Xem đầy đủ chức năng : Mơ Êm, Thu Phong thi phận: Đối thơ, Tri kỷ năng tương ngộ!
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 10:39 PM
Hỏi? mấy danh hào tới nơi đây!
Thi nhân, tao khách ghé nơi này!
Ngẫu hứng, thơ duyên, xin cùng đối
Thỏa trí tang bồng: dạo, du mây.!.!
Đối thơ, thi khách năng tương ngộ!
Đối sắc, nữ nhi mải xum vầy.
Một lần dừng bước xin cùng đối.
Lưu lại danh, tình ở nơi đây.
Đề đối: Cho lòng thỏa ý thơ.
"Thiên duyên" hai chữ thỏa mong chờ.
Nào: cùng vung bút lên ta đối.
Vắt mực trong hồn để họa thơ!
mây mơ êm
27-10-2005, 11:06 PM
Không ngờ , không ngờ , thật không ngờ ,
Anh yêu lại mở to-pic thơ ,
Đề tài bây giờ anh muốn đối :
"Thiên duyên" hai chữ thật bất ngờ .
Em đã nhớ rồi , trong giấc mơ ,
Ông Bụt hiện ra đưa bài thơ ,
Ông bảo duyên em và anh đó ,
Rằng "Thiên ý" định , nên phải chờ .
Kết cuộc chúng mình đã nên thơ ,
Tình duyên hai đứa như giấc mơ .
Bây giờ thì đã thành hiện thực
"Thiên duyên" hai đứa rất tình cờ .
BrightRain
28-10-2005, 02:21 AM
Đọc mà cứ nghĩ tại ta mơ
Hai người thắm thiết tự bao giờ?
Phải chẳng duyên phận từ kiếp trước
Hẹn kiếp sau tái hợp nhân duyên
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 03:12 AM
( Riêng tặng Mơ yêu)
Bức hoạ phong tình: "Gió Vờn mây"
Vung bút ngang trời, hoá làn mây
Thổi tí hồn thơ, gió thu đầy.
Thu phong, mây mộng, vui hoà quyện
Hoạ bức phong tình "gió vờn mây":
Nhè nhẹ, đôi làn, gió thu sang
Êm êm, trong nắng, sắc thu vàng.
Lững lờ, lơ lửng mây, đôi áng
Dìu dịu, bên mây, gió mơ màng.!.
Thiên duyên, hoà quyện gió mây rồi!
Thiên tình, gắn kết em vào tôi.
Trăm năm, mộng thắm duyên tình đó,
Ngàn năm, mây gió có chung đôi.!.?
mây mơ êm
28-10-2005, 07:09 AM
( Riêng tặng Mơ yêu)
Bức hoạ phong tình: "Gió Vờn mây"
Vung bút ngang trời, hoá làn mây
Thổi tí hồn thơ, gió thu đầy.
Thu phong, mây mộng, vui hoà quyện
Hoạ bức phong tình "gió vờn mây":
Nhè nhẹ, đôi làn, gió thu sang
Êm êm, trong nắng, sắc thu vàng.
Lững lờ, lơ lửng mây, đôi áng
Dìu dịu, bên mây, gió mơ màng.!.
Thiên duyên, hoà quyện gió mây rồi!
Thiên tình, gắn kết em vào tôi.
Trăm năm, mộng thắm duyên tình đó,
Ngàn năm, mây gió có chung đôi.!.?
Vẽ thêm cho bức tranh chúng mình
Cho thiếp mượn mực với bút nào ,
Họa thêm bài thơ , với non cao ,
Cộng thêm dòng suối nhỏ đang chảy .
Ôi kìa ! bức tranh đẹp làm sao .
Anh thấy thế nào hở anh yêu ?
Tình yêu hai đứa có diễm kiều .
Non xanh nước chảy , tình mây gió .
"Đã thỏa cho chàng đặng mà yêu ".:)
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 06:30 AM
Mở lối, rộng lòng, đón trăng thanh
Ngước nhìn, mây trắng, trời biết xanh!
Tao nhân, thi khách, ta chờ đón
Vung bút hoạ thơ, đáp lòng thành.
