PDA

Xem đầy đủ chức năng : GOOD!!!nếu là teen!!hãy vào để cảm nhận (tui hát!!kô hay kô hát; nũa)



tuanhungkangta
25-10-2005, 05:02 AM
NGƯỜI PHU XEhttp://www.gwebspace.de/lovephuong/nguoiphuxe_hung.wma



TIỄN BƯỚC PHI TRƯỜNGhttp://www.gwebspace.de/lovephuong/tienbuocphitruong_hung.wma

nhuhanh87
25-10-2005, 05:36 AM
hay bạn hét ý nhầm hat hay lém bạn ui cho một tràn vỗ chân nhầm vỗ tay

ailopdiu
25-10-2005, 06:47 AM
ac.... hát yếu wa' ^^! nói thật là chưa đủ trình (nói thật sợ mất lòng)

zz_sky_zz
25-10-2005, 11:54 AM
nghĩ hát đi , nghĩ sao mà nói mình hát hay vậy hã , kakak :D , giong yếu xìu ah`. :lo:

Dẹo
26-10-2005, 06:59 AM
U nghĩ sao mừ U tự nói U hót hay dzạ? Nghe phát ớn

becon_chuadentuoiyeu
29-10-2005, 07:06 PM
nói thật anh bạn dừng giận !!!!!!! hát vẫn còn chưa hay cho lém !!!! sự thật mất lòng

Vietdragonboi520
29-10-2005, 07:49 PM
hát như vầy mà tự cho là hát hay !! lạy lun đó hì hì .. hát dở quá à !! đại ca về nha sửa cái tình tự kiu lại đi ! hát nghe mắc ói

pirates_nt
29-10-2005, 08:01 PM
thiếu link dw roài!! hat hay dóa chứ << mấy ngươi dóa ghen tỵ dóa >

aaahatxi_hoi
29-10-2005, 09:11 PM
Phải nói là giọng ban yếu xìu quá ! mạnh lên tí đi , sao dạo nài giọng con trai yếu vây?
Bài 1 thì chán , bài 2 thì đc nhưng mà nói thât là đừng tự khen mình như thế chứ , hát chưa có giè nổi bât cả đâu ! Phải cố gắng hơn nữa mới đủ trình ! ( sự thât mất lòng - ko thích thì cũng vậy )

linhstyle
29-10-2005, 09:25 PM
:hihi: HAY HAY HAY !!! ^_^"[ mi' anh dung` gian em, khen cho do~ toi thnag` ku]

nhatnam88
29-10-2005, 11:32 PM
:nono: post lên cho nghe là phước ba đời rùi mấy you còn chê tuanhungkangta nữa thì mấy you ác qué!!!!!!!!!:D

todan
30-10-2005, 12:21 AM
hát hay đó chứ hơi giống giọng jc nguyễn nhờ

hoaitam
30-10-2005, 02:19 AM
sao Hoài Tâm nghe bạn hát thấy thảm thiết vậy nè? hic! trước khi nghe bạn hát phải chuẩn bị mấy bịt khăn giấy mới được? nghe hay lắm bạn! bùn bùn thảm thảm

zz_sky_zz
30-10-2005, 08:18 AM
:nono: post lên cho nghe là phước ba đời rùi mấy you còn chê tuanhungkangta nữa thì mấy you ác qué!!!!!!!!!:D
gi` phước 3 đời nũa ban , co ai ép u đó post bài đậu khen chê là quyền tự dọ của mỗi người mà

tieu ha
30-10-2005, 06:10 PM
ặc ...ặc...ặc..

*Yumi*
31-10-2005, 11:09 PM
good lắm ,cho 4 sao nhé .Giọng bạn hay đó nghe như ca sí chuyện nghịp ý

hehe7656
02-11-2005, 02:40 PM
thương thui!!! eh ma ban nhuhanh87 gi do ai hat cung khen vay? ( chac tai giong hat ko dươc hay lam) lol!!

*Sao_Mai*
02-11-2005, 04:17 PM
hát yếu quá , chỉ nghe thấy nhạc thôi à. nhưng ko sao , mình có phải là ca sĩ đâu. Gooood

stupid_pig1711
05-11-2005, 11:05 PM
cũng tam.Giọng hơi íu

p3_chuot0189
06-11-2005, 01:37 AM
bạn lên cao chưa được chuẩn và cũng chưa được hay lém, về tập thêm rồi lại hát tiếp nhé bạn, mong những bài sau bạn sẽ khá hơn nhiều. OK

cương_luckyluc
06-11-2005, 04:59 AM
uh hay đó bạn ui

thằng nhỏ
06-11-2005, 04:44 PM
ặc ặc hay hay ko cứ nói cho anh 2 bít
anh hát yếu thiệt nhưng vẫn hơn em hé hé

thuhuyen90_hd
06-11-2005, 06:47 PM
nghe cũng được đó chứ làm gì cá chê người ta kinh vậy?

