Xem đầy đủ chức năng : Đối bài này đi các bạn
dangngoctu
28-10-2005, 01:32 AM
Đông đâu đã đến hẳn
Vẫn còn đó cuối thu
Cơn gió thổi vi vu
Xao xác hàng cây lá
Đàn chim bay vội vã
Trên bầu trời cao cao
Đêm đến những vì sao
Đi chơi đâu không biết
Để trăng tròn trăng khuyết
Lẻ loi giữa mênh mông
Giọt sương trên khóm hồng
Thiếu trăng để lung linh!
Một sáng sớm bình minh
Đông đã về trong gió
Cả đất trời cây cỏ
Sẽ chuyển mình theo đông!
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 12:43 PM
Đông đâu đã đến hẳn
Vẫn còn đó cuối thu
Cơn gió thổi vi vu
Xao xác hàng cây lá
Đàn chim bay vội vã
Trên bầu trời cao cao
Đêm đến những vì sao
Đi chơi đâu không biết
Để trăng tròn trăng khuyết
Lẻ loi giữa mênh mông
Giọt sương trên khóm hồng
Thiếu trăng để lung linh!
Một sáng sớm bình minh
Đông đã về trong gió
Cả đất trời cây cỏ
Sẽ chuyển mình theo đông!
Đâu bảo thu đã đi
Thu vẫn còn đâu đó
Còn nguyên đây làn gió
Là Sắc Thu Phòng này
Trên trời kia vẫn bay
Một làn mây tươi thắm
Mây Mơ Êm tươi tắn
Là phu nhân của mình
Vẫn còn đây chuyện tình
"Tình cờ" trong thu đó
Để nàng mây chàng gió
Kết tình thơ "Thiên duyên"
Sẽ chẳng ai nào quên
Lời thề 1 đêm trăng
Gió và Mây thung thăng
Kết thành đôi "Thiên ý"
Giờ ai tin không nhỉ?
Rằng mùa thu vẫn còn!
mây mơ êm
28-10-2005, 01:37 PM
Đúng rồi đó bà con
Thơ tình tôi hãy còn
Tôi giữ đây một xấp
Thơ tình chẳng bé con
Tình cờ nên trời trao
Mây gió buổi hôm nào
Yêu thơ mới gặp gỡ
Tình yêu giờ dâng cao
Ôi ! đẹp quá trời thơ
Đâu phải ai mong chờ
Là cũng đều có cả
Chuyện tình y như mơ
Nhưng quả thật không ngờ
Tình kia chẳng phải mơ
Chuyện ngoài đời có thật
Thu Phong và Mây Mơ
hoang hon mau tim
28-10-2005, 06:15 PM
thu còn sao gió lạnh
hiu quạnh cả tâm hồn
bóng tuyết hồng cả núi
thế ai còn đối thơ
tình ta đó một thời mơ
thế mà tình vẫn thờ ơ lạnh lùng
đầu óc điên đảo muốn khùng
mùa đông giăng kín ai cùng nói thu ?
hoa cong chua
29-10-2005, 03:59 AM
khi đông còn chưa dứt
gió vẫn thoảng đâu đây
ngọn gió se se lạnh
băng giá trái tim em
nhìn lên bầu trời đêm
thấy trăng sao quấn quýt
lòng lại thấy vấn vương
sao bỗng thấy nhớ thương
"người" nơi phương xa đó
không biết người còn nhớ
nơi đây em vẫn chờ
cho dù thu chưa tới
đông vẫn lạnh ngày đêm
nhưng lòng em vẫn thế
chỉ yêu một mình anh
đông ơi xin hãy nhớ
thu ơi xin hãy chờ
đông thu đừng đi nhé
đừng bỏ tôi một mình
dù trăng sáng lung linh
sao có sáng muôn màu
không có anh vô nghĩa
mãi mãi một mình ta
anh nhớ em rất nhiều ! chúc em sớm bình phục nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.