PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tất cả mọi người



star_a_love
26-10-2005, 04:51 AM
Đừng vi` yêu mà wên mình là phận gái
Đừng bao giờ wụy lụy dưới chân ai .
Trên đường đời anh san bằng tất cả .
Trên đường tình anh quỵ lụy dưới chân em .
Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vao` đời phải lộng lẫy kiêu sa .
Bước chân em dẫm nát lụa hoa.
Ngẩng cao đầu coi thường nhân thế

Là con trai họ mang dòng máu đểu .
Cuộc tình nào cũng trót lưỡi đầu môi .
Làm con trai là nấm mồ hoang dại .
Đắp đi đắp lai vẫn hoang tàn !!!!!!!!!!!!!

BrightRain
26-10-2005, 04:58 AM
ặc không thể đọc nổi.Bạn làm ơn type có dấu được không?Mình muốn đối lắm mà chẳng đọc được cái rì hết trơn....

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:21 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

tuoidoimongmo
15-11-2005, 06:38 AM
xuân sang nhuộm khắp màu vàng hoa mai...
tình yêu chất chứa sắc vàng lá thu
chạnh lòng khi thấy lá rơi
mong chuyện tình ấy đừng như lá vàng....................