PDA

Xem đầy đủ chức năng : Uyên ương sánh đôi,trời trao cho mối tơ hồng,Uyên ương sánh bước vui trong trời chều



mây mơ êm
27-10-2005, 08:23 AM
"Trời trao cho mối duyên hồng,
Uyên ương sánh bước vui trong trời chiều"
Thiệp mời xin gửi tận tay ,
Tất cả thi hào những ai bạn mình .
Ở đời quý nhất chữ tình ,
Hôm nay mở tiệc mừng "tình Mây - Phong"
Những ai là bạn của Phong ,
Ai là bạn của Mây - Phong ... xin mời .
Tất cả các bạn đến nơi ,
Thì xin hãy bước vào ngồi nhâm nhi .
Chứ đừng đứng ở đường đi ,
Người qua kẻ lại đụng thì mắc công
Đã đến chỗ dự đủ đông ,
Xin mời tất cả chúc:" Phong cùng Mây" .
Sánh duyên hội ngộ sum vầy .
"Trăm năm một kiếp ở đời không phai"

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 08:51 AM
"Đẹp tình đôi lứa trời trao,
Duyên tơ thắm đượm ước ao đợi chờ!
Trăm năm ước mộng! ai ngờ
Tưởng chừng chỉ chút tình cờ - trong tim."

Phong ,Mây xin báo tin mừng
Làng trên xóm dưới tưng bừng lắm thay!
Kể từ giờ phút này đây,
Phong Thu với Mây Êm một nhà.

Nâng ly, chén rượu, la đà
Chúc cho đôi lứa mặn mà thủy chung
Mời bà con hãy vui cùng
Uyên ương sánh bước vui chung, trọn đời ../.

mây mơ êm
27-10-2005, 09:22 AM
"Đẹp tình đôi lứa trời trao,
Duyên tơ thắm đượm ước ao đợi chờ!
Trăm năm ước mộng! ai ngờ
Tưởng chừng chỉ chút tình cờ - trong tim."
Phong ,Mây xin báo tin mừng
Làng trên xóm dưới tưng bừng lắm thay!
Kể từ giờ phút này đây,
Phong Thu với Mây Êm một nhà.
Nâng ly, chén rượu, la đà
Chúc cho đôi lứa mặn mà thủy chung
Mời bà con hãy vui cùng
Uyên ương sánh bước vui trong trời hồng../.

Phu quân tôi đã có lời ,
Thì Mây tôi cũng xin mời người vui .
Tay nâng ly chúc chúng tui ,
Trăm năm hạnh phúc đời đời bên nhau

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 09:52 AM
Tao khách, xin mời nâng chén vui
Thi nhân, cao hứng, xin góp vui
Uống cho hạnh phúc duyên nồng thắm
Họa thơ, dạo nhạc chúc cho người//

mây mơ êm
27-10-2005, 10:33 AM
Tao khách, xin mời nâng chén vui
Thi nhân, cao hứng, xin góp vui
Uống cho hạnh phúc duyên nồng thắm
Họa thơ, dạo nhạc chúc cho người//

Hôm nay vui quá , khá đông đầy ,
Còn anh bạn đây , "tên là chi" ?
Dạo sao tụi em còn đáp lễ ,
Hạnh phúc trăm năm sẽ tràn đầy

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 10:40 AM
Hôm nay vui quá , khá đông đầy ,
Còn anh bạn đây , "tên là chi" ?
Dạo sao tụi em còn đáp lễ ,
Hạnh phúc trăm năm sẽ tràn đầy

Anh bạn này là...chú rể đây
Chú rể chú rê xuốt.. đêm ngày
Tân nương say tình hay say mộng
Mà lại hỏi anh cái câu này???????

mây mơ êm
27-10-2005, 11:08 AM
Anh bạn này là...chú rể đây
Chú rể chú rê xuốt.. đêm ngày
Tân nương say tình hay say mộng
Mà lại hỏi anh cái câu này???????

