Xem đầy đủ chức năng : Thêm Một Lần ...
Boulevard
25-10-2005, 01:43 AM
Thêm một lần em nói tiếng chia tay ...
Thêm một lần em làm anh đau khổ ...
Thêm một lần trên bờ vai nức nở
Những vỡ òa rơi rớt mảnh tình anh ...
Thêm một lần trên mái tóc còn xanh
Những tơ vương anh gom thành lời cuối ...
Đi đi anh , có còn chi tiếc nuối
Em đổi khác rồi ...chẳng tha thiết như anh
Chẳng còn đâu anh hỡi , khoảng trời xanh ...
Và sắc tím hứa muôn đời chung thủy ...
Đi đi anh , có cần chi sầu lụy ...
Em đổi khác rồi , ta chẳng thể giống nhau ...
Rồi thời gian sẽ xóa vết khổ đau
Đi đi anh , anh còn chờ gì nữa ...
Tương lai anh - chắc vạn điều rộng mở
Bận tâm gì , với một kẻ như em ...
Thêm một lần ...xin gởi những dịu êm
Những câu yêu em bật khóc thành lời ...
Và anh ơi giữa dòng xoáy cuộc đời
Anh hãy sống như bao người hạnh phúc ...
Dẫu một mai trên đường đời có lúc
Bước chân anh nếu có lỡ lạc lầm
Thêm một lần anh nhé , gọi tên em ...
Em sẽ đến ...thêm một lần an ủi ...
Và mai kia có những phút ngậm ngùi
Bước chân yêu - anh lạc bờ hạnh phúc ...
Gọi tên em , thêm một lần ...duy nhất ...
Bởi chẳng bao giờ ...thêm lần nữa ...xa anh !!!
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 03:03 AM
thêm lần nếm trái khổ đau
để nghe chát chúa nỗi sầu trên môi
thêm lần em bước đơn côi
thêm lần rơi rớt bồi hồi nơi ai
thêm lần tiếng sét bên tai
khi anh gian dối ngày mai...làm gì...?
thêm lần mắt ướt hoen mi
thêm lần em nói ước gì...giá như...
thêm lần cất bước tương tư
thêm lần em ước đừng như thế này
thêm lần yêu tỉnh...và...say
thêm lần hồn nhỏ dâng đầy khổ đau
..thêm....lần..ta..lạc..mất...nhau
Chanh Chua
25-10-2005, 08:54 AM
Nếu đời có chữ ước gì
Thì ta đâu phải sầu bi thế này
Chữ tình khắc đậm đắng cay
Khi yêu ai chẳng lệ phai đôi hàng
Khi yêu ai muốn sang ngang
Đâu ai học được ngỡ ngàng mai sau
Gái như chỉ là chiêm bao
Giá như ta có phép màu trời ban
Ta sẽ rải khắp nhân gian
Bao nhiêu khổ lụy khóc than chẳng còn
okanobee
25-10-2005, 09:41 PM
Thêm một lần trái tim em thổn thức
Khóc mệt nhoài trong khúc nhạc tình tan
Tình vội vàng , tình rẽ sóng , sang ngang
Để trái đắng gieo sầu , ngàn niềm nhớ
Sekhoviyeu
25-10-2005, 09:50 PM
nghe bai nay mươn khoc luôn
hic...hic..
ban gì do oi
ngưỡng mộ bạn wa
Boulevard
25-10-2005, 10:15 PM
Dù một mai em biết ...chuyện chẳng thành !
Thì anh ơi , thêm một lần dang dở
Hãy cho em trên bờ vai nức nở ...
Thêm một lần được sưởi ấm bởi anh ...
Dù một mai mái tóc chẳng còn xanh
Hãy cho em thêm một lần được nhớ ...
Cho em yêu những tháng ngày bỡ ngỡ !
Thêm một lần xin trú ngụ tim anh ...
Hãy về đây trong vòng ấm tay anh
Kể anh nghe những buồn đau cơ cực
Dũng cảm lên em ! Đừng bất lực ...
Anh ở đây mà ...em hãy nói đi em
Anh sẽ vỗ về bằng tất cả dịu êm ...
Sẽ yêu thương em - những gì anh có ...
Sẽ kề bên em ...người ơi hãy nhớ
Anh ở đây mà , em có nhận ra ?
