traitimvotinh75
26-10-2005, 10:32 PM
Mời các bạn tham gia threat này với nguồn cảm xúc bất tận từ con tim- lồng ngực. Để mở đầu- tôi xin có 1 bài. Nếu là thơ của người khác- xin các bạn đăng ở dưới câu "Sưu tầm" nhé
"Em có còn yêu?"
Anh chỉ muốn được nhìn thấy em
Giữa màn đêm cuộc đời -u ám thế
Đôi mắt anh -đã lâu không còn rơi lệ
Nó hóa mù - giữa bể -lầm than
Em có còn yêu -để anh cắn rứt tâm can
luôn ân hận về 1 đời lầm lỡ
Cánh cửa tình yêu đã không còn mở
Để thiên thần 1 cõi- về -đi
Mắt em buồn - chết lặng bờ mi
Còn anh sống - mà lòng như đã chết
Lê đôi chân - giữa dòng đời -mỏi mệt
Giấu tim mình - vào chốn hồng hoang
Mà sao còn ước đây- chi giấc mộng vàng
Thấy em
"Em có còn yêu?"
Anh chỉ muốn được nhìn thấy em
Giữa màn đêm cuộc đời -u ám thế
Đôi mắt anh -đã lâu không còn rơi lệ
Nó hóa mù - giữa bể -lầm than
Em có còn yêu -để anh cắn rứt tâm can
luôn ân hận về 1 đời lầm lỡ
Cánh cửa tình yêu đã không còn mở
Để thiên thần 1 cõi- về -đi
Mắt em buồn - chết lặng bờ mi
Còn anh sống - mà lòng như đã chết
Lê đôi chân - giữa dòng đời -mỏi mệt
Giấu tim mình - vào chốn hồng hoang
Mà sao còn ước đây- chi giấc mộng vàng
Thấy em