becon_chuadentuoiyeu
06-11-2005, 09:14 PM
acaca!!!! hat the ma bao hay ,hat the nay thi chet con nha ngươi ta we( su that mat long ):think: :think:

kieutheanh
06-11-2005, 11:37 PM
hay quá,,,thật đó,,,,mấy người khác nghĩ sao chú tui thấy giọng bạn rất hay........

lovely_dragon
07-11-2005, 12:07 AM
bạn hét thật đóa hẻ
bạn cứ cố lên biêt đâu đóa
hát nghe dễ thương lém :log:
nhưng cố gắng luyện thanh nhiều biết đâu ban hát giọng khoẻ hơn đóa:log:

bạn hét thật đóa hẻ
bạn cứ cố lên biêt đâu đóa
hát nghe dễ thương lém :lol:3nhay: :
nhưng cố gắng luyện thanh nhiều biết đâu ban hát giọng khoẻ hơn đóa:lol:

bluehope_kc
07-11-2005, 12:22 AM
bạn hát cũng đc nhưng chưa hay hì hì

cương_luckyluc
07-11-2005, 03:17 AM
uh nghe dươc tghui chua chuyen nghiep lam

bluehalywell
07-11-2005, 04:01 AM
hay day chu
ban nen luyenthanhnhieu` vào

1DoiViEm90
07-11-2005, 02:18 PM
ghê hết cả người :-ss

fille aimable 00
13-11-2005, 01:30 AM
seo thấp we' dzậy bạn !! giọng con trai mừ yếu xìu ah` ....... hiiii

kotien_koruou_traikoden
13-11-2005, 01:39 AM
ông ơi nghe đc nửa bài thui
chán quá

ducwonbin
13-11-2005, 11:03 PM
Khổ nó kiêu từ lâu rồi ! Hông bít a ! Để nó kiêu đi

w0nt0ngirl
04-12-2005, 04:15 PM
sao nghe ko dươc nhi po tay luonn

hoangiang
04-12-2005, 06:53 PM
tien la tren het , dung roi , hahaha

Viet Nam lai thụaChung kết bóng đá nam SEA Games 23: Thái Lan 3-0 Việt Nam
Cập nhật lúc 17h53" , ngày 04/12/2005


Đội tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: Tiên Long


Vào hồi 18h00 chiều nay, đội tuyển bóng đá nam U-23 Việt Nam bước vào trận chung kết tại SEA Games 23 với đội tuyển U-23 Thái Lan.



U-23 Thái Lan chính là đối thủ mà đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam luôn mong muốn vượt qua trong 10 năm nay. Kể từ sau trận thất bại tại chung kết SEA Games 18 tại Chiangmai, Thái Lan năm 1995, chúng ta vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong các trận đấu quan trọng trước đội bạn, trừ trận bán kết Tiger Cup 1998 tại Hà Nội.



Với ông thầy người Áo Alfred Riedl, đây là trận chung kết thứ 3 mà đối thủ là người Thái. Hai trận chung kết trước đó, các cầu thủ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đều chỉ ngậm ngùi nhận huy chương bạc. Tuy nhiên, nếu tính tổng thành tích sau 6 trận ông Riedl dẫn dắt đội Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Thái Lan, thì tỷ số khá cân bằng: 2 thắng, 2 hoà, 2 thua.



Gần đây nhất, trong khuôn khổ Agribank Cup 2005, trên sân Mỹ Đình, U-23 Việt Nam mới giành chiến thắng 2-1 trước U-23 Thái Lan.



Ông Riedl đã phát biểu trước trận đấu, ông có nghĩa vụ phải đem về HCV cho đội tuyển U-23 Việt Nam tại kỳ SEA Games này, vì đây không chỉ là mong mỏi của gần 80 triệu người dân Việt Nam mà gần gũi hơn, là của cả…phu nhân của ông, người đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.



Thái Lan bước vào bán kết SEA Games 23 với tư cách đội đầu bảng B. Tại bán kết, các học trò của HLV Chanvit đã giành chiến thắng thuyết phục trước U-23 Indonesia với tỷ số 3-1.



Còn U-23 Việt Nam cũng đã có thành tích ở vòng đấu bảng ấn tượng hơn bao giờ hết: Giành quyền lọt vào bán kết chỉ sau 3 trận đầu tiên, không cần phải chờ đến trận cuối cùng. Tại bán kết gặp U-23 Malaysia, dù bị dẫn trước 1-0, Văn Quyến và Công Vinh vẫn thay nhau ghi bàn, đem lại chiến thắng 2-1 cho U-23 Việt Nam.