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 08:56 AM
Gác cửa phòng thơ, gác cửa lòng!
Dạ hoài ngơ ngẩn hỏi tâm trong?
Nhạt mờ Trăng tỏ, sương đêm phủ?
Buồn mờ hồn nhỏ, tỏ tâm trong...!.
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 09:42 AM
Rụt rè ta tới nép hiên nhà
Hào sảng ngâm nga, đã quá ta !
Ý đẹp phải đâu toàn cánh bướm
Văn hay nào khác những nhành hoa
Luật niêm trọn vẹn không xem nhẹ
Vần điệu chu toàn chẳng bỏ qua
Bạn quí tìm ra đâu dễ có
Núi rừng... đâu dám ngại đường xa.
=====================
Mình tới hơi trễ câu đối cũng chẳng khớp mong bạn lượng tình bỏ qua
Mình vội quá mà..
Chúc cho vườn thơ cảu bạn luôn tươi tốt nghen. mình phải out rồi hẹn gặp lại
Thân ttxl:)
Bạn đến rồi đây.!. dự tiệc trà,
Lối nhỏ rộng lòng đón bạn ta.
Thư phòng chật trội, riêng mình đợi
Bạn đến đây rồi, vui cùng ta.
Âu phận trời trao tí hồn thơ
Chẳng đủ gây tình, đủ chút mơ.
Thanh phong, nhẹ tự như làn gió
Xứ lạnh đậm tình thâm, đâu ngờ!
Gặp bạn tri âm , mở tấm lòng
Tâm, hồn sâu kín, khỏi chờ mong!
Tình, thơ trong sáng, như dòng nước
Giã bạn tâm giao, khép thư phòng./.
Sắc Thu Phong
30-10-2005, 01:51 AM
Nghiêng nghiêng thơ đối đôi câu thơ.
Mòn mỏi tim ai tôi đợi chờ,
Buồn buồn tủi tủi không người nhớ
Thi khách đâu người đặng đối thơ..!
Thôi mình ta lại với ta thôi
Ngửng mặt nhìn lên ngắm mặt trời.
Minh nhật khiến lòng thèn thẹn thế
Thẽn thò, cúi mặt tủi tuôn rơi..!
mây mơ êm
30-10-2005, 11:09 PM
Một canh , hai canh ... ba bốn canh .
Yêu thơ thức trắng , chẳng màn canh .
Ôi thôi buồn quá người chẳng gặp .
Nên đành họa thơ , gửi tới anh .
bến không thuyền
31-10-2005, 02:24 PM
Lâu ngày không gặp em Mây Êm ,
Hôm nay gặp lại thấy có thêm ,
Chiếc nhẫn gì đó , ai trao tặng ?
Chị mừng hạnh phúc đó của em !
Phu quân em đâu , ra mắt xem ?
Lâu ngày không gặp ai có thèm ...
Tiệc mừng gì chẳng ... ai gửi thiệp ?
Đường đột ghé thăm biết tin em .
Lấy chồng chẳng thèm báo chị hay ,
Thử hỏi có nên trách không đây ?
Tìm em nhà cũ , đâu có gặp .
Xóm giềng báo tin ... , em ở đây .
Sắc Thu Phong
01-11-2005, 02:50 AM
Lâu ngày không gặp em Mây Êm ,
Hôm nay gặp lại thấy có thêm ,
Chiếc nhẫn gì đó , ai trao tặng ?
Chị mừng hạnh phúc đó của em !
Phu quân em đâu , ra mắt xem ?
Lâu ngày không gặp ai có thèm ...
Tiệc mừng gì chẳng ... ai gửi thiệp ?
Đường đột ghé thăm biết tin em .
Lấy chồng chẳng thèm báo chị hay ,
Thử hỏi có nên trách không đây ?
Tìm em nhà cũ , đâu có gặp .
Xóm giềng báo tin ... , em ở đây .
Đón khách.. lạ.
Buồn thiu nơi chốn thư phòng,
Bỗng dưng, có khách má hồng đến chơi.
