Xem đầy đủ chức năng : ThiÊn Ý ThƠ
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 04:02 PM
Mây Mơ Êm + Sắc Thu Phong
Đôi thơ Thiên Ý dám mong đón trào.
Xin mời tất cả anh hào
Làng Cà, Xóm Cải cùng vào đối thơ....
mây mơ êm
26-10-2005, 04:26 PM
Sắc Thu Phong + Mây Mơ Êm:)
Đôi thơ Thiên Ý bên thềm đón thơ
Chào đón tất cả yêu thơ
Thi hào , xin chớ thờ ơ đứng nhìn
Đã đến xin hãy hết mình
Đề thơ đối đáp thắm tình đổi trao .
Lá cải , Chiều tím thế nào
Xin mời tất cả thi hào ghé vô .:)
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:39 PM
Sắc Thu Phong + Mây Mơ Êm:)
Đôi thơ Thiên Ý bên thềm đón thơ
Chào đón tất cả yêu thơ
Thi hào , xin chớ thờ ơ đứng nhìn
Đã đến xin hãy hết mình
Đề thơ đối đáp thắm tình đổi trao .
Lá cải , Chiều tím thế nào
Xin mời tất cả thi hào ghé vô .:)
Góp mộng trao em, giấc mộng đầy
Trao nhau mộng đẹp, mộng đắm say.
Ngày mai em thành cô dâu mới
Sắc áo hòa cùng sắc trời mây.
Chú rể rạng ngời tựa sắc hoa
Ngắm cô dâu mãi ngỡ như là
Vẫn còn say đắm trong mộng điệp
Thiên ý thỏa lòng : mộng kết hoa.
Em ngủ ngon đi, giấc thần tiên,
Cô gái lòng anh dáng ngoan hiền
Hẹn gặp sớm mai, em yêu nhé!
Đón bạn gần xa chúc phúc duyên..
mây mơ êm
27-10-2005, 07:16 AM
"Lời mời" anh đã gửi rồi ,
Sao em chưa thấy mọi người ghé thăm ???:(
Hay lời mời chưa thành tâm ,
Hay tình hai đứa gặp ngăn cách gì ???
Em đây thấy lo quá đi ,
Mời người chẳng thấy , họ đi chổ nào ?
Bây giờ thì biết tính sao ?
Hay là anh nghĩ cách nào gỡ đi .:(
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 09:27 AM
"Lời mời" anh đã gửi rồi ,
Sao em chưa thấy mọi người ghé thăm ???:(
Hay lời mời chưa thành tâm ,
Hay tình hai đứa gặp ngăn cách gì ???
Em đây thấy lo quá đi ,
Mời người chẳng thấy , họ đi chổ nào ?
Bây giờ thì biết tính sao ?
Hay là anh nghĩ cách nào gỡ đi .:(
Sống được cùng nhau cốt ở tâm
Bởi lẽ tình nồng bởi tình thân
Khách không tới dự ta mặc khách
Cốt chỉ ở lòng ý chung nhân.
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 09:40 AM
Khách có như ta thắm duyên đâu
Tinh thơ nhạt nhẽo khách qua cầu
Vô tâm để lạc, hồn thơ thất
Chẳng hiểu tình thơ thắm tươi mầu.
Chỉ những lời xuông theo gió bay
Chẳng biết hồn thơ như áng mây
Vô tâm, hờ hững vô tâm quá
Buồn lòng thơ đợi, khách qua cầu.
mây mơ êm
27-10-2005, 09:40 AM
Sống được cùng nhau cốt ở tâm
Bởi lẽ tình nồng bởi tình thân
Khách không tới dự ta mặc khách
Cốt chỉ ở lòng ý chung nhân.
Nè nhé phu quân của em ơi !
Thiên hạ lắm kẻ thích nhiều lời .
Em lo họ phán tình hai đứa ,
"Thế nào ..." mời người không đến nơi .
