PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÔi YÊu Áo TrẰng



toro16
26-10-2005, 09:44 PM
TÔI là một chú cuội già
YÊU trăng chẳng dám nói ra
ÁO nàng tinh khiết tôi mơ
TRẰNG hơn lục bạch giữa trời thanh xuân
THIẾT chi chút bụi hồng trần
THA phương một nỗi nhớ người bâng khâng
CHÚT tình tri kỷ tôi dâng
TÌNH này nguyên vẹn chưa lần phôi phai
THƯ âm vẹn dặm mù xa
KỶ vật xin tặng góc da khô tàng
DẪU cho nàng chẳng vừa lòng
XA nhau như cá xa dòng sông xanh
CŨNG như giấc mộng không thành
GẦN như xuân thiếu một cành mai tươi