Nơi đây cũng khá lâu rồi,
Bao người qua ngõ chẳng người ghé qua!
Xin mời khách quý dùng trà,
Nghỉ ngơi đôi phút đợi, nhà tôi sang./.
mây mơ êm
01-11-2005, 06:50 AM
Lâu ngày không gặp em Mây Êm ,
Hôm nay gặp lại thấy có thêm ,
Chiếc nhẫn gì đó , ai trao tặng ?
Chị mừng hạnh phúc đó của em !
Phu quân em đâu , ra mắt xem ?
Lâu ngày không gặp ai có thèm ...
Tiệc mừng gì chẳng ... ai gửi thiệp ?
Đường đột ghé thăm biết tin em .
Lấy chồng chẳng thèm báo chị hay ,
Thử hỏi có nên trách không đây ?
Tìm em nhà cũ , đâu có gặp .
Xóm giềng báo tin ... , em ở đây .
Biết nói gì đây , để biện minh ,
Thiệp hồng chồng gửi , rất thắm tình .
Hay là có lẻ chị đi vắng ,
Không người nhắn cho chị biết tin .
Chị chớ buồn em , chớ buồn em
Bấy lâu xa cách , có nhớ em ?
Hôm nay gặp lại em mừng lắm.
Ở lại vài ngày , vui cùng em .
điệp_viên_0_0_thấy
01-11-2005, 07:08 AM
mây mơ êm ơi mây mơ êm
vào đây không biết nói gì thêm
chỉ nghe đôi gót ngậm ngùi bước
đã đi mà sao nhói con tim
tôi đi hôm trước người không nói
tôi đi hôm nay chỉ buồn thêm
làm sao khi lòng mình bối rối
laqm` sao để hiểu rõ con tim
bến không thuyền
01-11-2005, 07:56 PM
Đón khách.. lạ.
Buồn thiu nơi chốn thư phòng,
Bỗng dưng, có khách má hồng đến chơi.
Nơi đây cũng khá lâu rồi,
Bao người qua ngõ chẳng người ghé qua!
Xin mời khách quý dùng trà,
Nghỉ ngơi đôi phút đợi, nhà tôi sang./.
Có lẻ anh bạn chưa biết tôi ,
Cho nên thấy lạ cũng phải thôi .
Muốn biết về tôi ... xin cứ hỏi :
"Hiền thê của người thì rõ thôi" .:)
bến không thuyền
01-11-2005, 08:04 PM
Biết nói gì đây , để biện minh ,
Thiệp hồng chồng gửi , rất thắm tình .
Hay là có lẻ chị đi vắng ,
Không người nhắn cho chị biết tin .
Chị chớ buồn em , chớ buồn em
Bấy lâu xa cách , có nhớ em ?
Hôm nay gặp lại em mừng lắm.
Ở lại vài ngày , vui cùng em .
Chuyện gửi "thiệp hồng" ... mừng cho em .
Quả thật chẳng nhận được tin em.
Cho nên không đến chúc mừng được ,
Thôi thì ... chớ buồn chị nha em !
Cảm ơn lời mời đó của em ,
Ở lại cùng em để chị xem ,
Chồng em ... có phiền không em hở ?
Chuyện tình của em hãy kể xem .
mây mơ êm
03-11-2005, 06:50 AM
Chuyện gửi "thiệp hồng" ... mừng cho em .
Quả thật chẳng nhận được tin em.
Cho nên không đến chúc mừng được ,
Thôi thì ... chớ buồn chị nha em !
Cảm ơn lời mời đó của em ,
Ở lại cùng em để chị xem ,
Chồng em ... có phiền không em hở ?
Chuyện tình của em hãy kể xem .
Em tính vầy đi , chị của em .
Thôi ta hãy sang vườn thơ êm .
"Thiên ý thơ" đó ... chị tham khảo .
Em kể chị nghe , chuyện tình em .
Sắc Thu Phong
06-11-2005, 02:50 AM
Hồn thơ, bầu rượu chẳng người vui
Nhàn nhạt bên song, nắng tắt rồi
Phòng trà rộng cửa đâu người tới
Đành thôi cửa khép đóng ngậm ngùi.
