PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi học trò



MuaPhuongVi_2005
29-10-2005, 02:39 AM
Ai cũng thế có một thời kỷ niệm
Những buồn vui của ngày tháng học trò
Tan trường về tà áo trắng thướt tha
Cột chéo lại nhảy đà cho khỏi vướng
Nhớ không bạn những gì trong tâm tưởng
Không học bài ép lá "thuộc bài" dzô
Sáng Thầy kêu lên bản sợ thí mồ
Có ép "lá" nhưng sao đầu trống rỗng
Thầy nghiêm mặt ,thẳng tay cho "trứng ngỗng"
Bảo đem dzìa nhờ Ngoại luộc cho ăn
Chỉ thoáng buồn , chút xíu lại dung giăng
Cùng lũ bạn cười rần..chơi banh đũa
Dấu yêu ấy giờ đây đâu còn nữa
Đã xa rồi... thời "nhất quỷ nhì ma"

Chanh Chua
29-10-2005, 09:01 AM
Xa xa lắm cái tuổi thích la cà
Xoài, cóc, ổi món nào mà tha thứ
Ly chè bưởi , khô bò thành quá khứ
Nhắc để rồi vơi lại chút tâm tư

Bạn có nhớ giờ tan trường đã điểm
Náo nức trong lòng sắp được thoát thân
Mặt bù xụ khi thầy bảo lời rằng
Phải ở lại làm cho xong bài tập ....

Còn nữa bạn còn nhiều lắm bạn
Những trò đùa mãi không thể nào quên
Lớn đầu rồi mà chẳng chịu gọi tên
Cứ mãi miét với mày tao mi tớ

Rồi cũng đến cái ngày hè cuối cấp
Mỗi đứa ngồi một góc nước mắt rơi
Biết ngày sau mỗi đứa một phương trời
Có gặp lại như bao ngày tháng cũ .....
.........
hi...sis em lại pon chen vào topic của sis.....đừng cười nhé sis....em còn non tay lắm.....

MuaPhuongVi_2005
29-10-2005, 11:07 AM
Xa xa lắm cái tuổi thích la cà
Xoài, cóc, ổi món nào mà tha thứ
Ly chè bưởi , khô bò thành quá khứ
Nhắc để rồi vơi lại chút tâm tư
Bạn có nhớ giờ tan trường đã điểm
Náo nức trong lòng sắp được thoát thân
Mặt bù xụ khi thầy bảo lời rằng
Phải ở lại làm cho xong bài tập ....
Còn nữa bạn còn nhiều lắm bạn
Những trò đùa mãi không thể nào quên
Lớn đầu rồi mà chẳng chịu gọi tên
Cứ mãi miét với mày tao mi tớ
Rồi cũng đến cái ngày hè cuối cấp
Mỗi đứa ngồi một góc nước mắt rơi
Biết ngày sau mỗi đứa một phương trời
Có gặp lại như bao ngày tháng cũ .....
.........
hi...sis em lại pon chen vào topic của sis.....đừng cười nhé sis....em còn non tay lắm.....


Xời !!! bên topic kia làm "anh" sis ngon lành lém mừ...seo giờ lại nói "non" hè :think:

Tuổi học trò hồi tưởng trong ta
Dù bao năm tháng, chẳng phai nhòa
Cành phượng, sân trường, Thầy, cô,bạn
Thương quá đi thôi ... tuổi thơ ơi

Ngồi trong lớp học ngóng giờ chơi
Thèm ly chè đá ... thật tuyệt vời
Trống đổ vang rền ... "ong vỡ tổ"
Tiếng cười , tiếng nói ... giọng bô bô

Liếc khẽ lên bàn .. hổng thấy cô
Măm phút trôi qua ... sướng thấy mồ
Moi ra nào cóc, nào me sống
Bốn đứa chụm đầu ... miệng chép lia

Hè lại trở về gốc phượng kia
Xác hoa tơi tã, lối đi dzìa
Chia tay ba tháng lòng nặng trĩu
Bốn đứa cúi đầu mắt đỏ hoe

Chanh Chua
29-10-2005, 12:19 PM
Có ai nỗi tiếng hơn tụi mình
Áo dài cột chéo , đứa chia hai
Ống quần ràng thun cho khỏi vướng
Đá cầu nghe sướng cái lổ tai.....

Ngồi cái bàn dài năm đưa ơi
Len lén chuyền tay gói me tươi
Nào cóc nào xoài cho vào miệng
Thầy gọi ngây tên ú ớ lời ......