Ái chà chẳng lẻ em đã say ?
Nghĩ lại anh đây uống cả ngày .
Chà chà có lẻ em say thật
Có lẻ say tình , say mộng đây

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 11:18 AM
Hẳn thế rồi đây, mộng nương ơi
Tình uống, mộng say xuốt 1 đời.
Bên anh em nhé, em yêu nhé.
Say cả đời này mộng kết hoa.

mây mơ êm
27-10-2005, 11:51 AM
[Em đã thật say , say thật rồi ,
Ân tình anh đó lắm ôi thôi !
Khéo nịnh , khéo mơ , khéo tưởng tượng.
Nhưng suy cho cùng , bởi yêu thôi

Sắc Thu Phong
27-10-2005, 12:05 PM
[Em đã thật say , thật say rồi ,
Ân tình anh đó lắm ôi thôi !
Khéo nịnh , khéo mơ , khéo tưởng tượng.
Nhưng suy cho cùng , bởi yêu thôi


Tưởng tượng đâu nào thật đó thôi
Yêu nhau thì cứ nói thật lời
Thật lòng cho thoả tình thoả mộng
Cho thoả hồn thơ em và tôi.

mây mơ êm
27-10-2005, 02:18 PM
Tưởng tượng đâu nào thật đó thôi
Yêu nhau thì cứ nói thật lời
Thật lòng cho thoả tình thoả mộng
Cho thoả hồn thơ em và tôi.

Bắt lỗi người ta chớ xưng tôi
Bây giờ thì lại "tôi" nữa rồi .
Thật tình chẳng biết nói sao nữa .
Chúng mình mãi mãi là một đôi

Restart
27-10-2005, 10:25 PM
Bắt lỗi người ta chớ xưng tôi
Bây giờ thì lại "tôi" nữa rồi .
Thật tình chẳng biết nói sao nữa .
Chúng mình mãi mãi là một đôi


Đôi lưa kêt duyên hồng phu phụ
Trăm năm cho thoả mối tình thơ
Ai về hẹn ứoc đêm trăng đó
Xin nhớ gửi hồn cho gió xuân !

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 07:12 AM
Đôi lưa kêt duyên hồng phu phụ
Trăm năm cho thoả mối tình thơ
Ai về hẹn ứoc đêm trăng đó
Xin nhớ gửi hồn cho gió xuân !

Ai đó thả hồn đợi gió xuân?
Xuân đi xuân đến đã bao lần
Hững hờ, chờ đợi chi người hỡi
Chờ đợi chi làm phí đời xuân!!!!!!!!

Sắc Thu Phong
28-10-2005, 10:12 AM
Em hãy về nhà với anh đi
(Ở đây chăn gối xẵn rồi nì)
Mình cùng nhau thoả tình xây mộng
Chẳng vướng bận lòng bởi chuyên chi..

Ta hãy cùng nhau mộng ấm êm
Cùng nhau vui tới chốn thần tiên
Bên nhau, vui trọn bao ân ái
Để mãi tình càng sâu đậm thêm..

mây mơ êm
28-10-2005, 10:18 AM
Em hãy về nhà với anh đi
(Ở đây chăn gối xẵn rồi nì)
Mình cùng nhau thoả tình xây mộng
Chẳng vướng bận lòng bởi chuyên chi..
Ta hãy cùng nhau mộng ấm êm
Cùng nhau vui tới chốn thần tiên
Bên nhau, vui trọn bao ân ái
Để mãi tình càng sâu đậm thêm..

Em đã về rồi anh của em ,
Chúng ta hãy dệt mộng êm đềm
Chuyện buồn lúc nãy , quên đi đã .
Thôi thì chúng ta hãy đậm đà

Lost.
28-10-2005, 09:00 PM
Mơ êm sánh bước thu phong
Duyên trời xây mộng trong lòng lứa đôi
Nụ cười nở thắm trên môi
Trăm năm nguyện sẽ muôn đời bên nhau

Sắc Thu Phong
29-10-2005, 05:54 AM
Lời Thương Trao Bạn

Phong hãy cùng mây dạo khắp nơi
Lướt trên sông biển, với sao trời
Chung vai, dẫu khó khăn, cô thế
Sát cánh, dù lâm nạn, thất thời
Nắng Hạ, thủy chung Mây chớ đổi
Mưa Đông, như nhất nghĩa chớ vơi
Xa xôi quyết đợi chờ, nhung nhớ
Trọn kiếp như gương sáng với đời ./.:)
==================
Chúc hai bạn một tuần trăng mật thật tuyệt & mãi chung thủy cùng nhau nghen :)


Món quà cuối cùng cũng không đáng dzì ngoài hai câu đối nhỏ sau tặng hai bạn

Cao Siêu ,Tuyệt Bút ,Cao Siêu Tuyệt
Độc Đáo , kỳ Duyên , Độc Đáo Kỳ

Thoả ước, thoả lòng, lòng ước thoả
Hữu duyên, thiên ý, Hữu ý thiên!