Buồn với khách thơ chẳng đối thơ
Buồn vì ong bướm mải thơ ơ
Buồn vì tâm nhỏ không người nhớ
Buồn vì hờ hững chẳng ai ngờ
mây mơ êm
06-11-2005, 11:06 PM
Biết nói gì đây , nói gì đây ?
Hồn thơ đâu phải bay là bay .
Hoạ sao cũng được , đâu phải dễ .
Há có anh hào , đến góp tay .
Buồn có được chi , có được chi ?
Mọi thứ chung quanh , ta có gì ?
Một người bầu bạn , ôi dễ lắm .
Cái khó là mấy ai hiểu thi ...!
Tri âm tri kỷ , ở đâu đây ?
Xin hãy dừng chân ta sum vầy .
Phòng trà chật hẹp , không người tới !
Bút gác còn đâu , thi đối đây ?
Tình Nhạt Phai
07-11-2005, 02:00 AM
Hồn thơ, bầu rượu chẳng người vui
Nhàn nhạt bên song, nắng tắt rồi
Phòng trà rộng cửa đâu người tới
Đành thôi cửa khép đóng ngậm ngùi.
Buồn với khách thơ chẳng đối thơ
Buồn vì ong bướm mải thơ ơ
Buồn vì tâm nhỏ không người nhớ
Buồn vì hờ hững chẳng ai ngờ
Lắm lúc thương người lắm khổ đau
Đợi trông từng phút dạ âu sầu
Bao nhiêu trắc trở, thông ý bạn
Bấy nỗi nhiêu khê, cảm lòng nhau
Suối chảy xuôi dòng trơ sỏi mịn
Mây trôi ngược hướng xám trời sầu
Ai ơi ! Nhắn gửi vài đôi chữ
Có tới nơi đâu nhớ quàn này..:)
--------------------------------
Chả biết nói gì đây để bạn hữa tôi chờ đợi lâu nay that^.
thất lễ quá...:)
Sắc Thu Phong
07-11-2005, 09:07 AM
Khách quý
Lâu thật là lâu, khách lại nhà
Mai vàng ủ rũ chợt đơm hoa
Chim buồn bỗng cất cao tiếng hót
Thật chẳng ngờ đâu, khách tới nhà!
Cũng đã lâu rồi sỏi buồn trơ
Rêu tường ngơ ngẩn mọc vẩn vơ
Dậu rào cành phủ tơ vương lối
Ngập ngừng, khấp khởi đón bạn thơ..
Ngõ nhỏ lao xao bước chân người
mây mơ êm
07-11-2005, 09:08 PM
Hôm nay khách quý đến nhà ,
Vợ chồng đâu thể không ra chào người .
Trái Tim Xứ Lạnh ghé chơi ,
Tụi này vui lắm , xin mời bữa cơm .
Thêm vài chung rượu cho xôm ,
Bởi lâu không gặp , ít hôm vậy mà ...
Nay tôi mần một con gà ,
Hai người cùng nhậu đậm đà tình thân .
Mấy khi có dịp ở gần ,
Xin người chớ có ngại ngần chuyện chi .
Hai người trò chuyện tiếp đi ,
Còn tôi sẽ dọn bàn thì ... tính sao .
Cháo gà trộn gỏi thế nào ?
Có vừa ý của thi hào rồi chăng ?
Nhà nghèo , vất vả khó khăn ,
Bữa cơm đạm bạc , thắm tình keo sơn .
hoa cong chua
07-11-2005, 09:40 PM
hai người duyên thắm tình nồng
đẹp đôi hợp ý biển sông phải cười
mây mơ êm
07-11-2005, 10:14 PM
hai người duyên thắm tình nồng
đẹp đôi hợp ý biển sông phải cười
Hoa công chúa , đã ghé qua ,
Vậy thì xin hãy vào nhà nhậu chung .
Để cho bữa nhậu thêm sung ,
Chúng mình đối đáp thơ cùng nhau đi .