Dẫu biết rằng tình ấy đã phôi pha
Nhưng em biết không ? Chẳng thể nào hiểu nổi ...
Trái tim anh đã bao lần lầm lỗi
Bỗng trở về nguyên vẹn trước tình em
Thêm một lần em nhé , những dịu êm
Hãy cho anh được là người đem đến
Vì với anh , em luôn là bờ bến
Thêm một lần em nhé , ở bên anh
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 02:31 AM
tình ta nếu đã phôi pha
thôi anh đừng nói càng xa cách lòng
hãy giữ trong tim màu hồng
của ngày xưa cũ lòng còn của nhau
minh khang
26-10-2005, 04:52 AM
có thể sao này mình gặp lại nhau
ta sẽ khóc cho những ngày xưa nông nổi
dể tình yeu6 vụt từ những hờn ghen nho nhỏ
từ những hiểu lầm tự vương lấy niềm dau .:jerry:
Forever_THM
26-10-2005, 06:01 AM
Một lần nói chia tay
Một lần ngậm cay đắng
Không hợp??Phải chăng vậy ???
Bạn ơi kể cùng tôi
Để xớt chia nỗi buồn
Để lòng được thảnh thơi
Để vơi đi nỗi nhớ
...............................
Bạn nhé nói cùng tôi
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 06:56 AM
có thể sao này mình gặp lại nhau
ta sẽ khóc cho những ngày xưa nông nổi
dể tình yeu6 vụt từ những hờn ghen nho nhỏ
từ những hiểu lầm tự vương lấy niềm dau .:jerry:
sau này nếu có gặp nhau
anh đừng giả bộ quay đầu ko quen !
sau này lòng nếu hết men
yêu thương say nắng đường xưa anh về
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 07:22 AM
Thêm một lần.. chuyện tình thành dang dở
Thêm một lần.. đau nhói, tiếng ly tan
Thêm một lần.. nghẹn ngào trong hơi thở
Ngậm đắng cay để nước mắt không tràn.
Chuyện cuộc tình.. nào ngờ như khói mây
Chuyện tình mình.. thật buồn em có hay
Đã lỡ làng còn bao nhiêu nối tiếc
Một lần thêm, để nước mắt tràn đầy!!!!
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:24 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.
Boulevard
27-10-2005, 08:58 PM
Hãy về đây trong vòng ấm tay anh
Kể anh nghe những buồn đau cơ cực
Dũng cảm lên em ! Đừng bất lực ...
Anh ở đây mà ...em hãy nói đi em
Anh sẽ vỗ về bằng tất cả dịu êm ...
Sẽ yêu thương em - những gì anh có ...
Sẽ kề bên em ...người ơi hãy nhớ
Anh ở đây mà , em có nhận ra ?
Dẫu biết rằng tình ấy đã phôi pha
Nhưng em biết không ? Chẳng thể nào hiểu nổi ...
Trái tim anh đã bao lần lầm lỗi
Bỗng trở về nguyên vẹn trước tình em
Thêm một lần em nhé , những dịu êm
Hãy cho anh được là người đem đến
Vì với anh , em luôn là bờ bến
Thêm một lần em nhé , ở bên anh
Thêm một lần , một lần nữa chi anh ?
Trái tim em đâu còn bên anh nữa ...
Như sao kia chẳng cháy bùng ngọn lửa ...
Trái tim này cũng le lói yêu thương ...
Về đi anh , ta cách trở dặm trường
Hãy cho em trở về nơi em đến ....
Và anh ơi, thêm một lần lỗi hẹn
Trái tim mình chắc chẳng nhận ra nhau ?
Thêm một lần , xin hẹn ở kiếp sau
Nếu yêu nhau hãy đợi chờ anh nhé ...
Dù mai đây giữa cuộc đời sóng bể ...
Hãy tin rằng ...ta vẫn nhận ra nhau !
Thêm một lần em nhé lại gần đây
Hãy tin anh thêm một lần sau cuối
Để mai này sẽ không còn tiếc nuối
Nếu như lòng chẳng vướng bận tình nhau
Anh biết rằng rồi mình sẽ khổ đau
Nên có lẽ thêm lần này sau cuối
Cho anh nói những điều anh chưa nói ...