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 09:44 AM
Chỉ mãi mình ta với em thôi
Để mãi ngàn năm ta kết đôi
Thắm duyên đôi lứa là thiên ý
Chẳng màng thiên hạ họ lắm lời
mây mơ êm
27-10-2005, 10:01 AM
Chỉ mãi mình ta với em thôi
Để mãi ngàn năm ta kết đôi
Thắm duyên đôi lứa là thiên ý
Chẳng màng thiên hạ họ lắm lời
Anh đã nghĩ vậy thì em thôi ,
Cũng chẵng ngại với kẻ lắm lời .
Chỉ biết tình anh , tình hai đứa
Gìn giữ lâu bền" duyên ý đôi".
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 10:16 AM
Anh đã nghĩ vậy thì em thôi ,
Cũng chẵng ngại với kẻ lắm lời .
Chỉ biết tình anh , tình hai đứa
Gìn giữ lâu bền" duyên ý đôi".
Trăm năm trọn vẹn chuyện của đôi,
Giữ gìn lâu trặt để cho đời.
Để thấy ngàn năm sau vẫn thấy:
Tình mây , nghĩa gió chẳng chia rời.
mây mơ êm
27-10-2005, 10:50 AM
Trăm năm trọn vẹn chuyện của đôi,
Giữ gìn lâu trặt để cho đời.
Để thấy ngàn năm sau vẫn thấy:
Tình mây , nghĩa gió chẳng chia rời.
Mong tình hai đứa mãi vững bền ,
Thêm con và cháu ở một bên .
Thuyền uyên sánh bước còn chi nữa
Mây gió cùng trời không buồn tênh
Restart
27-10-2005, 10:29 PM
Một chén rưọu nồng gửi cưộc vui
Trùm tôi đã tới đem câu thật lòng
Chúc cho phúc thắm, duyên nồng
Chúc cho phu phụ một nhà yên vui
"Lời mời" anh đã gửi rồi ,
Sao em chưa thấy mọi người ghé thăm ???:(
Hay lời mời chưa thành tâm ,
Hay tình hai đứa gặp ngăn cách gì ???
Em đây thấy lo quá đi ,
Mời người chẳng thấy , họ đi chổ nào ?
Bây giờ thì biết tính sao ?
Hay là anh nghĩ cách nào gỡ đi .:(
Chớ có bưồn lòng bạn của tôi
Lời mời đã có nay tôi đã vào
Nguyên do bận chút sự tình
Ra vào chậm trễ xin ngưòi lưọng tha !
mây mơ êm
27-10-2005, 10:37 PM
Một chén rưọu nồng gửi cưộc vui
Trùm tôi đã tới đem câu thật lòng
Chúc cho phúc thắm, duyên nồng
Chúc cho phu phụ một nhà yên vui
Chớ có bưồn lòng bạn của tôi
Lời mời đã có nay tôi đã vào
Nguyên do bận chút sự tình
Ra vào chậm trễ xin ngưòi lưọng tha !
Cám ơn , cám ơn chị rất nhiều ,
Lời chị chúc phúc cho tình yêu
Ân tình hai đứa xin ghi nhớ ,
Chúng mình sẽ nhậu cho tới chiều .
Restart
27-10-2005, 10:43 PM
Vui cưộc tình duyên với ngưòi ta
Trùm tôi xin gửi vài câu thân tình
Làm trai xin trọng nghĩa tình
Nhớ đừng phụ bạc ân tình đậm sâu
Phận nữ nhi nên lấy trinh làm trọng
Biết suy đời biết tình lẽ trứoc sau
Một lòng thuỷ chung và tâm vẹn
Góp tay cùng xây đạo gia vui !
Cám ơn , cám ơn chị rất nhiều ,
Lời chị chúc phúc cho tình yêu
Ân tình hai đứa xin ghi nhớ ,
Chúng mình sẽ nhậu cho tới chiều .
Nào cùng nâng chén rưọu nồng
Một chén nâng lên rồi hai chén
ƯỐng cho say, cho tỉnh rồi say
Chúc mừng hạnh phúc một ngày và mai sau !
banhduc
27-10-2005, 11:45 PM
Sắc thu phong+ mây mơ êm
Đẹp cả câu chữ lẫn tình đã trao
Bánh Đúc nghé toppic này
Xin chúc anh chị một vài câu thơ
Chúc cho phong mãi yêu mơ
Chúc cho đôi lứa vẹn tình mai sau
Chúc cho con cháu đầy nhà:3nhay:
Chúc cho anh chị trăm năm tròn đầy.
