Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió ơi hãy gửi giúp tôi......



BrightRain
28-10-2005, 10:55 PM
Mưa tuôn cho ướt bờ mi
Giờ đây còn biết tri kỉ nơi đâu?
Gió ơi gửi giúp một câu,
Người xưa còn nhớ một mầu yêu thương

Cô đơn qua những con đường
Mà sao nhớ quá cho sương bạc đầu
Giờ em có trốn bạn bầu
Còn tôi vẫn nhớ ,vẫn sầu vì em.....

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 11:03 PM
Mưa tuôn cho ướt bờ mi
Giờ đây còn biết tri kỉ nơi đâu?
Gió ơi gửi giúp một câu,
Người xưa còn nhớ một mầu yêu thương
Cô đơn qua những con đường
Mà sao nhớ quá cho sương bạc đầu
Giờ em có trốn bạn bầu
Còn tôi vẫn nhớ ,vẫn sầu vì em.....

Đừng sầu nhớ mãi người ơi
Còn duyên.. chúc phúc một đời cho nhau.
Tình đời dù có thương đau,
Dù không êm ả một mầu ái ân
Cũng nên kết nghĩa tình thân
Trong cơn hoạn nạn xin cần đến nhau
Tình đời đâu phải bể dâu
Mừng cô dâu mới đẹp trầu với cau...
Mai đây và đến ngày sau
Kết duyên tri ngộ vơi sầu tương tư...

mây mơ êm
30-10-2005, 08:58 PM
Mưa tuôn cho ướt bờ mi
Giờ đây còn biết tri kỉ nơi đâu?
Gió ơi gửi giúp một câu,
Người xưa còn nhớ một mầu yêu thương
Cô đơn qua những con đường
Mà sao nhớ quá cho sương bạc đầu
Giờ em có trốn bạn bầu
Còn tôi vẫn nhớ ,vẫn sầu vì em.....

Tri âm , tri kỷ bền lâu ,
Cớ sao ai lại nhuốm màu chia xa .
Vì đâu người cách tình ta ,
Vì đâu người chỉ chạy qua trong đời .
Bây giờ người nói những lời ,
Nghe sao tê tái rụng rời thế kia .
Tình thân kết nghĩa ... chớ chia ,
Đừng nên tan tát đằm đìa , người ơi !

hoa cong chua
30-10-2005, 09:25 PM
Sầu thương thầm nhớ một người
Sầu hoài sầu mãi chỉ sầu lòng ta
Vậy nên xin chớ chọn tình
Vẹn nghĩa chỉ khổ tấm thân nơi mình

hoa cong chua
30-10-2005, 09:27 PM
mây ơi chớ có đừng bay
gió ơi đừng thổi làm bay tâm hồn
hoa đây vạn kiếp chỉ buồn
đang tìm tri kỉ để buôn đôi lời

hoa cong chua
30-10-2005, 09:28 PM
mây ơi chớ có đừng bay
gió ơi đừng thổi làm bay tâm hồn
hoa đây vạn kiếp chỉ buồn
đang tìm tri kỉ để buôn đôi lời

hoa cong chua
30-10-2005, 09:32 PM
nếu một mai tôi chết???!!!
hỏi có ai khóc thương ???!!!
-----------
chuyện đời luôn là thế
đau buồn và đắng cay
cuộc đời mãi vẫn vậy
chẳng chút ngọt hay thơm
đắn hơn cà phê đắng
đau thì thật là đau

gaucontnca
30-10-2005, 09:32 PM
em có làm 1 bài rất hay về gió và nắng để gửi tặng người thương ,nhưng àm em quên mất rồi ,vì chúng em chai tay rùi mà

hoa cong chua
30-10-2005, 09:37 PM
Mưa tuôn cho ướt bờ mi
Giờ đây còn biết tri kỉ nơi đâu?
Gió ơi gửi giúp một câu,
Người xưa còn nhớ một mầu yêu thương
Cô đơn qua những con đường
Mà sao nhớ quá cho sương bạc đầu
Giờ em có trốn bạn bầu
Còn tôi vẫn nhớ ,vẫn sầu vì em.....