" Trái tim này xin mãi một người thôi "
Azudo_Hakaider
29-10-2005, 09:20 PM
Chẳng bao giờ thêm lần nữa đâu em
Trái tim yêu có quá nhiều biến đổi
Tình yêu kia - phải chăng là nông nổi ?
Những giây phút đầu đời ta ngộ nhận là yêu ?
Cuộc đời ơi , sao cứ mãi trớ trêu
Nói yêu nhau để rồi xa nhau mãi
Trái tim ơi , biết bao điều muốn hỏi ?
Thêm một lần ...biết có được yêu thương ?
Anh tầm thường , anh giả dối , phải không em ?
Hay miệng đời kia như con dao hai lưỡi ...
Sẵn sàng bóp chết tim anh bằng những lời nhức nhối
Và để rồi lại nói em với em những câu nói ngọt ngào
Và em ơi ...thêm lần nữa ...trái tim anh muốn thét gào
Những tiếng yêu thương chân tình sâu sắc nhất ...
Đón nhận nha em - tình yêu anh chân thật !
Hãy để anh nói một điều ...thêm lần nữa ...lần mãi mãi nha em !
tieuthukhocnhe
30-10-2005, 06:40 AM
chẳng bao giờ xa cách phải ko anh
khi tình kia sắc xanh màu thắm thía
chẳng bao giờ ta thốt câu chia lìa
khi miệng đời chẳng phải là bia mộ
chẳng bao giờ...thêm lần nữa trót yêu
bởi 1 lần đớn đau là quá đủ
chẳng bao giờ tim ru em mật ngọt
bởi vị chua em rót đã đầy môi
chẳng bao giờ....đừng nói lời xa xôi
vì thời gian sẽ bôi nhòa tất cả
chẳng bao giờ...tình liệu là biển cả?
mãi vỗ về bờ cát nơi xa xa???
okanobee
30-10-2005, 08:15 AM
Thêm một lần , một lần nữa người ơi
Cõi tình tan , giâc mộng đã hoang tàn
Biển đông , se cát , dã tràng
Tình kia đã vỡ , đâu màng hợp tan
Thêm một lần , một lần , chẳng dối gian
Hai trái tim vô tình câu lỗi nhịp
Đừng nên gượng mình viết tiếp
Câu chuyện tình muôn kiếp để càng đau
....................
Boulevard
01-11-2005, 07:18 PM
Thêm một lần...ta có nhận ra nhau
Có yêu thương nhau bằng những gì chân thật?
Có nói cho nhau nghe...chỉ một người duy nhất !
Thêm một lần...ai biết vạn lần đau?
Thì cũng đành , xin hẹn đến mai sau
Nếu trái tim yêu vẫn ngày đêm chờ đợi
Thì em tin tháng ngày thôi vời vợi...
Và sẽ có một ngày thêm lần nữa...bên nhau !
PS: Oka , lâu rùi hông thấy Oka và Heo...Hai người có khoẻ hông? Chuyện của hai người....
Hãy cho anh tìm lại thuở ban đầu
Giữa ngây ngô lần đầu tiên gặp bé
Anh sẽ nói những lời yêu thỏ thẻ
Cho bé cười , bé đỏ mặt , bé ơi
Hãy cho anh tìm lại giữa chơi vơi
Là nhớ mong , là chờ trông ...tin nhắn
Là nỗi nhớ với bao ngày thầm lặng ...
Thêm một lần , anh muốn được gọi tên
Hãy cho anh tìm về giữa bình yên
Trên tóc em , tình yêu anh khờ dại
Cho anh yêu buổi tan trường đứng đợi
Gót trang đài em dải ước mơ qua ...
Thêm một lần , dù em đã cách xa
Tóc mây ơi , ngày xưa ơi có biết
Vẫn còn đây , tình anh trao tha thiết
Thuở học trò ai biết dối gian đâu ?
Sekhoviyeu
01-11-2005, 10:04 PM
Dù đi xa cách phương trời
Một lầ đủ nhớ đủ chờ không em
Thêm sao thêm có một lần
Mà sao cứ nhớ cứ chờ thiên thu
hìhi`, dzây còn dzám đòi thêm một lần nữa hong?
prettyanhthu
02-11-2005, 10:10 AM
dù cho xa cách bao xa
em mong em chờ thiết tha
phương trời bốn phía
em nhìn đợi anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.