PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhao dzô làm thơ buồn bà con!!!!!!!!!!



nguoioianhophuongnao
28-10-2005, 02:49 AM
buồn lắm ai ơi những lúc xa
nhìn nhau lần cuối lệ ai nhòa
em ngắm nhìn anh qua giọt lệ
để rồi xa cách trọn đời ta (hic...........hu..........hu.... )

bobenla
28-10-2005, 03:30 AM
một lít mưa buồn làm ta nhớ
một lạng tình sầu gợi ta thương
người ở phương trời xa xôi quá
biết gửi nơi nào nhớ và thương?

bobenla
28-10-2005, 03:32 AM
anh trao em tình đầu sâu thẳm
em gửi lại chỉ một chút tàn dư
xe cát ngày xưa hãy còn đấy
chỉ có dã tràng là hóa điên

Lost.
28-10-2005, 03:55 AM
Yêu rồi cũng chỉ thế thôi
Yêu rồi chỉ thấy lệ rơi ướt đời
Yêu rồi chẳng lỡ buông lơi
Yêu rồi mỡi biết muôn đời đắng cay.

gabriel
28-10-2005, 08:36 PM
nếu ngày đó chẳng gặp em
đường đời chẳng thêm đôi lứa tan vỡ
nếy ngày đó chẳng ngỏ lời
thì hôm nay đâu phải biệt ly buồn

Bach_Mai
28-10-2005, 08:48 PM
buồn chi cho phút chia tay
người đi xa để tháng ngày nhớ mong.
buồn chi cho phận long đong
đang mơ ngỡ thật, đang mộng ngỡ không.
buồn chi để tự dối lòng
hoang vu trước mắt vẫn mong rừng già.

Bach_Mai
28-10-2005, 08:52 PM
phận đắng sao không tin phận đắng
hư không vẫn ước rằng tràn ngập
biết dại sao vẫn quyết phải yêu
để ngàn đau khổ thả theo chiều...

~ vô danh ~
28-10-2005, 11:45 PM
chắc ta có duyên nhưng không có phận
nên ta phải chia xa nhau người ơi
giá như em có thể thay đổi định mệnh
thì chắc chắn ta sẽ ở bên nhau

small_bear_86
29-10-2005, 06:43 AM
Nói chi đau những lời li biệt ấy
Hãy để nó cho những kẻ ko yêu
Còn mình đó yêu nhiều thật nhiều mà
Nên lời li biệt chẳng bao giờ trên môi

~ vô danh ~
02-11-2005, 11:18 PM
cũng chưa chắc đâu bạn à
bởi không ai nói được tương lai
có thể giờ ta yêu nhau sâu đậm
nhưng biết đâu tương lai không như vậy

~ vô danh ~
02-11-2005, 11:19 PM
cũng chưa chắc đâu bạn à
bởi không ai nói được tương lai
có thể giờ ta yêu nhau sâu đậm
nhưng biết đâu tương lai không như vậy:jerry:

BinBin
03-11-2005, 01:08 AM
Ngẩn mặt nhìn trời , trời xanh lồng lộng
Cuối mặt nhìn đất , đất rộng mênh mông
Quay mặt nhìn đời , đời buồn bạc bẽo
Ngẫm lại thây mình , cô quạnh lẽ loi ----------> buồn chết được