PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



~ vô danh ~
27-10-2005, 11:56 PM
con đường nhỏ em và anh vẫn bước
sao giờ đây đã chia đôi người ơi
anh không biết chắc không bao giờ biết
tại vì sao mà nó phải rẽ đôi

em trả lời cho anh nghe người hỡi
nó rẽ đôi bởi anh phụ tình em
em muốn giữ nhưng không thể giữ được
nên ta đành chia tay nhau người ơi

chắc anh còn bất ngờ lắm phải không
tự hỏi mình làm sao em lại biết
anh có cần em trả lời không nhỉ
em hy vọng câu trả lời là không

em không nói chắc anh cũng phải hiểu
em chẳng muốn phải nhớ lại đâu anh
anh và người tay trong tay hạnh phúc
chỉ có em - 1 bóng nhỏ lẻ loi

NTHD

hoang hon mau tim
28-10-2005, 06:04 PM
nhìn phố vắng chỉ mình em lặng lẽ
anh phụ tình bỏ mặc mình em
đêm mưa gió bàn tay em côi quạnh
hỏi chăng người duyên cớ vì sao
ngày xưa đó yêu dấu xa thật nhỉ
làm sao quên người yêu người yêu dấu
mối tình đầu đau đớn không tên

~ vô danh ~
28-10-2005, 11:10 PM
con phố nhỏ chỉ mình em lẻ bước
vắng dáng người con phố càng buồn thêm
có ai hiểu vì sao người ra đi
thì sẽ hiểu vì sao con phố buồn