Nhớ hoài cái bài học co^ Hoa
Tát nước đầu đình cô bắt trả
Trong đầu rỗng tếch tay cắn cắn
Bất chợt nghĩ ra một bài ca .............( bài hát tát nước đầu đình )

Cả lớp cười rần cô giáo la
Tối ngày chỉ biết mãi la cà
Ăn hàng , ăn vụn thì giỏi lắm
'' Tôi kiu trả bài đâu bảo ca ''

Kỷ niệm còn nhiều 5 nhỏ ơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời
Bài ca ngày xưa lưu truyền mãi
Thầy cô truyền kể bọn nhóc cười ....

........
sis em biết bài này hơi lãng nhưng đó là những kỹ niệm rất đẹp của nhóm em ...ngày xưa 5 đứa lận ........dzui lắm sis ........con nhỏ bạn em ah'...cô goi lên bảng trả bài '' tat nươc đầu đình '' nó kg thuộc. bài thơ ....phía dưới tụi em nhắc nó bằng cách hát cái bài đó cho nó nhớ....ai dzè nó hứng lên nó đứng hát ngon ơ cái bài đó......cả lớp cười rần rần...cô giáo cũng cười chảy nước mắt........chuyện này của tụi em đến bay giờ mõi khi về lại trường là thầy cô nhắc lại rồi cả thầy lẫn trò cùng cười hả hê luôn.....:D

whach hoang dan
29-10-2005, 07:01 PM
đã là bạn thì suốt đời là bạn
đừng như sông lúc cạn lúc đầy
ở đời có lúc đắng cay
đừng nói chuyện như vườn cây trước gió
hoa tuy thơm nhưng lại chóng tàn
mong rằng tình bạn đừng tàn như hoa

whach hoang dan
29-10-2005, 07:19 PM
nếu một mai không còn bên nhau nữa
thì bạn hãy giữ mãi ở nơi đây
những buồn vui có nhau thời áo trắng
nếu một mai không còn bên nhau nữa
thì bạn luôn nhớ tôi kề bên
luôn cùng bạn đến nhưng chân trời xa

pucha
30-10-2005, 07:15 AM
hay quá trời luôn định copy đem nộp cô...
No 8888888 in here......lần sau nhớ post bài có dấu nhé bạn ..

MuaPhuongVi_2005
30-10-2005, 11:06 AM
Có ai nỗi tiếng hơn tụi mình
Áo dài cột chéo , đứa chia hai
Ống quần ràng thun cho khỏi vướng
Đá cầu nghe sướng cái lổ tai.....
Ngồi cái bàn dài năm đưa ơi
Len lén chuyền tay gói trái me tươi
Nào cóc nào xoài cho vào miệng
Thầy gọi ngây tên ú ớ lời ......
Nhớ hoài cái bài học co^ Hoa
Tát nước đầu đình cô bắt trả
Trong đầu rỗng tếch tay cắn cắn
Bất chợt nghĩ ra một bài ca .............( bài hát tát nước đầu đình )
Cả lớp cười rần cô giáo la
Tối ngày chỉ biết mãi la cà
Ăn hàng , ăn vụn thì giỏi lắm
'' Tôi kiu trả bài đâu bảo ca ''
Kỷ niệm còn nhiều 5 nhỏ ơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời
Bài ca ngày xưa lưu truyền mãi
Thầy cô truyền kể bọn nhóc cười ....
........
sis em biết bài này hơi lãng nhưng đó là những kỹ niệm rất đẹp của nhóm em ...ngày xưa 5 đứa lận ........dzui lắm sis ........con nhỏ bạn em ah'...cô goi lên bảng trả bài '' tat nươc đầu đình '' nó kg thuộc. bài thơ ....phía dưới tụi em nhắc nó bằng cách hát cái bài đó cho nó nhớ....ai dzè nó hứng lên nó đứng hát ngon ơ cái bài đó......cả lớp cười rần rần...cô giáo cũng cười chảy nước mắt........chuyện này của tụi em đến bay giờ mõi khi về lại trường là thầy cô nhắc lại rồi cả thầy lẫn trò cùng cười hả hê luôn.....:D