lòng người sao đẽ đổi thay
nay trăng mai gió có ngày đến hoa
hỏi người có nghĩ gần xa
nhỡ đâu sec có một người phụ ta

hoa cong chua
30-10-2005, 09:41 PM
chờ cho năm tháng trôi đi
hoir vết thương đã khoir lành hay chưa
một mình bước bộ chiều mưa
mưa kia đã thấm trên đôi vai gầy
héo hon một trái tim này
xác xơ một mảnh tình văng cuối đường

hoa cong chua
30-10-2005, 09:42 PM
chờ cho năm tháng trôi đi
vết thương đã lành hay chưa
một mình bước bộ trong chiều mưa
mưa kia đã thấm trên đôi vai gầy
héo hon một trái tim này
xác xơ một mảnh tình văng cuối đường

BrightRain
31-10-2005, 06:20 PM
Thời gian sao quá vô tình,
Tại sao tôi quá đắm mình vì ai
Giờ đây ai nói con trai?
Hôm nay người khác,ngày mai một người ?
Tương lai vẫn còn thắm tươi,
Tương lai vẫn có những người đợi tôi
Thôi dẫu tình có phai phôi,
Thì em hãy nhớ bên đời có tôi.....

Tưởng rằng muối mặn em ơi
Ngờ đâu nước mắt ngàn đời mặn hơn.....

ghettraidatinh
01-11-2005, 05:59 AM
cô đơn sầu lẻ cô liêu
Thương yêu, chất ngất cô liêu bạc đầu
Cỏ xanh muôn sắc vẫn xanh
Đau thương, muôn kiếp, dẫu anh, xa vời
Hỏi ai ai hỏi ai thưa
Lơ phơ lất phất cơn mưa đầu mùa
babye vẫn nhớ vẫn thương
Xa xưa tình cũ có thương cùng người

BrightRain
02-11-2005, 11:23 PM
cô đơn sầu lẻ cô liêu
Thương yêu, chất ngất cô liêu bạc đầu
Cỏ xanh muôn sắc vẫn xanh
Đau thương, muôn kiếp, dẫu anh, xa vời
Hỏi ai ai hỏi ai thưa
Lơ phơ lất phất cơn mưa đầu mùa
babye vẫn nhớ vẫn thương
Xa xưa tình cũ có thương cùng người
Baybe tôi là con trai
Còn u con gái sao lại cùng thương?
Có chăng ta chỉ cùng đường,
Vẫn yêu,vẫn nhớ,vẫn thương một người.

BrightRain
02-11-2005, 11:28 PM
ngạc nhiên chưa
Tự nhiên kêu là gió ơi kìa ngạc nhiên chưa
???????????/
Cớ sao bạn lại ngạc nhiên?
Tại vì tôi quá ưu phiền nên tôi
Nhờ gió gửi giúp đôi lời
Đến người xa cách một trời xa xôi.
Vậy mà tôi không hiểu giet_het_boy lại ngạc nhiên cái gì ???? :)

ghettraidatinh
03-11-2005, 12:39 AM
Đọc thơ bạn ngỡ gặp tri kỉ
Vậy mà không, bởi chẳng hợp ý thơ
Ngẫm lại đi hỡi bạn hiền
Thương cùng đâu phải là tôi
Đâu phải tôi và bạn cùng thương mà là người bạn thương có thương bạn không kìa

phonglantim
03-11-2005, 04:24 AM
Mưa tuôn cho ướt bờ mi
Giờ đây còn biết tri kỉ nơi đâu?
Gió ơi gửi giúp một câu,
Người xưa còn nhớ một mầu yêu thương
Cô đơn qua những con đường
Mà sao nhớ quá cho sương bạc đầu
Giờ em có trốn bạn bầu
Còn tôi vẫn nhớ ,vẫn sầu vì em.....
MƯa tuôn...rơi ướt bờ mi
Tìm tri kỉ hả? còn gì nữa đâu
Mưa rơi...sao lại thấy sầu?
Vì ai dẫn đến tình đầu biệt li
Mai này anh có vu qui
Thì xin đừng nhớ...những gì ngày xưa
Làm thử xíu xiu:D:D:D