mây mơ êm
29-10-2005, 09:59 PM
Lời Thương Trao Bạn

Phong hãy cùng mây dạo khắp nơi
Lướt trên sông biển, với sao trời
Chung vai, dẫu khó khăn, cô thế
Sát cánh, dù lâm nạn, thất thời
Nắng Hạ, thủy chung Mây chớ đổi
Mưa Đông, như nhất nghĩa chớ vơi
Xa xôi quyết đợi chờ, nhung nhớ
Trọn kiếp như gương sáng với đời ./.:)
==================
Chúc hai bạn một tuần trăng mật thật tuyệt & mãi chung thủy cùng nhau nghen :)

Món quà cuối cùng cũng chẳng cao sang dzì ngoài hai câu đối Đỏ sau tặng hai bạn
Cao Siêu ,Tuyệt Bút ,Cao Siêu Tuyệt
Độc Đáo , kỳ Duyên , Độc Đáo Kỳ

Hai đứa chúng em đã nhận lời .
"Lời thương trao bạn" anh gửi tôi .
Ngôn từ đơn giản , ý sâu sắc ;
Mong cho đôi lứa chẳng tách rời .
Sẵn đây em cũng có ít lời ,
Cảm ơn anh đó , trao chúng tôi
Đôi câu đối đỏ , rât tuyệt vời ,
Mây tôi cũng đối , gửi tặng người :
"Bằng hữu , thơ tình , tình bằng hữu .
Tương phùng , hội ngộ , ngộ tương phùng"

laithethinh
30-10-2005, 01:15 AM
TÔi ThÍch ThƠ
BẠn CŨng Thich ThƠ
Nay BẠn ĐÃ NÓi NhÂm Nhi
TÔi ĐÂy Cung MuỐn VÔ XÊ UỐng CÙng

Sắc Thu Phong
30-10-2005, 02:04 AM
TÔi ThÍch ThƠ
BẠn CŨng Thich ThƠ
Nay BẠn ĐÃ NÓi NhÂm Nhi
TÔi ĐÂy Cung MuỐn VÔ XÊ UỐng CÙng

Bạn đã vô đây uống mừng tôi,
Tôi mừng vì bạn có đôi lời
Thích thơ, bạn thích người người thích
Thơ thẩn trong lòng, thích thế thôi.!

banhduc
30-10-2005, 07:40 PM
Anh chị đã có lời mời
Thì em bánh đúc chẳng ngại ngần chi
Tiệc mừng hai chữ "Thủy chung"
Cho đôi lứa mãi trọn đời bên nhau

Uyên ương sánh bước bên nhau
Đẹp đôi, hạnh phúc, ai trông theo nhìn
Bà con xóm dưới làng trên
Cùng nhau chúc phúc phong mây trọn đời

mây mơ êm
30-10-2005, 11:48 PM
Anh chị đã có lời mời
Thì em bánh đúc chẳng ngại ngần chi
Tiệc mừng hai chữ "Thủy chung"
Cho đôi lứa mãi trọn đời bên nhau
Uyên ương sánh bước bên nhau
Đẹp đôi, hạnh phúc, ai trông theo nhìn
Bà con xóm dưới làng trên
Cùng nhau chúc phúc phong mây trọn đời

Cám ơn "Bánh đúc" em ơi ,
Lời em trao đó , anh chị rất mừng .
Nếu mà quả thật như từng ;
Lời chúc em đó thì mừng biết bao .
Chị chẳng biết nói làm sao
Thôi thì mình hãy đi vào cụng ly .

Restart
03-11-2005, 06:18 PM
Ly cụng ly, cụng cụng ly
Phong Mây tương ngộ, lý Chung tình !

mây mơ êm
07-11-2005, 11:02 PM
Ly cụng ly, cụng cụng ly
Phong Mây tương ngộ, lý Chung tình !
"Vỗ tay mừng , mừng vỗ tay ,
Vân Phong mừng bạn đến đây chúc mừng "

Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:42 AM
Dường như tiệc vẫn tưng bừng
Phải chăng đâu đó thật mừng đó đây!

Restart
08-11-2005, 06:58 AM
Tiệc nào chẳng đến lúc tàn
Chỉ riêng tiệc thắm trong lòng chẳng tan!

mây mơ êm
08-11-2005, 07:23 AM
Nói hay , lời nói thật hay ,
Chữ tình son sắt tràn đầy đúng không ?

