Xem đầy đủ chức năng : tửu
vuaracroi
28-10-2005, 05:11 PM
rừng trúc mênh mông, một bóng hình
dù người không tỉnh ,cũng lặng thinh
cô đơn lạc lõng giữa nhân thế
gian dối , dối gian......đẫm dòng lệ....
hoang hon mau tim
28-10-2005, 05:51 PM
sóng biển lao sao ,tình tan vỡ
đôi người đôi gã trách chi ai
rượu sầu lạc lối đời phiêu bạc
nhấc bước lê chân lãng tử buồn
Chanh Chua
29-10-2005, 02:23 PM
Nhắt chén rượu ta nghĩ đời quên khổ
Rượu thắm vào ta mơi thấy thật cay
Khi hết rượu ta tươi tỉnh mặt mày
Ta vẫn thấy hơn ngàn lần đau khổ
nhoc_lanh_chanh
11-11-2005, 03:23 AM
trùi ui! tên nào làm tho hay thía nhĨ! tó ngưỡnG mô we'....!tó là con gái 100% ấy nhá dùng hiễu lam...keke
Ko được 888888 trong vườn thơ bạn nhé !
Khương Tử Nha
11-11-2005, 07:12 AM
Võ công chấn cửu đỉnh,
Chi bằng một bầu rượu.
Vạn sự như gió thổi,
Ngày tháng trôi trong tim.
Akite_for_you
14-11-2005, 12:59 AM
Rượu say, say rượu say men rượu
Say cả men tình, ta ngất ngây
tokyo
14-11-2005, 01:39 AM
Ngồi sầu ta uống cho say
Bóng hông đã khuất , rượu cay hãy dùng
Dùng cho quên chút tình chung
Quên rùi lại nhớ ta từng bên nhau...
Akite_for_you
14-11-2005, 02:00 AM
.. giờ giá có chút gì để uống
để ta say, để ta hết hận sầu
giờ giá có chút gì để nhớ
để tìm về với ngày tháng chẳng cần say
Lost.
14-11-2005, 02:23 AM
Lai tìm đến chén rượu nồng quên lãng
Cứ uống hoài uống mãi những dư âm
Trong những dại khờ chỉ có nỗi lặng câm
Ta vẫn uống ,uống cạn niềm thương nhớ
hoa cong chua
14-11-2005, 03:16 AM
cạn ly rượu cất lời chào tiễn biệt
mối tình xưa trong trắng và thiết tha
vang khúc ca tạm biệt người yêu dấu
vẫy tay chào mọi hoài niệm thương nhớ
Akite_for_you
14-11-2005, 03:22 AM
say, không say, sao chẳng say
ưống đến tàn canh vẫn chẳng say
rượu chứa gì sao nồng nỗi nhớ
rượu chứa gì mà rượu lại chẳng cay?
tokyo
14-11-2005, 03:25 AM
Ừ thì uống cho lòng khỏi nhớ
Nhớ làm chi cho dạ thêm đau
Rồi những đêm thâu ta thức giấc
Thì ta cứ hỏi dạ sầu chi....?
Akite_for_you
14-11-2005, 03:29 AM
ưống, cứ ưống rồi lại ưống
ưống cho say, cho tiêu bớt nỗi sầu
cho sớm này ta bỗng hoá mấy bay
koàn hơi rượu nồng nàn nơi ngõ nhỏ !
hoa cong chua
14-11-2005, 08:00 PM
rượu kia sao uống chẳng say
tình kia không uống sao say mê người
đời kia trôi mãi một thời
người kia luôn nhớ mình người mà thôi!
Nhạc Phi
21-11-2005, 11:11 PM
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa,
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ.
Bóng gợn hồ in liễu thướt tha,
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững,
Láng lai tình cảnh nhớ người xa,
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng.
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua,
Tường bên dế có sẵn đàn hòa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.