BrightRain
07-11-2005, 01:40 AM
Đêm nghe tiếng gió lao xao,
Ngỡ lời em nói,em trao thủa nào.
Bao nhiêu dấu hỏi nghẹn ngào,
Tại sao em nỡ quên bao ân tình ? :(

vuonthochieuhohen
07-11-2005, 02:42 AM
chờ cho năm tháng trôi đi
hoir vết thương đã khoir lành hay chưa
một mình bước bộ chiều mưa
mưa kia đã thấm trên đôi vai gầy
héo hon một trái tim này
xác xơ một mảnh tình văng cuối đường

Mùa đông gió đã ngừng rồi
Cái lạnh thấu cả bạn tôi trong lòng
Đêm đông ánh lửa bập bồng
Sưởi ấm tình bạn bếp hồng mùa đông

Cá voi xanh ! ko nên ăn nói lung tung nhé .
bạn có học thức ko vậy ? nếu có ăn học thì ko nên nói lên cái từ đó bạn nha .
Tớ nhắc nhở lần đầu đó nha .:guoc: :guoc: :madsung:

mây mơ êm
07-11-2005, 09:21 PM
Gió kia nay đã ngừng bay ,
Tình kia ai sẽ hiểu đây ... cho mình .
Ô kìa mối tình đẹp xinh ,
Liệu có đủ sức hành trình cùng không ?
Cách ngăn đâu mỗi con sông ,
Mà là cả một tấm lòng đó thôi .
Giá như người hiểu đặng tôi ,
Thì bao nhung nhớ trong tôi dâng trào .
Thế còn ngược lại thì sao ?
Tôi mãi là kẻ ngán ngao tình đời .

BrightRain
10-11-2005, 08:47 PM
Gió kia nay đã ngừng bay ,
Tình kia ai sẽ hiểu đây ... cho mình .
Ô kìa mối tình đẹp xinh ,
Liệu có đủ sức hành trình cùng không ?
Cách ngăn đâu mỗi con sông ,
Mà là cả một tấm lòng đó thôi .
Giá như người hiểu đặng tôi ,
Thì bao nhung nhớ trong tôi dâng trào .
Thế còn ngược lại thì sao ?
Tôi mãi là kẻ ngán ngao tình đời .
Nếu gió kia đã ngừng bay,
Thì anh lại gửi đến mây, nói dùm. :)
Dẫu có phải xa ngàn trùng,
Tình anh còn mãi,xin đừng hoài nghi......

hoa cong chua
10-11-2005, 09:18 PM
tình sầu năm tháng cũng sầu
người sầu vương vấn một đời sầu theo

tiếng sáo dịu êm tiếng sáo tình
gió nhẹ thổi tình bay trong gió
mây cũng bay theo làn gió thổi
người ngập ngừng sáo chợt ngưng
rớt hai dòng lệ bên giường
gục đầu vì nhớ vì thương nhớ người

tokyo
10-11-2005, 11:13 PM
Tình sầu thì hãy cứ sầu
Mà sao cứ lại làm đau lòng này
Mai sao em có quay về
Xin em hãy nhớ lới thề hôm nao...

THAY DO DAY
10-11-2005, 11:28 PM
tình yêu là gì mà sầu mãi
phải chăng là lời thề của đôi trai gái?
để mỗi khi buồn ta lại nhớ ai
có phả chăng đó là tình ái?

đói lại thử xem?

Sắc Thu Phong
11-11-2005, 02:25 AM
Nếu gió kia đã ngừng bay,
Thì anh lại gửi đến mây, nói dùm. :)
Dẫu có phải xa ngàn trùng,
Tình anh còn mãi,xin đừng hoài nghi......


