Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NẾu MỘt Mai



rose
27-10-2005, 07:52 PM
Nếu ngày mai em lỡ ra đi
xin hãy hát bên em lần cuối
Nắm tay em một lần trong tiếc nuối
Khóc thương cho duyên kiếp không thành

Bởi ngày mai anh chẳng còn kề bên
Em chẳng thể thấy anh dù trăm ngàn nhung nhớ
Dẫu rất gần mà lại xa như thể
trái tim anh chẳng của em bao giờ!!!!!!!!!!!!!!

tieuthukhocnhe
27-10-2005, 10:50 PM
nếu 1 mai ko còn bên nhau nữa
cũng xin em uên lời hứa hôm nào
nếu 1 mai tình ko như ước ao
cũng xin em thay tình như màu áo

nếu 1 mai tâm hồn bỗng chạo rạo
dâng ngọn lửa yêu thương thuở nào
em hãy em hãy tìm dòng nươc' mát
dịu dàng dập ngọn lửa của đam mê

nếu 1 mai trên đường đời chán chê
chỉ đơn côi 1 mình em lê bước
em nhớ nhé hãy còn người thuở trước
sẵn sàng làm vai cho nước mắt trào mi

xCi
28-10-2005, 08:03 PM
Nếu mai lá lỡ úa màu
Trăng tàn không bóng lụy đà úa ngang
Một mai vắng bóng chàng lang
Hoa sầu ũ rũ chang vang khắp trời...................

MuaPhuongVi_2005
29-10-2005, 02:35 AM
Nếu một mai em vĩnh viễn xa anh
Xin đừng trách và đừng buồn em nhé
Bởi chúng ta dòng đời hai lối rẽ
Như ánh trăng lẽ bạn giữa đêm trường

Có bao giờ anh bất chợt vấn vương
Nhìn hoa tím xác xơ, lòng rai rức
Khối tình câm bổng dâng trào thổn thức
Và tìm về ký ức một thời xa

phonglantim
29-10-2005, 05:25 AM
nếu một mai duyên tình mình dang dở
Anh theo người...bỏ mặc nhỏ cô đơn
Mảnh trăng rơi...như níu kéo tâm hồn
Nhưng chẳng được...chỉ sầu đau chất chưa

Nếu mai này....duyên phận có đẩy đưa
Làm cho anh rời xa nhỏ mãi mãi
ANh nhớ nha...vẫn có người
Vẫn chờ đợi một ngày anh quay lại

Chanh Chua
29-10-2005, 02:33 PM
'' Nếu một mai '' đó chỉ là chữ nếu
Hãy nhớ rằng bạn còn đó tình yêu
'' Nếu chia xa '' vẫn còn hoài phía trước
Bận lòng gì khi đời thắm hương hoa ...

Và nếu có một sự thật chia xa ....
Thì số phận như là một định lí
Hãy đón nhận trước kia mình đã nghĩ
Nợ không còn thì tình phải ra đi..........
............
chời ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....Chanh Chua <<<<<<<<<< khùng thế kỷ .........

phonglantim
30-10-2005, 05:31 AM
"Nếu một mai"...đó là chỉ là chữ nếu
Vậy mà sao...ta vẫn thấy buồn buồn
Vì sao ư?chính ta cũng chẳng hiểu
Hiểu làm gì??hiểu để rồi lại ...bi <<<khùng theo Sf ồi

MuaPhuongVi_2005
30-10-2005, 11:37 AM
"Nếu một mai"...đó là chỉ là chữ nếu
Vậy mà sao...ta vẫn thấy buồn buồn
Vì sao ư?chính ta cũng chẳng hiểu
Hiểu làm gì??hiểu để rồi lại ...bi <<<khùng theo Sf ồi

Nếu một mai...em vẫn hoài chữ "nếu"
Sẽ xảy ra hay sẽ chẳng bao giờ????
Nếu một ngày thơ lạc lõng bơ vơ
Anh có đọc tình cờ trên trang web
Anh có buồn khi dỡ dang mộng đẹp
Hay coi là như một áng mây trôi