Ta lại trở về giữa hạ sang
Bao năm xa cách quá ngỡ ngàng
trường lớp rêu phong mờ bụi phủ
Bạn bè tứ xứ... biết tìm đâu
Bất chợt dâng trào nỗi nhớ nhau
Con Cúc, nhỏ Hương dzí "bé" Đào
Xưng tao gọi mày... nghe hơi láo
Nhưng không, thân lắm rất thương nhau
Nhớ hôm bé Đào nó bị đau
Ba đứa buồn so... hỗng lời nào
Nào me, nào mận còn yên đó
Vắng có bé đào... dạ nao nao
Nhỏ Hương khiều nhẹ... "lát theo tao"
"Đi đến "tư gia" của bé Đào"
"Nhớ kêu con Cúc mua sẳn táo"
"Dẫn xe ra ngõ, nhớ đợi tao"
Thế rồi năm tháng cứ mày tao
Chuyện vui, chuyện xạo, chuyện tầm phào
Vẫn giòn như bắp, bung như pháo
Ký ức trở về... nhớ làm sao


Lãng đâu mà lãng... sis cũng thấy dzui lay khi đọc topic này á :cool1: kỷ niệm thời học sinh mà..thật dễ thương..chanh chua hén

Chanh Chua
30-10-2005, 07:17 PM
Năm năm rồi Hương nhỉ
Mày ở tận bên trời
Tao bên này vẫn thế
Nhưng thiếu mày buồn ghê

Nhớ ngày xưa năm đứa
Nghịch nhất là nhỏ Hân
Nghĩ ra trò thề thốt
Thờ chủ nghĩa độc thân

Hiền nhất có nhỏ Hằng
Suốt ngày hay mơ mộng
Nên giờ đời nó khổ
Cái tội sớm lấy chồng....

Hôm bữa gặp nhỏ Hường
Nhỏ dạo này xinh ác
Gặp tao nhỏ thủ thỉ
Đã tìm được thằng thương :D

Nhỏ Hằng đã yên phận
Nhỏ Hường kể như xong
Nhóm chỉ còn 3 đứa
Tao mày và nhỏ Hân

.................................................. ................
Trở về lớp học khi xưa
Nói sao cho hết cho vừa lòng đây
Rêu phong mái ngói phủ đầy
Trường xưa vẫn góc phượng gầy trước sân

Ủ lòng một nỗi bâng khuâng
Bạn bè xưa đã đứa gần, đứa xa
Đứa vì nghiệp lính xa nhà
Đứa vì cuộc sống bôn ba xứ người

Xa rồi ngày ấy xa rồi
Còn đâu những nụ cười tươi thuỡ nào
Còn đâu tiếng gọi mày tao
Chỉ còn cái vẩy tay chào ngày xưa ......
...........
sis thx sis rất nhiều ......một lần nữa phải vào topic của sis làm thơ lạc chủ đề chút nha sis ...bài thơ trên em hơi riêng tư về nhóm em chút....sis thông cảm hén....nhóm bạn em cũng có đứa tên Hương...trùng họp sis hén..bạn sis cũng tên Hương...:D

Boulevard
31-10-2005, 12:19 AM
Và thế rồi tôi - bạn mãi xa nhau ...
Có nhớ chăng những ngày xưa yêu dấu
Mái trường xưa tháng ngày thơ nương náu
Buổi tan trường hai đứa sánh vai nhau ...

Mà giờ đây bạn ở mãi nơi đâu ?
Có biết chăng nơi này tôi vẫn đợi ?
Tháng ngày thơ cứ hoài xa diệu vợi
Giấy mực này , trang giấy trắng hồn nhiên ...

Tôi tìm về ngày ấy - những bình yên
Những vu vơ tuổi hồn nhiên khờ dại ...
Thuở tôi biết lần đầu tiên ngần ngại
Để bây giờ ngơ ngẩn giữa vu vơ ...

MuaPhuongVi_2005
31-10-2005, 11:57 AM
Và thế rồi tôi - bạn mãi xa nhau ...
Có nhớ chăng những ngày xưa yêu dấu
Mái trường xưa tháng ngày thơ nương náu
Buổi tan trường hai đứa sánh vai nhau ...
Mà giờ đây bạn ở mãi nơi đâu ?
Có biết chăng nơi này tôi vẫn đợi ?
Tháng ngày thơ cứ hoài xa diệu vợi
Giấy mực này , trang giấy trắng hồn nhiên ...
Tôi tìm về ngày ấy - những bình yên
Những vu vơ tuổi hồn nhiên khờ dại ...
Thuở tôi biết lần đầu tiên ngần ngại
Để bây giờ ngơ ngẩn giữa vu vơ ...