BrightRain
28-10-2005, 02:14 AM
Nào đây một chén rượu mời,
Mừng cho đôi lứa một đời yêu nhau.
Chung thuỷ có trước có sau,
Yêu đến già cỗi mái đầu bạc xanh.
Mơ ơi,vẫn còn có anh,
Chúc em hạnh phúc bên cạnh Thu Phong :)
Gìơ thì em khỏi ngóng trông,
Thuyền tình đã đến khỏi mong khỏi chờ....
Lost.
28-10-2005, 03:47 AM
Tân lang, nương mới đâu rồi
Lại đây cạn chén với tôi đi nào
Mừng cho đôi lứa duyên cao
Răng long đầu bạc,trăng sao muôn đời
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 06:55 AM
Tân lang, nương mới đâu rồi
Lại đây cạn chén với tôi đi nào
Mừng cho đôi lứa duyên cao
Răng long đầu bạc,trăng sao muôn đời
Tân lang, sánh bước với tân nương
Cùng ra tiếp chuyện với bạn thương
Chúc phúc, đôi tình cùng xin giữ
Rượu mừng, xin nhận đỡ tân nương!
mây mơ êm
28-10-2005, 07:20 AM
Sắc thu phong+ mây mơ êm
Đẹp cả câu chữ lẫn tình đã trao
Bánh Đúc nghé toppic này
Xin chúc anh chị một vài câu thơ
Chúc cho phong mãi yêu mơ
Chúc cho đôi lứa vẹn tình mai sau
Chúc cho con cháu đầy nhà:3nhay:
Chúc cho anh chị trăm năm tròn đầy.
Cám ơn Bánh Đúc em yêu ,
Chị Mây xin nhớ những điều em trao .
Dẫu chị đẹp mối trầu cau .
Nhưng chị luôn nhớ lúc nào có em .
mây mơ êm
28-10-2005, 07:35 AM
Nào đây một chén rượu mời,
Mừng cho đôi lứa một đời yêu nhau.
Chung thuỷ có trước có sau,
Yêu đến già cỗi mái đầu bạc xanh.
Mơ ơi,vẫn còn có anh,
Chúc em hạnh phúc bên cạnh Thu Phong :)
Gìơ thì em khỏi ngóng trông,
Thuyền tình đã đến khỏi mong khỏi chờ....
Bay be vắng bóng lâu ngày ,
Giờ em gặp được lại ngài rất vui .
Nâng chén chúc mừng thật vui ,
Anh em mình vẫn vui cười đúng không ?
Làm sao mà dối được lòng ,
Khi mà anh đã cất công quá nhiều .
Bây giờ gặp lại "em yêu" ,
Hai anh em phải nói nhiều đó nghe !!!
mây mơ êm
28-10-2005, 07:46 AM
Tân lang, nương mới đâu rồi
Lại đây cạn chén với tôi đi nào
Mừng cho đôi lứa duyên cao
Răng long đầu bạc,trăng sao muôn đời
Chàng em đã nói thay thế rồi
Cho nên nói nữa cũng dư thôi
Nhưng mà vẫn không quên ân chị
Chị đã cất công dự tiệc mời
Lost.
28-10-2005, 09:14 PM
Ân nghĩa gì đâu mây em ơi
Mừng cho đôi lứa đã nên đôi
Mai về bên ấy cùng nhau sống
Giữ cho êm ấm đến trọn đời
baolongag
28-10-2005, 09:16 PM
khong biet la gi ngoai nhung cau tra loi cua cac ban tren
Restart
28-10-2005, 10:13 PM
Chữa thẹn la rồi la rồi la
La hoài mà chẳng thấy ai ra
Tưỏng rằng cưộc vui mình đến chậm
Nào ngờ tiệc rượu vẫn chờ mong ^^
!
