PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tơ lòng



MuaPhuongVi_2005
25-10-2005, 10:44 AM
Đừng nhìn em...đôi mắt buồn đẫm lệ
Còn nhìn hoài...em khóc thiệt cho coi...
Đó !!! thấy chưa... giờ em đã khóc rồi...
Cố đè nén... nhưng không còn kịp nữa...
Anh đi đi ... đừng lời gì chan chứa...
Em biết mình không đủ sức nữa đâu...
Đừng nhe anh...đừng thốt một lời nào
Cứ im lặng... thản nhiên mà quay gót
Kỷ niệm xưa, những tiếng cười dịu ngọt.
Giờ chỉ còn trong gió thoảng....hư vô....

dcx
25-10-2005, 12:16 PM
Anh đứng nhìn “đôi mắt buồn đẫm lệ”
Lòng xót xa.. như thế mất nhau rồi
Đành lòng sao? nghe mặn đắng đầu môi
Xin em nhé, em thôi đừng giận dỗi
Anh đã biết, anh muôn ngàn tội lỗi
Nên lặng im quì gối thiết tha xin!!
Đừng xa anh! đừng bỏ lại một mình
Anh buồn lắm, em tin lời anh nhé
Lại gần đây, kề tai em nói khẽ
Hết giận chưa? anh sẽ ..........

dcx

MuaPhuongVi_2005
25-10-2005, 01:04 PM
Anh đứng nhìn “đôi mắt buồn đẫm lệ”
Lòng xót xa.. như thế mất nhau rồi
Đành lòng sao? nghe mặn đắng đầu môi
Xin em nhé, em thôi đừng giận dỗi
Anh đã biết, anh muôn ngàn tội lổi
Nên lặng im quì gối thiết tha xin!!
Đừng xa anh! đừng bỏ lại một mình
Anh buồn lắm, em tin lời anh nhé
Lại gần đây, kề tai em nói khẽ
Hết giận chưa? anh sẽ ..........
dcx

Xin giữ lại những gì đừng nói nhé
Chỉ sợ rằng em sẽ khóc nhiều hơn
Từ lâu rồi vẫn một trái tim đơn
Em không trách và không hờn ai khác
Chỉ buồn cho số phận mình bèo dạt
kiếp hoa trôi nên như thế phải rồi...
Đừng nhe anh...đừng giả dối đầu môi
Sẽ dìm chết trái tim côi vô tội
Em mặc kệ ai là người có lỗi
Em cúi đầu... nhận tất cã do em...

dcx
25-10-2005, 05:28 PM
Xin giữ lại những gì đừng nói nhé
Chỉ sợ rằng em sẽ khóc nhiều hơn
Từ lâu rồi vẫn một trái tim đơn
Em không trách và không hờn ai khác
Chỉ buồn cho số phận mình bèo dạt
kiếp hoa trôi nên như thế phải rồi...
Đừng nhe anh...đừng giả dối đầu môi
Sẽ dìm chết trái tim côi vô tội
Em mặc kệ ai là người có lỗi
Em cúi đầu... nhận tất cã do em...

Thôi không nói, nhưng van em đừng khóc
Đừng úa sầu mà hình vóc kém tươi
Hãy vui lên cho đời thấy nụ cười
Cho nuối tiếc đông đầy người xưa ấy
Suốt đời anh đi tìm hoài không thấy
Dường như cùng số phận bấy nhiêu sầu
Yêu người ta rồi có được gì đâu
Để năm tháng nhạt phai mầu tình ái
Cũng mặc kệ cho dòng đời trôi chảy
Như mây sầu giang kín mãi đời anh

MuaPhuongVi_2005
26-10-2005, 09:21 AM
Thôi không nói, nhưng van em đừng khóc
Đừng úa sầu mà hình vóc kém tươi
Hãy vui lên cho đời thấy nụ cười
Cho nuối tiếc đông đầy người xưa ấy
Suốt đời anh đi tìm hoài không thấy
Dường như cùng số phận bấy nhiêu sầu
Yêu người ta rồi có được gì đâu
Để năm tháng nhạt phai mầu tình ái
Cũng mặc kệ cho dòng đời trôi chảy
Như mây sầu giang kín mãi đời anh

