rose
27-10-2005, 07:27 PM
Làm sao biết trái tim người vẫn mãi
Chỉ có tôi không thay đổi bao giờ
Làm sao biết những yêu thương khờ dại
Tôi trao người , người giữ mãi người ơi????
Dẫu biết trước yêu là không lối thoát
Là thương đau là cay đắng tâm hồn
Sao người cứ làm phiền tôi mãi
Bằng dằn vặt khắc khoải nhớ nhung.......
Tôi muốn quên người tôi muốn ra di
muốn xua hình bóng người ngự trị trong trái tim yếu đuối
Nhưng thật khó vì điều đó là không thể
Bởi trái tim người đánh cắp đi rồi.............
Chỉ có tôi không thay đổi bao giờ
Làm sao biết những yêu thương khờ dại
Tôi trao người , người giữ mãi người ơi????
Dẫu biết trước yêu là không lối thoát
Là thương đau là cay đắng tâm hồn
Sao người cứ làm phiền tôi mãi
Bằng dằn vặt khắc khoải nhớ nhung.......
Tôi muốn quên người tôi muốn ra di
muốn xua hình bóng người ngự trị trong trái tim yếu đuối
Nhưng thật khó vì điều đó là không thể
Bởi trái tim người đánh cắp đi rồi.............