng chân ghì tố c độ rùi tắt máy ... xe tắt máy vẫn chạy được àh .. dù đến đường cùng là phải bỏ xe giữa đường cũng còn hơn phải bỏ cả sinh mạng ..

blue_eyes
01-11-2005, 06:36 AM
biết là vậy , câu chuyện kể về tình iu hơi bị cao thượng mà Ocean
Hy sinh tất cả vì người mình yêu , quả là đẹp.....
Nếu trước mắt bạn là 1 nguy hiểm thật sự, bạn sẽ giành tất cả để cứu sống người mình yêu ko? Nhưng câu chuyện này buồn thật đấy, chỉ đến phút cuối cùng người con trai ấy mới nghe được từ em yêu anh.....
hạnh phúc luôn là điều đơn giản nhất, đơn giản đến nỗi bạn ko thể ngờ. Mong rằng bạn sẽ chóng nhận ra niềm hạnh phúc ấy. :hihi: đừng để quá muộn như câu chuyện tình kia

*Thanh Quang*
23-02-2006, 09:41 PM
nếu bạn ở vào hoàn cảnh của chàng trai bạn sẽ làm gì ,mình nghĩ nếu là mình thì đầu tiên mình sẽ giảm ga,trả số từ từ để giảm tốc độ ,tắt máy xe dể xe chạy chậm lại nếu như ko thể thì mình cũng sẽ chọn cách của chàng trai đó mà thôi :)

luusquare
23-02-2006, 09:53 PM
Một nhà tư tưởng lớn người Pháp, mắc bạo bệnh, lúc ông lâm chung, bạn bè và người nhà đứng xung quanh giường ông rất đông, nghe lời chăng trối cuối. Ông yếu ớt nói: "Hãy mở cửa sổ ra" rồi nhắm mắt. Mọi người nghe thấy thế hiểu ý ông là: "Hãy mở rộng tâm hồn mình, đón nhận những cái mới mẻ ở bên ngoài"
Nhưng ít ai biết được, bác sỹ xác định nguyên nhân ông ra đi là do thiếu dưỡng khí do lúc đó phòng đông người, không khí ngột ngạt.... Nguyên nhân này được giữ kín và câu nói bất hủ lúc đó của ông vẫn được người đương thời coi là lời vàng ý ngọc.
Bạn ơi, truyện bạn kinh dị quá,tôi thấy thời gian còn nhiều, chàng trai lựa chọn cái mà ai cũng không muốn chỉ ngoại trừ bạn mà thui.
Thêm: Oái, post xong mới thấy thêm 1 người cũng có ý đồng tình với bạn, có thể còn nhiều nữa :D