Ừ không khóc... lau mắt rồi anh ạ
Và mong rằng tất cã sẽ qua đi
Nhưng Anh ơi còn đứng đó làm gì
Đừng nhìn tận vào bờ mi đẫm lệ
Hãy quay đi... và nhủ lòng mặc kệ
Kỷ niệm xưa từ giã nhé đêm này
Hãy chôn vùi quá khứ dưới hàng cây
Như chiếc lá rơi đầy trên ngõ vắng

dcx
26-10-2005, 11:29 AM
Ừ không khóc... lau mắt rồi anh ạ
Và mong rằng tất cã sẽ qua đi
Nhưng Anh ơi còn đứng đó làm gì
Đừng nhìn tận vào bờ mi đẫm lệ
Hãy quay đi... và nhủ lòng mặc kệ
Kỷ niệm xưa từ giã nhé đêm này
Hãy chôn vùi quá khứ dưới hàng cây
Như chiếc lá rơi đầy trên ngõ vắng

Đi đành sao? trời còn chưa hong nắng
Cho ấm lòng người áo trắng thương yêu
Hàng cây cao, con đường cũ những chiều
Bao xác lá còn vương nhiều mầu nhớ

Đi đành sao? ngập ngừng nghe hơi thở
Đang hỏi mình.. ta duyên nợ chi không?
Để chiều nay nghe sống dậy trong lòng
Bao năm tháng tưởng chừng không gặp lại

Cà Tím
26-10-2005, 02:08 PM
Tiếc làm chi một mối tình đã lỡ?
Hãy xem là mình chẳng nợ chẳng duyên
Quên đi anh ngày hai đứa thề nguyền
Và quay bước đừng muộn phiền chi nữa

Trời vào thu nên lá vàng rủ úa
Chứ phải nào màu nhớ thuở ta yêu
Đi đi anh...đừng vương vấn chi nhiều
Bỡi năm tháng chẳng bao giờ trỡ lại

dcx
26-10-2005, 06:14 PM
“Bỡi năm tháng chẳng bao giờ trỡ lại”
Nên anh yêu hiện tại có đôi mình
Đừng hững hờ, đừng quay mặt lặng thinh
Mà đón nhận chân tình anh trao gởi

Anh đến đây, đứng nơi nầy mong đợi
Gom mây trời chờ em tới cùng đan
Mở cửa tim một lần nữa chờ nàng
Vào đi nhé nắng thu vàng xây mộng

hoang hon mau tim
27-10-2005, 03:59 AM
tình yêu có có chăng là sự thật
hay chỉ là lời nói đầu môi
lời giả dối cho bao nhiêu là đủ
đã hết rồi tháng ngày đợi mong

tình anh đó ngàn đời không đổi
sẽ bao giờ là thuộc về em ?
yêu chi thêm hay chỉ là gian dối
hay chỉ là lòng thương hại hả anh

Cà Tím
27-10-2005, 09:37 AM
“Bỡi năm tháng chẳng bao giờ trỡ lại”
Nên anh yêu hiện tại có đôi mình
Đừng hững hờ, đừng quay mặt lặng thinh
Mà đón nhận chân tình anh trao gởi
Anh đến đây, đứng nơi nầy mong đợi
Gom mây trời chờ em tới cùng đan
Mở cửa tim một lần nữa chờ nàng
Vào đi nhé nắng thu vàng xây mộng

Đã qua rồi một thời yêu mơ mộng
Thì người ơi còn trông ngóng làm gì?
Nắng thu vàng chẳng ngăn được chia ly
Xin người hãy ra đi đừng vương vấn

Một lần yêu là một lần hụt hẫng
Làm sao em đón nhận nữa một lần?
Đi đi người...đừng luyến tiếc...phân vân
Hay người muốn...em một lần lệ ước?