Thơ bạn hay ghê :cool1:

Ở bên này tao nhớ lắm mày ơi
Nhớ Thầy Cô, nhớ tụi mày bên ấy
Biết bao giờ được trở về để thấy
Những tháng ngày yêu dấu tuổi ngây thơ

Có những hôm tao lạc bước trong mơ
Thấy tụi mày vẫn chờ tao trước ngõ
Mái trường xưa vẫn còn như ngày đó
Sừng sững giữa trời đào tạo mái đầu xanh

Khi giật mình thức giấc đã sang canh
Mới hay rằng đó chỉ là trong mộng
Mắt nhạt nhòa tao thấy mình lạc lõng
Mong ngày về sống lại phút giây xưa

Boulevard
01-11-2005, 07:51 PM
Để tụi mình ngồi ngắm những cơn mưa
Và mong đợi những điều xa xôi lắm...
Để tôi mơ những ngày thơ êm ấm
Giấc mơ hồng - tôi bạn nắm tay nhau !

Ai biết rằng ngày ấy bỗng qua nhau
Trang lưu bút còn nguyên màu mực tím
Vẫn còn đây - nụ cười thơ chum chím...
Và cái nhìn...ta bắt gặp...kỳ ghê...

Nơi xa xôi bạn có biết lối về?
Có lạc lối giữa thời gian sâu thẳm...
Có ngẩn ngơ giữa khoảng trời phẳng lặng?
Có thả hồn theo lối cũ ngày xưa.....

PS: Hmm...Em thấy thơ của chị hồn nhiên và dễ thương quá , nên họa vài câu cho dzui thôi...Hông dám nhận lời khen đâu ạ !

Chanh Chua
01-11-2005, 11:28 PM
Năm năm rồi em trở lại thăm trường
Vẫn còn đó góc phượng già ngầy ấy
Hoa tô thắm đỏ một trời nắng cháy
Cây điệp vàng cho mãi những mùa hoa

Em vẫn biết ngày ấy dẫu đã xa
Nhưng kỹ niệm mãi in dòng lưu bút
Em trở về lục tìm trong ký ức
Thuỡ rụt rè trong ánh mắt trao nhau

Hè cuối cấp phượng vỹ buồn chia cách
Con ve sầu than thở khóc tình ta
Ngày chia tay nước mắt em nhạt nhòa
Giờ ngoảnh lại tìm nhau ôi mất dâu.....

vua_cua_gai_la_anh_ok
02-11-2005, 09:45 PM
em còn nhớ chăng cái ngày anh khờ dại
con nít học dòi xé giáy tập làm thơ
bài thơ chỉ hai chử i,u
viết tắt dó tại tui thèng nhát gái
rời rụt rè khe khẻ bỏ hộc bàn
rồi mãi lộ dăm vài ba trái ổi ở sau vườn
tui trèo dó kiến vàng bu sưng tấy
ah`! chuyện nì em còn nhớ hĩ
ngày phượng vĩ thi nhau nở dỏ trời
cả, nhóm bạn thằng trèo thèng với hái
cốt chỉ dành tặng gái lớp tôi
còn tôi thì còn lom khom chống gậy
tội loay hoay trèo hái trái mổi ngày
giờ phượng vỉ dang nở dầy ra dó
biết làm sao mà hái tẹng cho em
rời nhìn lại thấy em cười như an ủi
em chẵng thèm phượng ngốc nghếch như u

congiobuon
03-11-2005, 03:10 AM
Giấy trắng nào ghi mộng học trò
Ngày nào em biết sống trong mơ.
Mực tím chữ yêu em đã viết
Đôi mắt nhung huyền đã vướng thương?

Ai biết tim anh là mực tím?
Ai biết hồn em quá trắng trong?
Tim em nhỏ máu cho thêm mực
Nét bút mơ màng vẽ trên không!

Sao anh không chờ cho em lớn,
Để em hiểu được tấm lòng anh?
Mực tím của em! Ôi mực tím!
Cạn rồi nét mực của ngày xanh.

vanyeunhuthuoay_emnhe
03-11-2005, 03:30 AM
tuyêt vời
bạn viết rất hay
..........
No 888888 in here .....:D

Giọt_Mưa_Buồn
10-11-2005, 08:05 PM
Tóc em bồng trong gió
Tà áo phất phới bay
Hoa xinh ở đầu ngõ
Làm thư sinh ngất ngây

Sân trường - vườn hoa mộng
Sách vở như bướm đàn
Tuổi hoa không còn mãi
Đừng để hoa chóng tàn