Restart
08-11-2005, 07:33 AM
Chữ tình chữ nghĩa nặng lòng
Mai sau non có dẫu mòn chẳng quên !

Sắc Thu Phong
08-11-2005, 07:38 AM
Non mòn, sông lở, biển bồi
Tình sâu nghĩa nặng hỏi người quên sao?

mây mơ êm
08-11-2005, 07:42 AM
Chà... chà thi hứng anh hào ,
Dường như đụng độ ý cao mất rồi .

Tình Nhat Phai
10-11-2005, 01:38 AM
Hai đứa chúng em đã nhận lời .
"Lời thương trao bạn" anh gửi tôi .
Ngôn từ đơn giản , ý sâu sắc ;
Mong cho đôi lứa chẳng tách rời .

Sẵn đây em cũng có ít lời ,
Cảm ơn anh đó , trao chúng tôi
Đôi câu đối đỏ , rât tuyệt vời ,
Mây tôi cũng đối , gửi tặng người :
"Bằng hữu , thơ tình , tình bằng hữu .
Tương phùng , hội ngộ , ngộ tương phùng"


Xuân muộn đang về, hoa nắng bay
Trả vay duyên nợ cứ vơi đầy
Chim kêu ríu rít trên ngàn đó
Cá giỡn tung tăng dưới suối đây

Mai trúc đua chen khoe nét sắc
Rượu thơ xướng họa chuốc nhau say
Biển xanh sóng vỗ, thuyền căng lái
Về bến tìm nhau vẹn kiếp này . :)
----------
Khá lâu không ai vào topbic này rồi bạn hữa nhỉ !:)

Akite_for_you
10-11-2005, 01:45 AM
Non mòn, sông lở, biển bồi
Tình sâu nghĩa nặng hỏi người quên sao?


Còn non, còn nứoc, còn trời
Còn tình tri kỉ hỏi ngưòi sao quên !



Xuân muộn đang về, hoa nắng bay
Trả vay duyên nợ cứ vơi đầy
Chim kêu ríu rít trên ngàn đó
Cá giỡn tung tăng dưới suối đây

Mai trúc đua chen khoe nét sắc
Rượu thơ xướng họa chuốc nhau say
Biển xanh sóng vỗ, thuyền căng lái
Về bến tìm nhau vẹn kiếp này . :)
----------
Khá lâu không ai vào topbic này rồi bạn hữa nhỉ !:)


Nhắn ngưòi xin chớ đa đoan
Chớ vương sầu nhớ trên từng trang thơ
Thơ tôi đó một thửo ngưòi trách vội
Trách yêu thương sao cứ mãi u sầu
Nay ngưòi nhé, hãy cưòi với nhé
Tiếng chim gù vẫn gọi mỗi sớm mai !

Tình Nhat Phai
10-11-2005, 02:12 AM
Phai màu bạc tóc chẳng phai tình
Giữ mãi trong nhau nét đẹp xinh
Kỷ niệm hôm nào xanh lấp lánh
Dư âm ngày ấy sáng lung linh

Tâm ghi dạ khắc lời em gửi
Trăng chiếu hồ soi tạc dáng hình
Vạn mảnh cuộc đời ta gặp gỡ
Kết từng đốm nắng thắp bình minh.
----------------
Anh hiểu rồi anh cảm ơn em nghen :)
Thể thơ tự do anh ít làm nên đối lại thấy khó quá em à
Nếu đối lại không vừa ý em , em thông cảm nghen :) :angel1:

mây mơ êm
10-11-2005, 07:10 AM
Xuân muộn đang về, hoa nắng bay
Trả vay duyên nợ cứ vơi đầy
Chim kêu ríu rít trên ngàn đó
Cá giỡn tung tăng dưới suối đây
Mai trúc đua chen khoe nét sắc
Rượu thơ xướng họa chuốc nhau say
Biển xanh sóng vỗ, thuyền căng lái
Về bến tìm nhau vẹn kiếp này . :)
----------
Khá lâu không ai vào topbic này rồi bạn hữa nhỉ !:)


Đông đã qua rồi , thật là hay ,
Nên tình bằng hữu bấy lâu nay ,
Nơi đây gặp lại , mừng khôn xiết ,
Cảnh vật nơi đây khéo sắp bày .