MuaPhuongVi_2005
27-10-2005, 10:37 AM
Chẳng còn gì xin ai đừng luyến tiếc
Hợp rồi tan như bèo bọt mà thôi
Em với người giờ đôi ngã chia đôi
Có đọng lại cũng chỉ là kỷ niệm

Ui !!!! hôm nay ý thơ chạy đâu hết dzị :cry:

hn000092839
28-10-2005, 09:09 PM
...
Hãy vui lên để cho mềm hoài niệm
Chuyện hợp tan như Chim liệng trên ngàn
Nỗi sầu xưa tựa Sương nhạt , Tuyết tan
Dẫu khẽ cười cũng hân hoan tình mới!...:blinking:

MuaPhuongVi_2005
29-10-2005, 02:18 AM
...
Hãy vui lên để cho mềm hoài niệm
Chuyện hợp tan như Chim liệng trên ngàn
Nỗi sầu xưa tựa Sương nhạt , Tuyết tan
Dẫu khẽ cười cũng hân hoan tình mới!...:blinking:
Chân tình hỡi đã xa tầm tay với
Em và anh hai nẽo mất nhau rồi
Có còn chăng kỷ niệm đã xa xôi
Hương tình ái xa rồi còn đâu nữa

phonglantim
29-10-2005, 05:37 AM
Đừng nhìn em...đôi mắt buồn đẫm lệ
Còn nhìn hoài...em khóc thiệt cho coi...
Đó !!! thấy chưa... giờ em đã khóc rồi...
Cố đè nén... nhưng không còn kịp nữa...
Anh đi đi ... đừng lời gì chan chứa...
Em biết mình không đủ sức nữa đâu...
Đừng nhe anh...đừng thốt một lời nào
Cứ im lặng... thản nhiên mà quay gót
Kỷ niệm xưa, những tiếng cười dịu ngọt.
Giờ chỉ còn trong gió thoảng....hư vô....
Đừng buồn nưa..người đã quay đi thật
Tiếc làm chi....khi kẻ ấy thay lòng
Khóc làm gì....người có trở lại ko?
Những yêu thương..giờ chỉ là dĩ vãng

Cuộc tình xưa...hãy coi như gió thoảng
Thuở mộng mơ...ta lỡ dấn thân vào
Đến bây giờ...chẳng biết phải làm sao
Đành cam chịu...nuốt lệ vào trong dạ

MuaPhuongVi_2005
31-10-2005, 12:56 PM
Đừng buồn nưa..người đã quay đi thật
Tiếc làm chi....khi kẻ ấy thay lòng
Khóc làm gì....người có trở lại ko?
Những yêu thương..giờ chỉ là dĩ vãng
Cuộc tình xưa...hãy coi như gió thoảng
Thuở mộng mơ...ta lỡ dấn thân vào
Đến bây giờ...chẳng biết phải làm sao
Đành cam chịu...nuốt lệ vào trong dạ

Cố tìm quên nhưng làm sao quên được
Khi bóng hình nguời ấy vẫn trong tim
Đã hai mùa thu phiêu bạc cánh chim
Vạn vật đổi ... như lời nguyền gian dối

Em và anh giữa dòng đời hai lối
Hai tâm hồn hai đường thẳng song song
Thì làm sao mà có điểm tương đồng
Đành chôn kín trong lòng mà nhung nhớ

phonglantim
01-11-2005, 05:19 AM
Vạn vật đổi nhưng có điều không đổi
là trái tim..với tình cảm trong lòng
là nỗi nhớ...với van niềm thương mong
Là sầu khổ....là tâm hồn bị lụy

hết hứng làm thơ!hum khác nha MPV

kẻ hủy diệt 11 9
01-11-2005, 05:36 AM
vạn vật đổi nhưng có điều kô đổi
là niềm thương của đôi lứa trong lòng
là nỗi mong của người ở kẻ đi
khi hai con tim cùng chung nhịp đập

vạn vật đổi nhưng có điều kô đổi
là nỗi giận hờn của những kẻ yêu nhau
khi hai đứa đứng trên hai mũi tàu
đi ngược nhau song song kô cùng tuyến

dcx
01-11-2005, 12:05 PM
Ta trở lại bên hàng cây nghiêng nắng
Công viên buồn hoang vắng bước đơn côi
Tình còn đây mà người đã xa rồi
Nhìn lá rụng từng hồi nghe tim vỡ

