PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... Chẳng thể nào ...



Meodzo
28-10-2005, 01:37 AM
Chẳng thể nào ...
Lại bên nhau như tháng ngày cũ
Lặng nghe gió cợt đùa làn tóc rối
Khẽ thầm thì khúc hát của biển đêm
.......
Ai đưa con sóng xa bờ ...
Vết chân còng xa tít ...
Cát lâu đài theo sóng vỡ òa ra ... ???
Như giấc mơ một ngày chợt tan biến
Còn lại dzì ? Ngoài những xót xa !!!

Chẳng thể nào níu giữ nổi thời gian
Vẫn cứ thế trôi ! Vẫn xa nhau vời vợi
Nửa trái tim dẫu khuyết mất một bên
Vẫn vẹn nguyên bao bồi hồi , ấp ủ ...
Nửa niểm tin liệu đủ nhen hy vọng ...
Biết đâu một ngày , sóng sẽ vỗ bờ êm ???
Anh lại về đi wa miền kí ức
Yêu thương vỡ òa ... xa lắm ... những ngày xưa ...

Mà lạ thay !
Chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ về Anh ??? ...

phonglantim
28-10-2005, 05:38 AM
Chẳng thể nào níu giữ mối tình xưa
NGười ra đi...mặc cho mình nhỏ lệ
Em cứ tin..mặc dù là không thể
Một lần thôi...anh sẽ lại trở về

Anh ra đi...em chìm đắm cơn mê
Ảo ảnh cũ ...hiện về trong tâm thức
Rồi đột nhiên...sao thấy lòng buồn bực
Muốn thét gào...muốn gọi mãi tên anh

tomato123
28-10-2005, 07:00 AM
Chẳng thể nào gom lại mảnh hồn tan
Dẫu Dã Tràng mỏi mòn...gom cát... se miền kí ức
Và lâu đài đài cát....được điểm tô những vỏ ốc...làm đồ trang sức
Cũng vội vỡ tan theo con sóng vô tình

Biển trở về hối hả...tự phân minh
Trách cơn sóng mãi nô đùa cùng gió
Hình như gió lắc đầu cau có
Chuyện mấy người sao đổ lỗi cho tôi ?

Tình mình đâu có xa xôi
Vì em hờn trách phai phôi cuộc tình...

phonglantim
29-10-2005, 06:22 AM
chẳng thể nào...giữ lại bước chân ai
Người đã đi...lạnh lùng quá thể
Để nơi đây...sao lòng buồn đến thế
Kỉ niệm xưa...vẫn ào ạt dội về

Trong tiềm thức...chất chưa một cơn mê
Cơn mê ấy biết ngày nào thành thật
Anh ra đi...em dường như đã mất
Mất tuổi thơ ngây cùng những phút say lòng

Chanh Chua
29-10-2005, 02:16 PM
Tuổi thơ không mất mà mãi nằm trong ký ức
Anh ra đi chứng minh một điều rất thực
Tình không còn cố níu kéo cũng chẳng được gì
Xin hãy giữ cho nhau kỷ niệm dẫu đau thương ...

Chẳng thể nào...chẳng thể nào....biết chẳng thể nào
Con dã tràng se cát.....như là một chân lí
Chẳng thể quên mà mãi in vào tâm trí
Bóng người đi...đi mãi....không hẹn một ngày về
...........
Hôm nay làm thơ i của một người đang trong tâm trạng điên điên mọi người thông cảm