Tình Nhat Phai
08-11-2005, 01:25 AM
Khách quý
Lâu thật là lâu, khách lại nhà
Mai vàng ủ rũ chợt đơm hoa
Chim buồn bỗng cất cao tiếng hót
Thật chẳng ngờ đâu, khách tới nhà!
Cũng đã lâu rồi sỏi buồn trơ
Rêu tường ngơ ngẩn mọc vẩn vơ
Dậu rào cành phủ tơ vương lối
Ngập ngừng, khấp khởi đón bạn thơ..
Bình minh ló rạng khắp nơi nơi
Gặp gỡ tri âm thoả một đời
Cách trở bao sông lòng chẳng nhạt
Chia ngăn mấy núi dạ không vơi
Tình thâm cứ nặng: sao mà bỏ
Nghĩa trọng càng nồng: thật khó lơi
Ừ nhé cùng nhau, ta cứ đối
Tri âm tương ngộ mãi không thôi ..:)
------------------------------------
Bna5 hiền sao khách khí thế mình là anh em cả mà..:)
Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:00 AM
Bình minh ló rạng khắp nơi nơi
Gặp gỡ tri âm thoả một đời
Cách trở bao sông lòng chẳng nhạt
Chia ngăn mấy núi dạ không vơi
Tình thâm cứ nặng: sao mà bỏ
Nghĩa trọng càng nồng: thật khó lơi
Ừ nhé cùng nhau, ta cứ đối
Tri âm tương ngộ mãi không thôi ..:)
------------------------------------
Bna5 hiền sao khách khí thế mình là anh em cả mà..:)
Thơ đối thỏa lòng đối thơ đôi
Tri kỷ muôn xa chẳng cách rời
Biển sâu đâu đủ ôm tình nặng,
Núi cao đâu đặng nghĩa tình người.
Gặp gỡ được nhau thực duyên trời
Thẹn vì nhật nguyệt chẳng thành đôi,
Cũng thỏa lòng thành khi người tới
Ê a đôi chữ chẳng chịu thôi .
Restart
08-11-2005, 06:14 AM
HÔm nay ghe đến thăm nha
Phong Mây vẫn cứ ngọt ngào làm sao
Mừng tình duyên mới vui sao
Trùm tôi xin ngỏ chút lời mừng vui
Đến tới đây mà lại chẳng mang quà
Thật thất lễ với bạn thơ tương ngộ
Xin gia chủ lượng tình thứ lỗi
Nặng chữ tình xin tạ lỗi cùng ai !
Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:33 AM
Bấy lâu khách lại ghé nhà
Câu thơ, bầu rượu, chén trà thêm vui
Khuôn trăng hàm ngọc rạng ngời
Vui mừng gia chủ, thật đời dễ đâu.
Bạn đến hồn ta đượm sắc hồng
Vui mừng thê thỏa nỗi chờ mong!
Hữu duyên ấy bởi thiên định lối
Hữu ý vì ai đã thật lòng !
Restart
08-11-2005, 06:40 AM
Đựoc lời như cởi tấm lòng
Chút tình tri ngộ mới đậm lòng vui sao !
Bạn mời ta cũng vui lây
Chút tình bỏ ngỏ để ngưòi thêm vui
Say rượu, say chè, say duyên mới
Vui nhà, vui cửa, vui tháng năm !
Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:49 AM
Đậm tình , tình đậm nghĩa sâu,
Thắm duyên, duyên thắm bền lâu với tình!
Vui nào riêng chỉ một mình
Ta đây bạn đó bóng hình keo sơn!
Restart
08-11-2005, 06:57 AM
Kết tình, kết nghĩa với ngưòi
Vui duyên, vui với tình đời đậm sâu
Vui cùng kết nghĩa keo sơn
Ra thơ, vào thẩn lại cùng hoà ca !
mây mơ êm
08-11-2005, 07:12 AM
Hôm nay vui quá , cả nhà .
Chẳng hay một món cháo gà đủ chưa ?
Em nghĩ món ăn còn thưa ,
Để em xuống bếp mần cá đãi người .
Một con cá quả nướng chui ,
Hái ít rau nữa kèm thì ...ôi thôi .