Một thời yêu để một đời nhung nhớ
Xa nhau rồi lầm lỡ biết tại ai!
Buồn cô đơn xa cách tháng năm dài
Qua lối cũ nhớ người, ta muốn hóc

vua_cua_gai_la_anh_ok
01-11-2005, 04:59 PM
tình yeu^ hởi sao người tàn nhẩn thế
nở cướp di mối tình tựa kim son
dể mai dây tôi ngươi8` nơi viển xứ
nhớ tên em hình bóng nụ cười
eoi6` nhớ dến ánh mắt em dẩm lệ
chực tuôn trào khi anhnh khẻ vuốt ve
thầm tự rủa sao mình ngươi8` phụ bạc
dể ân tình em tuôn chảy vì anh
và tưởng tượng khi mổi chiều con dường củ
em khẻ gục dầu khóc nghen nhớ thương anh
mai anh di dem mối tình tiếc nuối
em một minnh` ở lại ngóng mây trôi
< cốc vũ>

phonglantim
03-11-2005, 04:51 AM
Vạn vật đổi nhưng có điều không đổi
Là tình yêu em vẫn mãi trao người
Là nỗi nhớ dù ngày tháng vẫn trôi
là cái gì... emc ũng ko biết nữa

MuaPhuongVi_2005
03-11-2005, 11:19 AM
Với thời gian tất cã đều thay đổi
Với tình em sẽ mãi mãi không dời
Dù mai này có cách biệt hai nơi
Em vẫn đợi mong người quay trở lại

MuaPhuongVi_2005
03-11-2005, 11:28 AM
Ta trở lại bên hàng cây nghiêng nắng
Công viên buồn hoang vắng bước đơn côi
Tình còn đây mà người đã xa rồi
Nhìn lá rụng từng hồi nghe tim vỡ
Một thời yêu để một đời nhung nhớ
Xa nhau rồi lầm lỡ biết tại ai!
Buồn cô đơn xa cách tháng năm dài
Qua lối cũ nhớ người, ta muốn khóc

Em bên này vẫn vọng về nơi ấy
Nhớ làm sao từng kỷ niệm quê nhà
Nhớ một người tim thề hẹn thiết tha
Giờ đôi ngã... biết "người ta" còn nhớ ?

Có nhiều đêm dưới trăng mờ trăn trở
Em nhặt từng những mảnnh vỡ tình yêu
Mới nhận ra ta đã khóc thật nhiều
Nay nước mắt cô liêu đà khô cạn

dcx
03-11-2005, 12:54 PM
Em bên này vẫn vọng về nơi ấy
Nhớ làm sao từng kỷ niệm quê nhà
Nhớ một người tim thề hẹn thiết tha
Giờ đôi ngã... biết "người ta" còn nhớ ?
Có nhiều đêm dưới trăng mờ trăn trở
Em nhặt từng những mảnnh vỡ tình yêu
Mới nhận ra ta đã khóc thật nhiều
Nay nước mắt cô liêu đà khô cạn


Phương trời xa héo mòn theo năm tháng
Nhớ trường xưa, nhớ bạn với ân tình
Nhớ một thời chan chứa kỷ niệm xinh
Của một thuở chúng mình mang áo trắng

Em có về ngang qua con đường vắng
Giữ hộ anh chút nắng cuối con đường
Mấy mùa sang còn đọng nét yêu đương ?
Cho khóe mắt thôi vương dòng dư lệ

Niệm Khúc Buồn
17-03-2006, 10:44 PM
Đã qua rồi một thời yêu mơ mộng
Thì người ơi còn trông ngóng làm gì?
Nắng thu vàng chẳng ngăn được chia ly
Xin người hãy ra đi đừng vương vấn

Một lần yêu là một lần hụt hẫng
Làm sao em đón nhận nữa một lần?
Đi đi người...đừng luyến tiếc...phân vân
Hay người muốn...em một lần lệ ước?


Anh chẳng muốn em vương sầu lệ ướt
Chỉ mong rằng em mãi được vui tươi
Giữa mùa thu phơi phới những nụ cười
Sao em nỡ khước từ điều hạnh phúc