PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu



..Xa..
29-10-2005, 01:08 PM
Bỗng 1 ngày tỉnh đậy pé nhìn xuống con đường wen .Thật lạ,vừa đó thui cây còn xang lá vậy mà hum nai đã vàng ươm và bắt đâu.........rụng.Vậy là mùa thu đã đến.Pé đi trên con đường wen mà thấy lạ wá dzì xung quang pé tràn ngập 1 màu vàng. Có cảm giác lành lạnh và có cảm giác thật lãng mạn .Thả hồn theo những con gió nhè nhẹ pé nhớ dzề những lỉ niệm đã wua có dzui có bùn .Và đó mới thực sự là mùa thu phải hem ^_^ Đã có lúc pé ước được nắm tay "ngừi ấy" đi trên 1 con đường mùa thu tràn ngập lá vàng rơi .Nhưng có lẽ ước mơ ấy còn lâu lắm mới thực hiện được vì pé còn nhỏ lém mà hihihihihi ước thì cứ ước thui phải hem:blinking:

Bell
29-10-2005, 08:43 PM
Mùa thu - mùa lãng mạn. ^-^
Mỗi sáng đứng đợi xe bus, ta lại ngước nhìn hàng cây hai bên đường. Lá xanh, vàng, đỏ, xen kẽ nhau tạo thành 1 bức tranh đầy màu sắc. Sương sớm còn phảng phất xung quanh ta, ta ngỡ như mình đang lạc vào 1 xứ thần tiên nào đó. Rồi nắng lên. Những giọt nắng đầu tiên chiếu thẳng vào ngọn cây cao nhất. Những chiếc lá nửa đỏ nửa vàng lấp lánh trong ánh ban mai. Nửa thân dưới của cây thì đầy những lá xanh, vẫn còn bao phủ trong làn sương mong manh, huyền ảo. Ta cứ ngây người ngẳm cảnh, quên hết cả mọi thứ xung quanh, quên cả cái lạnh đang thấm dần vào da thịt. Mọi người xung quanh đều ngóng về 1 phía, mong cho xe mau tới. Chỉ mỗi mình ta là trông về hướng ngược lại, ngây người nhìn vào khoảng không gian thơ mộng chỉ mình ta cảm nhận được. Ta mỉm cười vu vơ, cảm thấy tâm hồn thật thanh thản. Thu - sao thơ mộng, dịu dàng thế?

Chiều nay, ta bỗng có ý muốn đi bộ về nhà. Uh, thì đi. Trời trong xanh, nắng thu dịu dàng. Ta bước đi trong cái lạnh se sắt của gió thu. Cả con đường ngập nhũng lá và lá. Ta đi dưới tán lá vàng, đạp trên lá khô, âm thanh xào xạt, xào xạt, khiến ta cảm thấy nao nao. Gió thổi, cuốn bay những chiếc lá khô rơi rụng trên đường, và những chiếc lá trên cành rụng rơi lả tả. Ta đi giữa cơn mưa lá, lòng cảm thấy lâng lâng. Tất cả phiền muộn đều theo lá bay đi hết. Thu buồn, thu dịu dàng, thu lãng mạn...Ta yêu thu rồi, thu ơi! :)

chickenrun1984
31-10-2005, 09:50 AM
ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. CÓ những ước mơ trỏ thành hiện thưc.Còn phần lớn trong số còn lại thì không

forever love
31-10-2005, 04:49 PM
cảnh mùa thu thật là đẹp phải k bạn .mình thích nó nó làm cho con người ta một cảm giác lãng mạn tuy nhiên nó rất buồn

shansongvn
31-10-2005, 07:19 PM
mùa thu đẹp thật.mình cũng yêu mùa thu lắm đó.mỗt tội kô có văn miêu tả thôi.mùa thu thật là tuyệt vời.mùa thu là mùa của tình yêu mà.đọc bài này mình lại nhớ đến người ấy ngày xưa của mình.hà nội mùa thu hoa sữa nồng nàn..............giai điện này thật là quen thuộc đối với mỗi người đã và đang ở hà nội phải kô nào??

river
10-11-2005, 06:00 PM
THU gop hết lá khô về mới biết đông sang.
Và trong gió có chút gì lành lanh .
góc phố nhỏ cơn mưa chưa kip tanh .
mái lá liêu xiêu nghiêng ngả những nỗi niềm .
đơi chuyển mùa cây đứng lăng im .
vươn tay hứng giot nắng vàng héo hắt .
gió bươn trải suốt mùa khó nhoc .
đông lai biếng lười thả buốt giá vào đêm .
phút giao mùa sao cứ mãi không tên ...
chút lanh mùa đông tan vào nỗi buồn thu cũ .
gió lanh về dế vác đàn đi ngủ ,sót lai nốt nhac lòng trơ hẫng không gian.
quán nhỏ ven đường đơi mưa bui giăng giăng .
băp nhô nướng vừa trên tay đã nguôi .
tí tách mưa rơi giuc ngày đi vôi .
giuc cả mùa thu vôi vã vẫy tay chào.