Còn gì hơn nữa tuyệt vời ,
Đâu bằng tất cả mọi người nơi đây .
Đã đến thì hãy lai rai ,
Người năm ba chén chẳng say đâu mà .
Restart
08-11-2005, 07:17 AM
chờ với chứ, nào chờ với chứ
thêm chút rau cải lưộc sơ
cộng thêm một chút nem chua đựom tình
trùm đem góp cả đề mình vui say
Sắc Thu Phong
08-11-2005, 07:27 AM
Vô đây nào hãy vô đây đã.
Chờ vợ chồng yêu rọn tiệc trà,
Nhà vui, khách đến đông đủ quá!
Vui trọn đêm nay bạn cùng ta.
Chén rượu hồng say ửng má hồng
Nghĩa tình ngất ngưởng giữa hư không
Cạn chén tình đi, đầy chén rượu
Vui thoả đêm nay thoả thê lòng!
mây mơ êm
08-11-2005, 07:28 AM
chờ với chứ, nào chờ với chứ
thêm chút rau cải lưộc sơ
cộng thêm một chút nem chua đựom tình
trùm đem góp cả đề mình vui say
Chà ... chà ... món nhậu dần xôm ,
Tình người ta cạn chén nhôm rượu đầy .
Kết tình bằng hữu nơi đây ,
Đã thân , tình bạn sau này càng thân .
Restart
08-11-2005, 07:32 AM
Kề cà chén rượu đậm tình
kết duyên bằng hữu với ngưòi vui sao
Ta đay chẳng ngại trứoc sau
Rượu đem đến rót mừng ngưòi vui ca !
mây mơ êm
08-11-2005, 07:36 AM
Tốt , tốt hai chị em ta ,
Cạn cho nốt chén , cả nhà cùng theo .
Anh nè , nâng chén đi theo ,
Để anh có dịp nũng neo đó mà !!!
Tình Nhat Phai
10-11-2005, 01:46 AM
Bấy lâu khách lại ghé nhà
Câu thơ, bầu rượu, chén trà thêm vui
Khuôn trăng hàm ngọc rạng ngời
Vui mừng gia chủ, thật đời dễ đâu.
Bạn đến hồn ta đượm sắc hồng
Vui mừng thê thỏa nỗi chờ mong!
Hữu duyên ấy bởi thiên định lối
Hữu ý vì ai đã thật lòng !
Vườn đào nên nghĩa bạn tâm giao
Chia sẻ cùng nhau trọn ngọt ngào
Dưới đất thề nguyền tình ruột thịt
Trên trời chứng kiến ánh trăng sao
Cung đàn kết bạn mang nhung nhớ
Men rượu giao tình chứa khát khao
Mến đức trọng tài xui hội ngộ
Tình thơ năm tháng mãi tuôn trào..:)
----------------------------------------------
Hai chị em nhà này thiệt là đảm đang ghê ta :)
Mấy món ăn khẩu vị thật tuyệt vời..
Hứng chí anh gửi tặng hai chị em bài thơ này.. nhận cho anh vui nghen
Từ ngoài xã hội đến trong nhà
Phụ nữ Việt Nam dáng thướt tha
Quán xuyến gia đình noi đức mẹ
Vun bồi cơ nghiệp nối gương cha
Gặp hồi nghèo khó xanh xao thịt
Được lúc sang giàu ửng thắm da
Truyền tử lưu tôn nhờ nữ giới
Muôn đời nối hậu nghiệp tiên gia..:)
mây mơ êm
10-11-2005, 06:59 AM
Hai chị em nhà này thiệt là đảm đang ghê ta :)
Mấy món ăn khẩu vị thật tuyệt vời..
Hứng chí anh gửi tặng hai chị em bài thơ này.. nhận cho anh vui nghen
Từ ngoài xã hội đến trong nhà
Phụ nữ Việt Nam dáng thướt tha
Quán xuyến gia đình noi đức mẹ
Vun bồi cơ nghiệp nối gương cha
Gặp hồi nghèo khó xanh xao thịt
Được lúc sang giàu ửng thắm da
Truyền tử lưu tôn nhờ nữ giới
Muôn đời nối hậu nghiệp tiên gia..:)
Lời cám ơn
Cám ơn anh trao tặng bài thơ ,
Ca ngợi phụ nữ thật không ngờ
Quả thật tụi em như anh nói .