Gió ngừng vì bởi ôm mây.
Dịu dàng, nhè nhẹ ai đây ngỡ dừng!
Mơ ư! Baybe xin đừng
Tốn công, vô ích thôi ngừng đi em.

BrightRain
11-11-2005, 05:14 AM
Thu phong xin chớ hiểu lầm,
Baybe tôi nói thành tâm đó mà.
Mơ êm mãi mãi vẫn là,
Cô em gái nhỏ dẫu xa ngàn trùng......


tình yêu là gì mà sầu mãi
phải chăng là lời thề của đôi trai gái?
để mỗi khi buồn ta lại nhớ ai
có phả chăng đó là tình ái?
đói lại thử xem?
Tình yêu đâu chỉ màu hồng,
Phải thêm màu sắc để không chán nhàm
Tình đẹp có phải dở dang?
Tình đẹp có phải trái ngang một đời....?
Có phải chăng tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Tình chỉ đậm khi đôi lứa không thể đến được với nhau.....

hoa cong chua
11-11-2005, 06:21 AM
Xuân về đào lại ra hoa
Hạ sang hoa héo quanh nhà xác xơ
Thu tới hoa nở đầy thơ
Đông đến hoa ngủ thơ kia chẳng còn

mây mơ êm
11-11-2005, 08:35 AM
Nếu gió kia đã ngừng bay,
Thì anh lại gửi đến mây, nói dùm. :)
Dẫu có phải xa ngàn trùng,
Tình anh còn mãi,xin đừng hoài nghi......

Em vẫn hiểu , tình anh trai mà ,
Một mối tình đậm đà đó nha .
Nhưng vẫn mãi là tình huynh muội
Như anh đã nói với người ta .


Gió ngừng vì bởi ôm mây.
Dịu dàng, nhè nhẹ ai đây ngỡ dừng!
Mơ ư! Baybe xin đừng
Tốn công, vô ích thôi ngừng đi em.

Còn anh đó nha ... anh à !
Baybe , anh em một nhà đó thôi .
Cớ sao nổi giận thiên lôi ,
Hai ta chẳng phải một đôi sao chàng ?
Tình cảm nào giờ rõ ràng ,
Đôi khi chỉ thoáng buồn chàng tí thôi .
Nay em đã rõ được rồi ,
Thoáng buồn gì đó đã trôi không còn . :)

BrightRain
12-11-2005, 07:47 PM
tình sầu năm tháng cũng sầu
người sầu vương vấn một đời sầu theo

tiếng sáo dịu êm tiếng sáo tình
gió nhẹ thổi tình bay trong gió
mây cũng bay theo làn gió thổi
người ngập ngừng sáo chợt ngưng
rớt hai dòng lệ bên giường
gục đầu vì nhớ vì thương nhớ người
Cô công chúa ngủ trong rừng
Gặp chàng hoàng tử mặt mừng như hoa.
Em sống trong cảnh lụa là
Cô công chúa nhỏ ngọc ngà....dễ xương
Em ơi đừng vướng bụi đường
Rồi mai đây phải nhớ thương một người.
Khuôn mặt vắng bóng nụ cười,
Còn đâu cái vẻ thắm tươi hôm nào ....:3nhay:
hehe,lời khuyên này có vẻ nh ư hông muốn em ý có chồng hay sao ý :)....

[QUOTE=mây mơ êm]Em vẫn hiểu , tình anh trai mà ,
Một mối tình đậm đà đó nha .
Nhưng vẫn mãi là tình huynh muội
Như anh đã nói với người ta .
Em hiểu thế là tốt rồi,
Còn Phong có hiểu cho tôi không nào?.
Bài thơ tôi gửi ,tôi trao,
Đến người yêu dấu thủa nào đó thôi....