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 10:44 PM
Chữa thẹn la rồi la rồi la
La hoài mà chẳng thấy ai ra
Tưỏng rằng cưộc vui mình đến chậm
Nào ngờ tiệc rượu vẫn chờ mong ^^
!
Đã có đây rồi, đã có đây
Đừng vội, đã có Phong cùng với Mây
Nâng chén tửu hồng vui cùng khách
Nhận phúc duyên đây sẽ tràn đầy!!!!
BrightRain
28-10-2005, 10:45 PM
Nào có tôi đây,có tôi đây
Tiệc cưới em tôi hãy xum vầy
Mọi người chúng ta cùng chúc phúc
Cho đôi uyên ương quá đẹp này
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 11:08 PM
Nào có tôi đây,có tôi đây
Tiệc cưới em tôi hãy xum vầy
Mọi người chúng ta cùng chúc phúc
Cho đôi uyên ương quá đẹp này
Gửi lời của gió đến ai đây
Một thuở thầm mơ đến dáng Mây
Không duyên trời định đành lỡ ước
Nào cạn,cho vơi mối duyên đầy./.
pinocchio
29-10-2005, 03:02 AM
To: Phong ^_^
Chúng ta Dương Lễ,Lưu Bình
Mà lại chỉ có một mình Châu Long
Thế là tôi đã hết lòng
Bây giờ việc lớn đã xong hết rồi
Mây lại phải về với tôi
Ông trời đã định vậy rồi Phong ơi^_*:love-smil
Restart
29-10-2005, 04:33 AM
Bạn vắng nhà !
Cách nay mấy bữa tạt ngang nhà
Hiu hắt trời chiều ta với ta
Khóm trúc hững hờ buông cuống lá
Cội mai ngơ ngác rủ chùm hoa
Then cài lặng lẽ... sao mời đến,
Cửa đóng buồn tênh... lại gọi qua ?
Thôi gởi bài thơ xin cáo biệt
Mong ngày gặp mặt chắc không xa...
=====================
Mình ghé chơi rồi sao bạn không tiếp vậy phải chăng ?
Ơ kìa anh Fai sao nói thế
Ngưòi ta đang lúc chuyện xum vui
Mình đã đến rồi dâng lời chúc
Xá cho ai đó quá bộn bề !
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 04:49 AM
Tạ lỗi
Bên Mỹ giờ này Mây đang mơ
Mất điện Phong tôi thấp thỏm chờ!
Để khách đến mừng còn chờ đợi
Tạ lỗi! nâng ly nhận đôi lời!
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 05:26 AM
Bạn vắng nhà !
Cách nay mấy bữa tạt ngang nhà
Hiu hắt trời chiều ta với ta
Khóm trúc hững hờ buông cuống lá
Cội mai ngơ ngác rủ chùm hoa
Then cài lặng lẽ... sao mời đến,
Cửa đóng buồn tênh... lại gọi qua ?
Thôi gởi bài thơ xin cáo biệt
Mong ngày gặp mặt chắc không xa...
=====================
Mình ghé chơi rồi sao bạn không tiếp vậy phải chăng ?
Bạn tới, không nhà, buồn lắm thay!
Mây mải ngủ êm độ giờ này ( Bên Mỹ mà)
Ngơ ngẩn, khách về, ngơ ngẩn vậy!
Mất điện!!!! ai hay nỗi buồn này.!.
Cửa mở rộng lòng .. đợi khách qua.
Mâm còn chưa dọn.. đợi khách mà!
MONG, CHỜ, khách tới, chờ mong quá.
Khách tới! rộn lòng mai nở hoa!.!.!
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 06:21 AM
"Thơ" tuyệt vời. bạn cũng giống thơ
Duyên từ kiếp trước đã tôn thờ
Câu từ phong kết đường mơ mộng
Ý tứ phong thêu lối hẹn hò
Gió hát rì rào mai nở chưa
Sông reo réo rắt nhịp đò đưa
Trong thơ đã sẵn điều trao gởi
Ta hiểu lòng phong tựa hiểu thơ. :)
===============
Đọc dòng tâm sự của bạn mà cảm thấy mình nhỏ nhen quá
chưa gì đã vội buông lời trách nhau thất lễ quá.../..
