PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ảo mộng tình buồn



PHONGSUONG
30-04-2005, 12:14 AM
{I}xxx{/l} KỶ NIỆM
:flower: trời mưa nhỏ nhỏ lưa thưa
che chung một áo tôi đưa em về
tuổi chăng hai đứa cùng nghề
xa quê cùng cảnh tôi thương em nhiều
nhớ chăng những buổi cơm chiều
em chờ...rồi trò chuyện cùng anh
và rồi ánh mắt nhìn anh
nghe êm êm dịu biển tình mêng mông
từng giờ anh vẫn ngóng trông
miệng em hoa nở...
thẫn thờ i love you./ :tim:

:duh:
kỷ niệm ơi xin đừng yêu tôi nữa
hãy đi đi đừng ngoảnh lại làm chi
vì trở lại ta đâu có được gì
chỉ thêm sầu thêm khổ mà thôi ;)

PHONGSUONG
30-04-2005, 12:27 AM
con sông đuống oằn cong màu đỏ ối
áng mây chiều tỏa xuống khắp triền đê
trên bến cát tôi ngồi nghe gió hát
sóng rỳ rào vỗ nhịp hồn bâng khuâng

thân ơi biết không gần ly biệt
lòng tựa lưới tơ rối dở dang
lang thang chiếc bóng bờ sông vắng
lòng buồn man mát mắt xa xăm

cổ bi ơi biết bao giờ gặp lại
ba năm trời chắc cũng hằn vết chân
khổ đau nếm bao lần tủi nhục
lén ngậm ngùi biết phận khách tha phương.