Ta đã nghe nhiều , Phu quân ca ,
Ngợi người tri kỷ , đây cũng là ...
Cao siêu tuyệt bút ... gì gì đó .
Rõ thật hôm nay sáng mắt ta .

mây mơ êm
07-06-2007, 02:50 PM
Lâu rày gác bút ngồi chơi ,
Nay ta rãnh rỗi ta mời bạn ta
Nhóm bếp lên pha ấm trà
Nhâm nhi ngấm cảnh tà tà họa thi .
Chiều nay trống vắng người đi
Mình ta với cảnh nhâm nhi ngụm trà.

Lost.
07-06-2007, 09:45 PM
Lâu rồi người chẳng ghé qua
Thấy không xơ xác là hoa với trời
Tìm đi - sẽ chẳng thấy người
Loanh quanh chẳng biết nói cười với ai
Trơ trơ một ấm trà nhài
Nhâm nhi rồi lại thiên thai - quay đầu !!!!

Phi Hoa Phi Tuyết
08-06-2007, 07:50 AM
Nhạn kia nhỡ lạc đàn rồi
Xuôi về phương Bắc nhớ trời phương Nam
Trách ai biền biệt quan san
Mặc người ở lại ngỡ ngàn ý thơ
Bao giờ...cho đến bao giờ......

romeo si tình
08-06-2007, 11:36 PM
chúa ơi có thấy cảnh này!
bài thơ năm cũ hôm nay hiện về
2 năm trước lại về đây
giật mình khi thấy chuyện này lạ ghê

Mua Sao Bang
09-06-2007, 08:44 PM
Một ngày không có nắng
Ta ghé quán thăm vườn
Thời gian trôi nhè nhẹ
Để thoáng hồn chông chênh!

trieuthu
09-06-2007, 09:07 PM
sắc là cái túi đựng gai
thu là laysa hewts của đời tình duyên
phong là cơn gió cuồng điên
đem Mây gửi cả cát miền hư vô
tình anh đã lỡ ngồi Mơ
em như gói bạc chờ giờ đôt đi

mây mơ êm
16-06-2007, 09:50 PM
sắc là cái túi đựng gai
thu là laysa hewts của đời tình duyên
phong là cơn gió cuồng điên
đem Mây gửi cả cát miền hư vô
tình anh đã lỡ ngồi Mơ
em như gói bạc chờ giờ đôt đi

"Sắc" đây chẳng phải túi đâu ,
"Thu" kia chẳng phải gom thâu ý người.
"Phong" là... gió mát mĩm cười ,
Mây gió phiêu lãng khắp nơi bềnh bồng
Mơ cùng một mối tình hồng
Êm đềm như "mớ bồng bông" đời thường.

Lột Xác
17-06-2007, 01:31 AM
Trăm năm hẹn ước câu thề
Bao nhiêu sóng gió chẳng nề biển đen
Vẫn là giây phút làm quen \
Vẫn là má đỏ môi em ngọt ngào

Lột Xác
17-06-2007, 01:37 AM
Trăm năm hẹn ước câu thề
Bao nhiêu sóng gió chẳng nề biển đen
Vẫn là giây phút làm quen \
Vẫn là má đỏ môi em ngọt ngào

Lột Xác
20-06-2007, 07:55 PM
Còn đây nguyên mái tóc thề
Nguyên câu ước hẹn lối về thủy chung
Còn đây cho đến tận cùng
Đơn sơ với mảnh chiếu mùng vạn niên

laitiensinhvn
22-06-2007, 10:17 PM
Bằng hữu nay đâu ,ngõ vắng tanh
Vườn hoa cỏ mọc, nhện bám nhành
Uyên ương chao liệng không cành đậu
Mấy đỗi thơ nào ,cỏ bám xanh !

nhoz_luv
23-06-2007, 01:37 AM
Nghe đâu Sắc - Mây hội ngộ
Luv em cũng mún ghé vô chúc mừng
Sẵn để tiệc thêm tưng bừng
Chúc rằng Sắc - Mây cố đừng mất nhau
Khó khăn tri kỷ 1 người
Đừng vì ai đó wên tình phu thuê
Tơ hồng trời đất ban duyên
Mãi mãi sánh bước đôi uyên ương này :winking:

màu kí ức
23-06-2007, 02:28 AM
Sắc-Mây hội ngộ ở đời
Chiều phong khởi sắc mấy lời hỏi thăm
Duyên lành kỳ ngộ yến anh
Mang Thu Phong Sắc kết lành chi Êm

Vào rùi mang ấm trà nồng
Gửi lời chúc phúc âm thầm bạc long
Chúc cho mãi mãi ấm tình
Yêu nhau mãi để 1 đời Sắc -Êm

girl^_^sock@
23-06-2007, 07:42 AM
bãn thân mình cũng là mây
nên chỉ biết chúc cho nhau đôi lời
uyên ương xây đắp trọn đời
bên nhau mãi mãi tình ko chia lìa.............