Thoả lòng chờ đợi, ấm lòng mong
Tưởng trái tim ai xứ lạnh lùng
Nào màng tơ tưởng ý thu phong
Hẳn đỉnh sơn lâm rợp bóng tùng!
Lòng rộng, hồn sâu, tim đậm đà!
Lời hay, đẹp ý, thơ tao nhã!
Nhật quang, nguyệt dạ, thanh thiên há?
Đón khách, lòng đầy, rộn rã ca.
Đối thơ: tri kỷ năng tương ngộ
Mở lối thơ phòng bạn đối ta!?!?
mây mơ êm
29-10-2005, 08:25 PM
Bạn vắng nhà !
Cách nay mấy bữa tạt ngang nhà
Hiu hắt trời chiều ta với ta
Khóm trúc hững hờ buông cuống lá
Cội mai ngơ ngác rủ chùm hoa
Then cài lặng lẽ... sao mời đến,
Cửa đóng buồn tênh... lại gọi qua ?
Thôi gởi bài thơ xin cáo biệt
Mong ngày gặp mặt chắc không xa...
=====================
Mình ghé chơi rồi sao bạn không tiếp vậy phải chăng ?
Thành thật cáo lỗi cùng anh nha .
Bởi em bận việc quá đi mà ,
Để cho ai đó buồn ủ rủ ,
Nay đã gặp rồi , hãy cho qua .
"Trái Tim Xứ Lạnh" , cảm thông nha !
Đường đường mời khách đến thăm nhà .
Vậy mà chủ nhà lại đi vắng ,
Nhận lỗi cùng ai chớ buồn ta !
Thiếp đã nói rồi , nói với anh .
Rằng thiếp bận việc , nên giao anh .
Cửa nhà nẽo ngõ , anh xem giúp ,
Khách đến thăm nhà ... còn có anh .
"Thế mà anh cũng bỏ đi luôn" ,
Làm khách đến nhà , rồi phải buồn .
Thật tình chuyện này chẳng ai muốn
Thôi mình xí xoá cho nó tuôn .
BrightRain
29-10-2005, 08:31 PM
Yêu thơ mới biết thơ hay,
Yêu thơ mới thấy tháng ngày đẹp hơn.
Yêu thơ mới bớt cô đơn,
Yêu thơ mới thấy tâm hồn lao xao.
Yêu thơ cái thú thanh tao,
Yêu thơ mới thấy ngọt ngào đắm say.
Lãng mạn ,bay bổng ,ngất ngây,
Nào ai có thú như dzầy cùng tôi??? :)
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 08:52 PM
Yêu thơ mới biết thơ hay,
Yêu thơ mới thấy tháng ngày đẹp hơn.
Yêu thơ mới bớt cô đơn,
Yêu thơ mới thấy tâm hồn lao xao.
Yêu thơ cái thú thanh tao,
Yêu thơ mới thấy ngọt ngào đắm say.
Lãng mạn ,bay bổng ,ngất ngây,
Nào ai có thú như dzầy cùng tôi??? :)
Yêu thơ mời bạn hãy cùng vào
Đối thơ tri kỷ thoả ước ao
Dùng thơ hoạ cảnh, tình, duyên, ước
Thú vui thi hoạ chốn thanh tao..