Gánh nặng trên vai trách nhiệm chờ
Công dung ngôn hạnh cần phải nhớ ,
Yêu thương gắn bó đâu thể ngơ ,
Nhất phận má hồng đà có chỗ .
Trách nhiệm ai kia , thật không ngờ
Sắc Thu Phong
11-11-2005, 12:05 AM
Vườn đào nên nghĩa bạn tâm giao
Chia sẻ cùng nhau trọn ngọt ngào
Dưới đất thề nguyền tình ruột thịt
Trên trời chứng kiến ánh trăng sao
Cung đàn kết bạn mang nhung nhớ
Men rượu giao tình chứa khát khao
Mến đức trọng tài xui hội ngộ
Tình thơ năm tháng mãi tuôn trào..:)
Uống ánh trăng thanh, cạn chén thề
Tình huynh nghĩa đệ thật thoả thuê
Nhạc lòng réo dắt khơi niềm nhớ
Thơ hồn tuôn chảy thoả niềm mê.
Trăng! dịu dàng như dáng em hiền
Trăng! ngọc ngà khoe dáng thần tiên
Trăng! tròn, trăng chẳng chê trời tối
Trăng! sáng trong tâm trút ưu phiền!
Duyên kỳ bởi mến đức trong nhau
Duyên bởi tâm thơ thẳm thâm sâu
Duyên kỳ hội ngộ ta cùng đối
Duyên! Hẳn là duyên thắm một mầu!
Tình Nhat Phai
11-11-2005, 02:38 AM
Duyên ! hẳn là duyên thẳm một mầu
Trân quý giữ gìn tựa gấm châu
Bạn thiết nồng nàn khi thủa truớc
Thâm giao thắm thiết lúc về sau
Kết tình cá nước dù vài chữ
Đan nghĩa văn thơ dẫu mấy câu
Cách trở giang hà chi có ngại
Ngày xưa đã có chuyện vườn đào !
--------------
Xin mến chào tạm biệt anh chị em ngen
ttxl xin phép đuọc cáo lão _ hồi huơng **
Hẹn một ngày không xa nào đó chúng ta sẽ gặp lại :)
Thương Mến Nhiều ttxl ( Truờng Sơn )
Sắc Thu Phong
20-11-2005, 08:49 AM
Trăng lạnh, người thơ cũng xa rồi
Đơn lạnh, thư phòng bóng đêm trôi
Chút buồn len lẫn sương đêm trắng
Nhè nhoẹ trăng đêm ướt mắt người!
Đóng cửa thư phòng, gác hồn thơ
Nào có còn ai để mong chờ
Thôi! hồn lạnh giá, thôi đành phận
Thơ đối từ nay mãi ơ thờ !
=======================
STP đóng cửa phòng - không tiếp khách !
hokid
20-11-2005, 04:49 PM
Thân tôi không đẹp, thơ không có
Đành núp bên hông cánh cửa nhà
Thưởng thức hồn thơ nơi gia chủ
Chách! Chát! Ối! Đủ rồi mũi ơi!
Ối dza, anh thằng lằn lắm chuyện ,
Cũng muốn tham gia có phải không?
Ộp, ộp! Có phải ếch ao xanh
Sao không rủ cá lại vui chung,
Mãi lo đám thân cùng xấu xí
Ghé mắt nhìn sang, tiệc đã tàn
Thôi đành trở lại nơi xanh thẳm
Cùn với bạn ta thơ cóc nhái
Ái thế mà vui trọn cả đêm.
mây mơ êm
21-11-2005, 07:32 AM
Phu quân của ta đã ngõ lời
Gác bút thư phòng để nghĩ ngơi .
Thôi thì phiền ai đóng to-píc ,
Cáo lỗi nơi đây , buồn nào vơi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.