Lột Xác
07-07-2007, 05:33 AM
Mẹ sinh em ra ở đời này
Mây MƠ mẹ đặt tên hôm nay
Mãi mãi trong ánh men say
Thu Phong nắm chặt đôi tay vợ hiền

Sắc Thu Phong thì mắt tích,Mây Mơ Êm thì chẳng ngó ngàng....Hi.hi. Và chỉ còn ta với ta

giotletinh91
08-07-2007, 04:04 AM
gió thu thả hồn trên trời
đưa mây mơ êm nhẹ trôi mưôn nơi
gió- mây mãi không xa rời
dù cho giông tố, chọn đời bên nhau !
bên nhau mưôn ngàn kiếp sau
uyên ương sánh bước bên nhau đời đời

Lột Xác
08-07-2007, 08:58 AM
Tiềng bạc có nghĩa lý chi
Giàu sang tình nghĩa có khi sáo mòn
Nên ta đành chọn bồ hòn
Nghèo mà giữ vững núi non tình người


thẩn thơ thơ thẩn cũng vui vui đấy chứ ..hi.hi.

mây mơ êm
31-07-2007, 09:17 AM
Mẹ sinh em ra ở đời này
Mây MƠ mẹ đặt tên hôm nay
Mãi mãi trong ánh men say
Thu Phong nắm chặt đôi tay vợ hiền

Sắc Thu Phong thì mắt tích,Mây Mơ Êm thì chẳng ngó ngàng....Hi.hi. Và chỉ còn ta với ta

Nghĩ gì vậy "Lột xác" bạn ta
Ai mất tích ; chẳng ngó ngàng cà !
Thật ra ta bận quá mà
Mình là bạn tốt bỏ qua ... chớ buồn.

mây mơ êm
31-07-2007, 09:26 AM
Bằng hữu nay đâu ,ngõ vắng tanh
Vườn hoa cỏ mọc, nhện bám nhành
Uyên ương chao liệng không cành đậu
Mấy đỗi thơ nào ,cỏ bám xanh !


Bạn hiền đến nhà ta nào hay ,
Chúng tôi đi vắng đã lâu ngày ;
Chốn này vắng người chăm và bón.
Chẳng ngại bạn hiền giúp một tay !

crazy
01-08-2007, 02:07 AM
Hôm nay ta vừa xem qua thời tiết
Trời nhiều Mây mà ít Gió bạn ơi
Thời tiết kia sao ngày càng khắc nghiệt
Lo lắng thay chuyện tình Gió và Mây
T_T
Nhưng ta tin rồi một ngày bão tố
Nổi Gió đưa Mây đến tận cuối trời
Ta ngước nhìn bầu trời Mây với Gió
Quấn quýt bên nhau mãi muôn đời

laitiensinhvn
01-08-2007, 07:37 PM
Bạn hiền đến nhà ta nào hay ,
Chúng tôi đi vắng đã lâu ngày ;
Chốn này vắng người chăm và bón.
Chẳng ngại bạn hiền giúp một tay !

Người muốn ta giúp việc chi đây?
Có xá chi đâu mảnh thân gầy
Sáng chăm chiều tưới cho cây lá
Có ai che nắng mấy áng mây.

mây mơ êm
21-08-2007, 09:54 AM
Người muốn ta giúp việc chi đây?
Có xá chi đâu mảnh thân gầy
Sáng chăm chiều tưới cho cây lá
Có ai che nắng mấy áng mây.

Chẳng ngại nắng đâu ... gió giúp Mây !
Chỉ sợ ai kia tấm thân gầy ,
Bỏ công chăm sóc cây vườn lá
Lợi chẳng bao nhiêu ... "gầy thêm gầy".

mây mơ êm
07-06-2018, 09:43 AM
Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh,
Cầu mong và chúc mọi sự lành,
Luôn đến với tất cả bè bạn
Niềm vui , hạnh phúc mãi tươi xanh .