hoa cong chua
29-10-2005, 10:19 PM
đã bấy lâu nay ta đi tìm
người tình trong mộng hình trong tim
luyến tiếc làm sao khi người ấy
đã có "tri âm" tự thuở nào
---
phải chăng phận Hoa chỉ là thế
không tình không tiền chẳng công danh
bạn bè ốn phương không ai chịu
bắt tay kết tình làm bạn thơ./
hoa cong chua
29-10-2005, 10:24 PM
tiếng suối thì thầm trong tim ta
vang khúc tình ca: mimoza
bườn rười rượi một mình trong bóng tối
âm thầm lặng lẽ khóc một hồi
nước mắt từ đâu mước mắt trào
dòng lệ từ đâu dòng lệ tuôn
bao nhiêu giọt lệ đọng trên má
bấy nhiêu tình sầu lòng vấn vương
hoa cong chua
29-10-2005, 10:28 PM
Yêu thơ thi đây yêu thơ lam
Hứng thơ tuông trào tựa dòng sông
chỉ tiếc hồn thơ không hay bổng
không ngất ngây,mà thắm đượm đau thương
mạn phép ngâm thơ vài ba chữ
chỉ để tiêu sầu để thêm vui
hoa cong chua
29-10-2005, 10:29 PM
đã bấy lâu nay ta đi tìm
người tình trong mộng hình trong tim
luyến tiếc làm sao khi người ấy
đã có "tri âm" tự thuở nào
---
phải chăng phận Hoa chỉ là thế
không tình không tiền chẳng công danh
bạn bè bốn phương không ai chịu
bắt tay kết tình làm bạn thơ./
Sắc Thu Phong
29-10-2005, 10:52 PM
đã bấy lâu nay ta đi tìm
người tình trong mộng hình trong tim
luyến tiếc làm sao khi người ấy
đã có "tri âm" tự thuở nào
---
phải chăng phận Hoa chỉ là thế
không tình không tiền chẳng công danh
bạn bè bốn phương không ai chịu
bắt tay kết tình làm bạn thơ./
Duyên phận đều do lẽ ở trời
Lỡ làng! thôi, nước chảy bèo trôi.
Không duyên đành lỡ, đừng tiếc nhớ
Làm đoá hoa - thơm đẹp cho đời.
Mây gió cùng hoa kết bạn thơ?!
Sẵn cùng chia sẻ những ước mơ
Sẵn cùng đàm đạo thiên, thời, vận.
Hỏi rằng hoa đó có mong chờ?
mây mơ êm
30-10-2005, 10:52 PM
Yêu thơ mới biết thơ hay,
Yêu thơ mới thấy tháng ngày đẹp hơn.
Yêu thơ mới bớt cô đơn,
Yêu thơ mới thấy tâm hồn lao xao.
Yêu thơ cái thú thanh tao,
Yêu thơ mới thấy ngọt ngào đắm say.
Lãng mạn ,bay bổng ,ngất ngây,
Nào ai có thú như dzầy cùng tôi??? :)
Yêu thơ ai đó giữ hồn thơ ,
Yêu thơ ai đó chớ hững hờ .
Yêu thơ ai đó chớ nản chờ.
Yêu thơ ta hãy cùng đối thơ .
hoa cong chua
31-10-2005, 09:13 PM
Trăm năm trọn vẹn chuyện của đôi,
Giữ gìn lâu trặt để cho đời.
Để thấy ngàn năm sau vẫn thấy:
Tình mây , nghĩa gió chẳng chia rời.
gió kia chưa chắc yêu mây
nhỡ đâu gió lại ngất ngây cô nào
ví như hương đó thì sao?
hỏi Phong có chịu chung tình hay không
Hoa đay một thửa yêu thầm
nhớ Phong lặng lẽ nhuwngh không được vì
người ta có chốn có thì
Hoa đây chẳng có nên đành chịu thua
Sắc Thu Phong
01-11-2005, 03:39 AM
gió kia chưa chắc yêu mây
nhỡ đâu gió lại ngất ngây cô nào
ví như hương đó thì sao?
hỏi Phong có chịu chung tình hay không
Hoa đay một thửa yêu thầm
nhớ Phong lặng lẽ nhuwngh không được vì
người ta có chốn có thì
Hoa đây chẳng có nên đành chịu thua
Ai kia thử gió, đùa mây
Hỏi ai kia đó có ngày nào yêu?
Phong đây chỉ có đôi điều,
Đôi điều nhắn nhủ người yêu Mây hồng:
Dù thu đã chuyển sang đông,
Dù xa cách mấy nhưng lòng không xa!
Chữ tin, thắt chặt tình ta,
Chữ duyên, chữ phận ấy là ý thiên!
Tình không mua được bằng tiền,
Tiền không mua được phận duyên ở đời.
Yêu không hẳn chỉ bằng lời,
Đôi ta không thể có người thứ ba!