BrightRain
14-11-2005, 06:52 PM
Giờ đây anh muốn bay theo gió
Gửi chút tình thu đó đến em
Dù là một chút tình vụn đó
Hòa vào trong gió thành bão to.....

hoa cong chua
14-11-2005, 08:44 PM
Em cũng muồn gió cuồn em đi
Tới nơi anh thầm thì câu nói
Hẹn thề trăng gió lòng này
Chỉ yêu mỗi một ,chỉ một mình anh

BrightRain
16-11-2005, 08:07 PM
Tình yêu đó anh gửi hòa trong gió
Lúc nhẹ nhàng,lúc thét gào,bão giông
Tình hóa đá khi người đã xa quá
Trời đã về đông,em có biết không?....

BrightRain
18-11-2005, 03:16 AM
Gió buồn,gió vẫn lang thang
Tôi buồn,tôi cũng ngổn ngang tứ bề
Bước chân xuống phố lặng nề
Ngã tư đường tôi biết rẽ về đâu?

MaiAnh
18-11-2005, 03:33 AM
Về đâu anh biết về đâu
Ngại gì không nói một câu nhờ nàng
Muội đây hứa sẽ giúp chàng
Tìm đường mở lối cho chàng làm thơ

MaiAnh

BrightRain
18-11-2005, 03:49 AM
Giúp ư?Em biết giúp gì,
Khi tình anh đã chia li đôi đường
Em ơi,em cứ mở đường,
Để anh biết lối kẻo....tường anh tông....hihihi

BrightRain
19-11-2005, 08:35 PM
Em cũng muồn gió cuồn em đi
Tới nơi anh thầm thì câu nói
Hẹn thề trăng gió lòng này
Chỉ yêu mỗi một ,chỉ một mình anh
Gió ơi hãy cuốn em đi,
Để hương Hoa đến thầm thì cùng ai.
Tình em không thể phôi phai
Không thể quên những tháng ngày bên nhau.
ps:Gió ơi gió hãy giúp Hoa công chúa kìa..... :)

chochoi
20-11-2005, 01:18 AM
NÀy GiÓ GiÓ Bay VỀ TrỜi
Em Đi ĐỂ LẠi CuỘc ĐỜi TrỐng KhÔng

hoa sầu riêng
20-11-2005, 05:35 AM
Gió ơi !mình gửi đôi lời
Tới nơi người ấy mà mình nhớ thương
Mình yêu ,yêu thật chân tình
Chỉ mong người mãi để mình tin yêu

mây mơ êm
22-11-2005, 03:27 PM
Tình yêu đó anh gửi hòa trong gió
Lúc nhẹ nhàng,lúc thét gào,bão giông
Tình hóa đá khi người đã xa quá
Trời đã về đông,em có biết không?....

Anh hai của em ... có thật lòng
Gửi hòa trong gió , trời sang đông ?
Tình ai hóa đá ... ai xa quá ?
Để anh hai tôi , phải bận lòng

BrightRain
23-11-2005, 08:34 AM
Đã yêu thì phải thật lòng
Vì yêu nên phải ngóng trông từng ngày.
Sao thoát khỏi kiếp đọa đày.
Tình anh trao mãi,tình này không quên.....
ps:Em gái hỏi anh có thật lòng không hả.TY như thế này em thấy có thật lòng ko???

mây mơ êm
23-11-2005, 10:54 AM
Ngóng trông chi , khi đã sang đông
Kiếp sống đoạ đày có chán không ?
Tình kia đã gửi ... sao lấy lại ,
Tình đáp cho ngài ... chỉ mây phong .

BrightRain
24-11-2005, 11:56 PM
Ngóng trông chi , khi đã sang đông
Kiếp sống đoạ đày có chán không ?
Tình kia đã gửi ... sao lấy lại ,
Tình đáp cho ngài ... chỉ mây phong .

Mấy ai hiểu được một chữ yêu?
Người không trong cuộc, biết bao nhiêu?
Tình cho đi lấy lại làm gì?
Đây tấm lòng si,người biết chi???

mây mơ êm
25-11-2005, 09:21 AM
Yêu là một bãi tha ma ,
Nếu ai hiểu được hoá ma mất rồi .
Chứ đâu có còn đứng ngồi ,
Nhờ người lý giải ... giúp tôi đo mà .