Đội hình ra quân của hai đội:

U-23 Việt Nam: Quang Huy (1); Hải Lâm (16); Minh Đức (3); Văn Trương (2); Bật Hiếu (17); Tấn Tài (19); Quốc Vượng (20); Tài Em (22); Quốc Anh (6); Công Vinh (9); Văn Quyến (10)

U-23 Thái Lan: Kosin (19)- Suree Sukha (3), Prat Samakrat (5), Kiatprawut (4), Nappol (2)- Suchao (8), ThongLao (7), Pichittpong (19), Jakkrit (12)- Teerathep (14), Ekaphan (17)

Trận đấu tổ chức trên sân Panaad tại Bacolod, Philippines, đội U-23 Việt Nam mặc trang phục đỏ truyền thống, còn U-23 Thái Lan cũng sử dụng trang phục xanh quen thuộc.

Trận đấu đã bắt đầu!

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã mạnh dạn cầm bóng tổ chức tấn công. Quốc Anh đã có những pha lên bóng quen thuộc bên cánh trái, tuy nhiên các hậu vệ Thái Lan đã thi đấu rất tập trung, chưa cho các cầu thủ áo đỏ của chúng ta có cơ hội uy hiếp cầu môn.

Phút thứ 8, Thonglao có pha sút phạt nguy hiểm từ cánh phải vào, Minh Đức đã phải đánh đầu phá bóng ra. Bóng vẫn luẩn quẩn trước cầu môn của Quang Huy, và một cầu thủ áo xanh sút bóng thẳng vào khung thành, nhưng rất may cho U-23 Việt Nam khi Minh Đức đã tung ngời móc ngược bóng ra khỏi cầu môn, cứu nguy cho đội nhà một bàn thua trông thấy!

Từ phút thứ 9 trở đi, Thái Lan bắt đầu chơi lấn sân. Ekaphan liên tục có các pha thử thách Văn Trương bên hành lang phải. Phút 14, Ekaphan xuống bóng sát biên ngang rồi tạt lên cho Teerathep tung cú sút nhanh, nhưng bóng đi đúng vào tầm tay của Quang Huy.

Sau 20 phút, các cầu thủ Thái Lan đã dồn các cầu thủ Việt Nam về sâu bên phần sân nhà, và liên tiếp phải đối đầu với các pha tấn công nguy hiểm.

Mãi đến phút 22, Văn Quyến mới có được pha xuống bóng bên biên phải, nhưng cú tạt bóng lên của Quyến bị thủ môn Kosin bắt gọn.

Ngay sau đó, Thonglao có pha dẫn bóng vào trung lộ, dùng tốc độ vượt qua Bật Hiếu và Hải Lâm. Tuy nhiên, pha băng ra chính xác của Quang Huy đã làm hẹp góc sút của nhạc trưởng người Thái, và Huy đã cản phá được cú vẩy bóng của Thonglao.

Phút 25, Thái Lan lại được hưởng quả đá phạt ở bên cánh trái, cách cầu môn Việt Nam khoảng 22m. Cú sút phạt nguy hiểm của Jakkrit đưa bóng đi sạt xà khung thành.

Phút 30, U-23 Việt Nam có pha phản công. Bóng từ chân Quốc Anh tạt thẳng vào vòng cấm, thủ môn Kosin đấm bóng không chính xác, nhưng Công Vinh không nhìn thấy bóng, và Kosin đã kịp băng về bắt được bóng trên đầu Vinh.

Sau đó 1 phút, lại là Quốc Anh cầm bóng đột phá bên cánh trái, nhưng đường chuyền vào trung lộ của anh không đến được chân Văn Quyến vì đã bị thủ môn Kosin lao ra bắt gọn.

Phút 38, trung vệ Thái Lan Kiatprawut băng lên phá được bẫy việt vị của hàng phòng ngự Việt Nam, nhưng anh lại để bóng chạm tay khi đã đối mặt với Quang Huy.

Phút 42, đội Việt Nam lại có một pha phản công. Có bóng ở trung lộ, nhận thấy Tấn Tài đang băng lên bên cánh phải có thể dứt điểm, Quyến đẩy bóng sang cho Tài, nhưng Tài lại sút khi đã bị mất trụ, bóng đi không chính xác.

Đội Thái Lan đã mở tỷ số! Phút 43, đội bạn chuyền bóng bổng vào vòng cấm. Tài Em và Hải Lâm hai lần đánh đầu phá bóng đều không dứt khoát. Bóng đến chân Teerathep, và thần đồng bóng đá Thái Lan tung chân trái kết thúc rất nhanh ngay sát vạch 16m50, đưa bóng vào sát cột dọc phải khung thành. Quang Huy bay người không với tới bóng. U-23 Việt Nam bị dẫn 0-1.