Đôi lời nhắn gửi với hoa:
Dâng cho cuộc sống đậm đà sắc hương!
Đừng vì chút nỗi tơ vương
Hủy mình, phai sắc, nhạt hương bỏ đời.
pinocchio
01-11-2005, 04:18 AM
To: Phong ^_^
Chúng ta Dương Lễ,Lưu Bình
Mà lại chỉ có một mình Châu Long
Thế là tôi đã hết lòng
Bây giờ việc lớn đã xong hết rồi
Mây lại phải về với tôi
Ông trời đã định vậy rồi Phong ơi^_*:love-smil
Ko thấy Phong có ý kiến gì về vấn đề này nhỉ:lol:
thotinh_online
01-11-2005, 05:01 AM
Dương Liễu ,Lê Bình há đẹp chăng
Yêu nhau rồi để một thằng một nơi
Châu bình thôi đã thôi rồi
Còn đây còn đó bồi hồi cho ai>?
Sắc Thu Phong
01-11-2005, 07:09 AM
Ko thấy Phong có ý kiến gì về vấn đề này nhỉ:lol:
Xin cám ơn chú nhóc của tôi
Khá khen chú nhóc anh có lời:
Tình yêu đâu phải trò chơi nhé
Nên đừng cợt nhả chuyện tình đời.
Em còn bé lắm em à
Chuyện xưa mẹ kể, chỉ là ngày xưa
Bạn thân há lại dối lừa!
Tình nhân há lại để đưa bạn..sài!
Chuyện xưa, cổ tích rồi ai
Giờ bao nhiêu nhỉ? Mộng hoài ngày xưa!
mây mơ êm
01-11-2005, 07:23 AM
Ai kia thử gió, đùa mây
Hỏi ai kia đó có ngày nào yêu?
Phong đây chỉ có đôi điều,
Đôi điều nhắn nhủ người yêu Mây hồng:
Dù thu đã chuyển sang đông,
Dù xa cách mấy nhưng lòng không xa!
Chữ tin, thắt chặt tình ta,
Chữ duyên, chữ phận ấy là ý thiên!
Tình không mua được bằng tiền,
Tiền không mua được phận duyên ở đời.
Yêu không hẳn chỉ bằng lời,
Đôi ta không thể có người thứ ba!
Đôi lời nhắn gửi với hoa:
Dâng cho cuộc sống đậm đà sắc hương!
Đừng vì chút nỗi tơ vương
Hủy mình, phai sắc, nhạt hương bỏ đời.
Anh yêu em nói thế rồi ,
Thì em đâu thể để người thứ ba
Xen vào đỗ vỡ tình ta
Anh yêu em , nhớ là ta vợ chồng
connhangheo
02-11-2005, 10:12 PM
cám ơn em dã có lời
nhưng anh chỉ sợ duyên trời cách xa
hơn nữa anh còn mẹ già
làm sao bỏ cửa bỏ nhà dược em
mây mơ êm
07-11-2005, 11:15 PM
cám ơn em dã có lời
nhưng anh chỉ sợ duyên trời cách xa
hơn nữa anh còn mẹ già
làm sao bỏ cửa bỏ nhà dược em
Cám ơn em , cám ơn ai ?
Cám ơn em , cám ơn ai chuyện gì ?
Duyên tình , anh đã nhầm , thì ...
Ba anh , mẹ anh , chuyện gì thế anh ?
Tự nhiên sao lại xưng anh ?
Trong khi chưa rõ , tuổi danh gì mà .
Vậy mà dám đi la cà ,
Đã vậy còn dám kêu la om xòm
mây mơ êm
21-11-2005, 02:30 PM
Lâu rồi trang "Thiên ý thơ"
Dường như ai đã thẩn thờ lãng quên .
Nay ta lại nhắc đến tên
Trước là muốn nhớ tuổi tên thi hào ,
Sau ta muốn nhắc "thi hào" ,
Những ai nhã hứng thi hào chớ quên .
Nơi đây đã từng khắc tên
Một đôi thiên ý vui trên bầu trời
Chuyện tình ta mãi sáng ngời ,
Đó là chuyện tình một đời Phong - Mây :
"Sắc thu nhuộm thắm mầu Mây
Thu Phong mát nhẹ thắm đầy Mơ Êm .
