venhvenhcongtu
30-04-2005, 01:41 AM
Tơ lòng
Một sợi chỉ to, 1 sợi thưa
Luồn kim xỏ chỉ mấy cho vừa
Tim anh đã vỡ thành trăm mảnh
Mảnh tình em giữ vá xong chưa??
Một sợi chỉ xanh, 1 sợi vàng
Trời cao và nắng đã theo nàng
Đi về nơi chốn xa xăm lắm
Ta đành buồn dệt sợi mênh mang
Trong góc chỉ kim ... lẫn sợi nâu...
Xa người ngẫm lại đã thật lâu
Sao lòng bảo dạ còn thương nhớ
Để hồn vơ vẩn mãi nơi đâu
Ai giúp hộ tôi vá mảnh tình
Tơ lòng vương vấn mãi bóng hình
Trói hồn tôi lại cùng với xác
cùng tôi dệt lại ánh bình minh
Một sợi chỉ to, 1 sợi thưa
Luồn kim xỏ chỉ mấy cho vừa
Tim anh đã vỡ thành trăm mảnh
Mảnh tình em giữ vá xong chưa??
Một sợi chỉ xanh, 1 sợi vàng
Trời cao và nắng đã theo nàng
Đi về nơi chốn xa xăm lắm
Ta đành buồn dệt sợi mênh mang
Trong góc chỉ kim ... lẫn sợi nâu...
Xa người ngẫm lại đã thật lâu
Sao lòng bảo dạ còn thương nhớ
Để hồn vơ vẩn mãi nơi đâu
Ai giúp hộ tôi vá mảnh tình
Tơ lòng vương vấn mãi bóng hình
Trói hồn tôi lại cùng với xác
cùng tôi dệt lại ánh bình minh