PDA

Xem đầy đủ chức năng : HÃy TrẢ LỜi Em



rose
27-10-2005, 07:40 PM
Em không muốn thật lòng em không muốn
Làm khó anh trói buộc anh chút nào
Nhưng anh không hiểu hay cố tìng không hiểu ?
Rằng em là con gái em cũng .......... ghen????????????
Anh cứ nói cô ấy thích anh
Nhưng anh chỉ yêu em thôi và mãi là như thế
Anh nghĩ em là đứa trẻ con ba tuổi
Chỉ biết anh và tin anh vậy thôi sao?????????
Yêu nhiều lắm nhưng em cần phải biết
Em và cô ấy anh yêu ai _ chỉ một người
Và em sẽ ra đi nếu anh lựa chọn

Tình yêu chỉ có thể là duy nhất thôi anh!!!!!!!!!!!

tieuthukhocnhe
27-10-2005, 10:53 PM
làm sao để trả lời em
khi tim anh vẫn hằng đêm tự tình
biết ai thật sự yêu mình
ai là gian dối làm mình đơn côi

yêu ai anh yêu cả đôi
em và cô ấy bồi hồi khác nhau
yêu 2 anh cũng thật đau
nhưng mà lựa chọn còn đau nghìn lần

hoang hon mau tim
28-10-2005, 05:46 PM
tình yêu chỉ thế sao người
tình duyên đâu dễ chia hai ,muộn màng
tình yêu chỉ một mà thôi
cớ sao người lại chia đôi hỡi người
tình em hết mực thủy chung
anh không tin tưởng anh làm sao yêu
thì thôi tan vỡ người ơi
em xin quay bước làm người tình câm