Thiên duyên thiên ý mà nên ,
Uyên ương chắp cánh vui trên bầu trời "
Sắc Thu Phong
23-11-2005, 08:40 AM
Lâu nay bận bịu sự đời
Thiên thơ như chẳng ai người ghé qua
Thôi thì ta lại với ta
Thơ ta ta đối thế là có đôi
Tình mình như áng mây trôi
Gió đưa gió đẩy bến đời quạnh hiu....
mây mơ êm
23-11-2005, 09:49 AM
Ta vào ta đối thơ ta ,
Hai ta hiểu ý hết mà đúng không ?
I chà tình nghĩa mặn nồng ,
Êm như tấm thảm lụa hồng ta đi
Những gì trỡ ngại ta thì ...
Ý trời đã định có gì khó qua .
Thành tâm hai đứa chẳng xa ,
Hai ta sẽ mãi yêu mà đúng không ?
Ơ kìa , nghĩ gì trong lòng ,
Hai ta vẫn mãi một lòng yêu thương
tieu_bao
23-11-2005, 10:27 AM
thiên thơ nay có đệ mà
cùng nhau sát cánh làm ra thơ nào
lưu danh đến mãi ngàn sao
có quynh có đệ tình giao chi hòa
Chiaxa
23-11-2005, 10:49 AM
Đại huynh giờ bân..mơ rồi
Nên thiên thơ ý tỉ ngồi vênh râu
Đệ này có ngại gì đâu
Chỉ e huynh sẽ chặt đầu đệ đây..
Chia tình cắt nghĩa phong mây
E rằng tiểu đệ tội này chẳng kham
mây mơ êm
23-11-2005, 11:16 AM
Phu quân , chàng rõ thiếp ngay ,
Thiếp tin chàng hiểu lòng ngay của mình .
Tieu - Bao , Chia - Xa chỉ là ,
Hữu tình tỷ đệ , thôi mà đúng không ?
Vậy thì Phong chẳng bận lòng ,
Hai đệ chớ có đổi lòng dạ nghi .
Tỷ - đệ .... , tình chẳng có chi ,
Tim ta vẫn sáng sợ gì cách xa .
Mua Sao Bang
23-11-2005, 11:23 AM
Nơi đây dông đủ thế này!
Mà ta không biế không ai chỉ dùm
Buồn thì buồn thiệt đó nghe
Sao mà lơ đển dể ta một mình????
bến không thuyền
23-11-2005, 03:30 PM
Lâu ngày ta chữa ghé thăm ,
Nơi đây vẫn ấm tình thâm các người .
Tình duyên người đó , vẫn tươi .
Cầu mong người có đặng người nối tông .
Đặng còn truyền nối cha ông ,
Đặng còn sử sách tổ tông di truyền .
Thu Phong người phải cần chuyên ,
Chăm lo cho vợ thuyền uyên của mình .
Mây Êm trân trọng mối tình ,
Mấy khi ai có đẹp tình như ai .
dinh4frends
23-11-2005, 07:47 PM
Yêu thơ mới biết thơ hay,
Yêu thơ mới thấy tháng ngày đẹp hơn.
Yêu thơ mới bớt cô đơn,
Yêu thơ mới thấy tâm hồn lao xao.
Yêu thơ cái thú thanh tao,
Yêu thơ mới thấy ngọt ngào đắm say.
Lãng mạn ,bay bổng ,ngất ngây,
Nào ai có thú như dzầy cùng tôi??? :)
yêu thơ tôi rất yêu thơ
nhưng mà câu chữ vần thơ khó vần
tôi đây vốn thật là đần
chỉ vào thưởng thức muôn vần thơ hay:lol: :think:
mây mơ êm
30-09-2006, 08:04 AM
Lâu ngày chửa dịp về thăm ,
Đây thiên ý thơ , tình thâm mặn nồng .
Ngày xưa một thời phiêu bồng
Gió mây hòa quyện trời hồng một đôi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.