Hiệp 1 đã kết thúc. Trong hiệp đấu, các cầu thủ Thái Lan thể hiện sự lấn lướt về lối chơi, đội bạn cầm bóng đến 2/3 thời gian, và bóng liên tiếp ở bên phần sân đội Việt Nam. Các pha lên bóng phản công của các cầu thủ Việt Nam đều chưa có sự gắn kết, và hai tiền đạo Văn Quyến, Công Vinh luôn "đói" bóng, dù phải lùi sâu về sân nhà cũng không nhận được các đường chuyền chính xác của đồng đội.

Hiệp 2 bắt đầu. Ngay ở pha bóng đầu tiên, Ekaphan đã có pha dốc bóng ở cánh phải rồi dứt điểm nhanh, nhưng bóng không đi vào khung thành.

Phút 47, Hải Lâm phạm lỗi bên cánh trái, Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp. Thonglao tung cú sút sệt rất căng xuyên qua hàng rào, nhưng thủ môn Quang Huy đã cảnh giác đổ người ôm gọn bóng.

Phút 48, Công Vinh đánh đầu đưa bóng về phía khung thành Kosin, nhưng bóng đi non và thủ môn đội bạn bắt bóng dễ dàng.

Các cầu thủ Thái Lan đã tổ chức phòng ngự rất chặt. Mỗi khi đội Việt Nam có bóng tổ chức tấn công, lượng cầu thủ áo xanh ở trước cầu môn đội bạn luôn rất dày đặc.

Phút 54, Tấn Tài lên bóng bên cánh phải, và Jakkrit đã kéo áo Tài, lập tức nhận một thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 60, ông Riedl quyết định rút Văn Quyến, cầu thủ chơi khá mờ nhạt từ đầu trận ra, và tung tiền đạo Thanh Bình vào sân. Hy vọng với sự điều chỉnh này, hàng tấn công củaU-23 Việt Nam sẽ có bước khởi sắc.

Phút 62, Thonglao lại thực hiện một quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m, bóng đi trệch cột dọc khung thành Quang Huy.

Các tiền vệ Việt Nam hôm nay thi đấu không đạt được phong độ cao nhất. Những đường chuyền của họ thường không có độ chính xác, và chưa đưa được các tiền đạo đến với cơ hội ngon ăn nào. Trong khi đó, các hậu vệ của chúng ta cũng không có được sự chắc chắn. Những tình huống phá bóng không dứt khoát của các hậu vệ áo đỏ trước cầu môn đội nhà luôn khiến cổ động viên theo dõi trận đấu thót tim.

U-23 Thái Lan lại nâng tỷ số lên thành 2-0! Phút 77, các trung vệ Việt Nam bộc lộ kẽ hở, và Ekaphan cầm bóng đột phá ngay vào trung lộ, đối mặt với thủ môn Quang Huy trong vòng cấm. Pha chuyền bóng sang phải của Ekaphan đưa Teerathep vào tư thế cực kỳ thuận lợi, anh dễ dàng đệm bóng vào cầu môn bỏ trống.

Việt Nam tiếp tục thay cầu thủ. Văn Biển vào sân, thay Quốc Anh.

Tỷ số lại được nâng lên thành 3-0! Phút 82, Ekaphan lại dẫn bóng xuống cánh phải. Các hậu vệ Việt Nam đã dâng hết lên tham gia tấn công, bỏ trống hàng phòng ngự. Một lần nữa, Ekaphan lại tạo điều kiện cho Teerathep bằng một cú căng ngang tuyệt đẹp. Tiền đạo số 14 của Thái Lan hoàn tất cú hattrick một cách dễ dàng bằng một cú sút tung nóc lưới trong tư thế không bị ai kèm.

Dường như đội U-23 Việt Nam đã bị vỡ trận. Sự nóng vội ghi bàn rút ngắn tỷ số của toàn bộ cầu thủ Việt Nam đã khiến đội bạn giành được toàn quyền chủ động trong trận đấu.

Tỷ số suýt được U-23 Thái Lan nâng lên thành 4-0 ở phút 89. Teerathep đưa bóng xuống cánh phải rồi tạt vào trước cầu môn cho Jakkrit, nhưng Jakkrit đệm bóng trệch cột dọc.

Ngay sau đó, thủ môn Quang Huy phải tung người hết cỡ mới đấm được bóng qua xà sau cú sút từ trung lộ của Thonglao.

Trận đấu đã kết thúc. U-23 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games lần thứ 7 liên tiếp, và lần này cũng bằng một cách hết sức thuyết phục. Lại một lần nữa, thầy trò ông Riedl lỗi hẹn với chiếc huy chương vàng trên đấu trường khu vực

hiphop_bg
04-12-2005, 07:26 PM
ặc , chưa nghe....link del thì phải !

dragonbg
16-12-2005, 05:14 AM
link die rùi .......................

thusinh87hp
16-12-2005, 10:56 PM
chang nghe thay gí cả,mien binh luan ^^